**********
File âm thanh :
Sau đây là đoạn băng từ chúng tôi cho ghi lại vào ngày 13 tháng 3 năm 1993, xin quí vị theo dõi:
(Thần Khí Đức Kitô Ngài giơ tay về phía anh Nhường ngồi ở xa, Ngài ra hiệu anh đến bên Ngài)
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Hãy đến cùng Ta hỡi Tông đồ giáo dân, hỡi Tông đồ chứng nhân của Cha Ta, hãy đến cùng Ta. Ta cho gọi con là Tông đồ chứng nhân của Cha Ta, và chính Thánh danh này “Tông đồ chứng nhân” con sẽ thoát được án xét xử của Cha Ta trong ngày chung thẩm.
*Anh Nhường: con tạ ơn Cha.
***Thật ! Phải, quả thế, thử thách. Cha Ta cho con biết rằng: Thử thách hiện giờ đang vây chặt quanh con. Song ớ con ! Nếu con bám víu vào Cha Ta thì Cha Ta sẽ trợ lực giúp sức cho con vượt thắng được qua thử thách ấy. Cha Ta cũng cho con biết rằng: thêm một lần nữa Cha Ta rất bằng lòng về con, khi con nói rằng: “Satan, ma quỷ nó làm được tất cả, nó làm được tất cả”. Và quả đúng như thế, song chỉ ngoại trừ ánh sáng, ánh sáng, vĩnh viễn, vĩnh viễn và vĩnh viễn không bao giờ nó có được.
Tóm lại ớ con ! Hỡi tông đồ chứng nhân của Cha Ta. Chính đức tin của con sẽ cứu thoát con, cứu thoát gia đình con. Song nói như thế chưa có nghĩa là ngay bây giờ đây Cha Ta cất bệnh đi cho con cái của con, Cha Ta mang lại sự bình an cho toàn gia đình con, chưa đến giờ của Cha Ta. Lý do mục đích ấy ư ? Là để cho công trạng của con được trọn vẹn trong ngày sau hết, mà Cha Ta để cho con cái của con phải chịu cơn bệnh hành hạ như thế này. Con có hiểu không ?
* Anh Nhường : Dạ con chưa hiểu.
Trong sách Huấn ca đoạn 2 câu 1 đến câu 5 có Lời:
1Hỡi con, tiến vào đường kính sợ Chúa, hãy dọn mình mà chịu thử thách. 2Hãy giữ lòng kiên vững, hãy cương nghị để khỏi kinh khiếp vào buổi gian nan. 3Hãy bám sát lấy Người, đừng để Người rút lui, để sau cùng chứng tỏ được rằng ngươi đã là khôn. 4Mọi điều xảy đến cho ngươi, hãy đành chịu lấy, trong bệnh hoạn, bần cùng, hãy kiên tâm. 5Vì lửa thử vàng, vì lò hạ nhục (thử) người (Chúa) yêu
***Còn bây giờ ớ các con ! Hôm nay nhân Ngày Chay Thánh, trong Mùa Chay Thánh này, Cha muốn hội tụ các con lại, để cách riêng Cha ban cho các con. Thánh Huấn của Cha mà hôm nay Cha gọi là “HUẤN TỪ THƯƠNG KHÓ”, Cha vẫn mong các con suy niệm, suy gẫm cho kỹ. Cũng được gọi là “BÀI HUẤN CA THƯƠNG KHÓ” này, và nếu các con suy niệm, luôn luôn giữ lại trong lòng các con, thì cũng như “Tông đồ chứng nhân” mà Cha Ta vừa nói, sẽ cứu thoát được các con trong ngày Đức Kitô quang lâm.
Lời này Cha ban cho các con, Cha mong rằng các con không giữ nó trong giờ phút này, không giữ nó cho hôm nay. Song ngược lại Cha muốn rằng, các con hãy giữ mãi, hãy luôn lưu lại mãi mãi trong lòng các con, trên hành trình trở về với quê Cha là Nước… Nước Hằng Sống muôn đời.
Trong sách Cách ngôn đoạn 7 câu 1 đến câu 3 có viết:
1Hỡi con, hãy giữ ấy lời ta, các giáo huấn của ta, con hãy ôm kỹ nơi lòng. 2Hãy giữ các giáo huấn của ta, và con sẽ sống, chớ gì điều ta dạy bảo nên như con ngươi nơi mắt con. 3Hãy đeo chúng nơi các ngón tay của con, hãy viết chúng trên phiến lòng con.
***Đức Kitô, Đức Kitô Ngài đã gánh tội cho thế gian, Ngài đã chết để cho nhân loại khỏi phải chết đời đời. Tước vị của Ngài cao sang lắm, ớ các con, nhưng nào Ngài màng đến. Các con hãy ghi lại những lời này, thủ bút lưu tâm cho Cha Ta hài lòng. Đức Kitô là:
TƯỚC VỊ CAO SANG CON THIÊN CHÚA
SONG CHỈ VÌ YÊU NÊN CHẲNG MÀNG
YÊU NHÂN LOẠI YÊU CHO ĐẾN CHẾT
THÍ MẠNG SỐNG MÌNH CHỈ ĐỂ YÊU
THIÊN SẦU ĐỊA THẢM THAN KHÓC CHÚA
BIỂN GẦM NÚI LỞ HOA ÚA TÀN
NHƯ THƯƠNG ĐẤNG SINH NÊN MUÔN VẬT
HÁ LOÀI NGƯỜI LẠI MÃI VÔ TÂM
HÃY SÁM HỐI KẺO KHÔNG SẼ MUỘN
AI ? AI BIẾT NGÀY CON CHÚA QUANG LÂM ?
VÀ NGÀY ẤY KHÔNG CÒN LÀ CỨU CHUỘC
SONG SẼ LÀ NGÀY XÉT XỬ NGHIÊM MINH
HỠI AI CÒN MẢI RONG CHƠI
DỪNG CHÂN SÁM HỐI TRỞ VỀ VỚI CHA
***************
Sau đây là đoạn băng từ khác mà chúng tôi cho ghi lại ngày mùng 7 tháng 5. Xin quí vị theo dõi:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Lửa Tình Yêu ! Con thuật lại, con thuật lại cho những anh chị em của con đang hiện diện nơi đây. Tai con nghe, mắt con thấy được những gì mà một mục tử đui mù đã nói ra cho các con chiên của Cha Ta nghe tại đền thờ đó. Con hãy nói cho những anh chị em con hiện diện tại đây đi, Lửa Tình Yêu con hãy ứng khẩu.
(Lửa Tình Yêu kể lại với các bạn trẻ trong cộng đoàn, trước đó thì Linh mục giảng nhiều lắm cô không nhớ hết, cô chỉ nhớ đoạn sau này thôi)
*Lửa Tình Yêu: …chỉ có nhớ đoạn sau, cha nói là cha giải đáp những thắc mắc của những người viết thơ gởi cho cha, lá thơ, không biết lá thơ thứ mấy nói là có một cái chị nào đó viết thơ nói là “Con là người Công giáo, đại khái là như vậy, mà con có quen biết những người anh chị em của con mà họ là người ngoại giáo, nhưng mà con thấy, con còn thấy họ ăn ở tốt lành, con thấy mà con còn phải thẹn. Thưa cha con thấy là con tội nghiệp cho họ, vì là họ sống mà không biết để mà thờ phượng Chúa, thì khi họ chết đó là họ không được thấy Chúa”.
Nhưng mà cha thì cha nói là, cha lại giảng, cha nói là mình phải tôn, ý của cha là phải tôn trọng những cái đạo khác, những cái đạo khác cũng là một chân lý, cha nhấn mạnh như vậy, đạo của họ là một chân lý.
Rồi còn một lá thơ nữa không biết của một người nào lại nói rằng là: Khi mà cô dâu về nhà chồng đó, có được quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên mà có ông phật gì nữa đó, thì có mang tội không ? cha nói là: cha không nói là không mang tội, cha nói là mình có quì… lúc đó quì đừng có quì lạy cái ông phật đó nhưng mà quì lạy tổ tiên, cha mẹ tổ tiên thì được, kể như là không có tội rồi ha, cha nói vậy.
Mà trên đằng trước mặt giáo dân, tưởng tượng như là, cô tưởng tượng như là một con khỉ làm trò vậy đó. Đi qua đi lại múa máy rồi văng những cái lời mà lời của thế gian, như là mấy người ra diễn đóng kịch với lại nói chuyện tếu. Rồi mấy người giáo dân ở dưới ngồi cười nói: ông cha này vui tính, ông cha này vui tính, còn khen như vậy nữa.
Thưa Cha con nhớ được đại khái như vậy thôi, thưa Cha…
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Con… Nó, nó là một trong hơn 2/3 mục tử trên thế gian này đui mù. Lửa Tình Yêu con hỡi ! nếu con biết được rằng: Mắt xác thịt của con không trông thấy được, nhưng Thiên nhãn của Cha Ta, Thiên nhãn Cha Ta đã nhìn thấy được. Trong đầu óc của nó, vị mục tử mù lòa ấy cũng như chung quanh con người nó, ánh sáng đâu thì không thấy, chỉ là một màn đêm u tối như chiếc áo chùng thâm nó khoác trên người nó thôi.
Con vừa nói cho các anh chị em con nghe 3 sự việc. Việc thứ nhất hỏi về: Có những người anh em khác, nghĩa là những tạo vật khác không tôn sùng, không tuyên xưng Đức Kitô là Chúa của nó, mà lại đi tôn thờ, sùng bái những tạo vật thần thiêng khác. Tuy rằng nó ăn ngay ở lành, thì khi chết nó có được cứu hay không ? Đúng thế không Lửa Tình Yêu ?
* Lửa Tình Yêu: Dạ thưa Cha đúng ạ.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Thế thì về việc này, hàng ngày các con ở đây, cũng như Thiên nhãn Cha Ta thấu suốt được một số anh chị em khác của các con. Các con dâng lời cầu nguyện lên cho Cha Ta hàng ngày. Có ý gì khi các con nói hãy cầu nguyện cho các linh hồn trong lửa luyện tội ? Thế thì lời cầu xin của các con cũng như của những anh chị em khác, Cha Ta với lòng nhân từ thương xót, Cha Ta vẫn cứu nó. Vả lại điều này vượt quá trí tri của các con, các con không thể hiểu được. Trong lửa luyện tội cũng như trong thế giới vô hình, cũng có Thần Khí của Cha Ta nói với chúng, những tạo vật đã được Cha Ta gọi về, mà khi sống nó không tôn thờ, nó không tuyên xưng Đức Kitô là Chúa của nó. Thì nơi thế giới vô hình ấy, Thần Khí của Cha Ta cũng đến với chúng và chúng tuyên xưng, chúng thờ lạy thì chúng vẫn được cứu. Các con nghe có hiểu không ?
* Cộng đoàn: Dạ chúng con hiểu.
Trong Thánh vịnh 33 câu 4 có viết: Vì lời Yavê, lời chính trực, mọi việc Người làm đều vì trung tín.
Cũng trong Thánh vịnh 145 câu 8 đến câu 9 có Lời: 8Yavê từ bi và trắc ẩn, khoan dung và ơn cả nghĩa dày. 9Yavê ở nhân từ với hết mọi người, lòng thương của Người trên hết mọi công việc của Người.
((Quả thế người nào biết được ý định Thiên Chúa, hay ai nghĩ ra được Chúa muốn gì ?)) Kng 9/13
Cũng trong sách Khôn ngoan đoạn 1 câu 13 có viết: Vì Thiên Chúa không làm ra sự chết*, Người không vui gì khi sinh linh hư diệt.
((Quả thế, những gì có trong vạn vật, Người đều yêu mến, Người không nhờm tởm sự gì Người đã làm ra, vì Người nắn nên gì, Người không ghét bỏ)) Kng 11/24
((Vì sức mạnh của Người là đầu mối công minh, Người có quyền trên mọi sự, khiến với mọi sự Người xử khoan dung)) Kng 12/16
Và cũng trong thư Rôma đoạn 10 câu 12 đến câu 13 có Lời: 12Quả không có phân biệt giữa Dothái và Hilạp : vì cũng một Ðấng làm Chúa mọi người, hào phóng với mọi kẻ kêu với Ngài. 13Vì : mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu.
((10Vì sự an bài (của Người) cho muôn thời được viên mãn, là thâu họp* vạn vật dưới một đầu một mối trong Ðức Kitô, vật ở trời cao, vật nơi dương thế)) Ep 1/10
Và trong thư Philip đoạn 2 câu 11: và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng : YÊSU KITÔ LÀ CHÚA*, mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha.
***Thần Khí Thiên Chúa: Về việc thứ hai: Không có một tạo vật thần thiêng nào mà đạo lý của nó được gọi là chân lý cả. Ngoài, ngoài đạo từ trời mà Đấng Tạo Dựng đã sai Con Một Ngài là Đức Kitô xuống thế, để giảng dạy cho muôn người, thì đạo của Đức Kitô ấy, mới được gọi là Chân Lý.
Trong Tin mừng thánh Matthêô đoạn 12 câu 18 có Lời: Này tôi tớ Ta, kẻ Ta đã chọn, kẻ chí ái mà hồn Ta sủng mộ, Ta sẽ đặt Thần khí Ta trên Ngài, và Ngài sẽ rao truyền chính đạo cho muôn dân.
Bởi vì muôn dân chưa có Chính Đạo, nên Đức Kitô Giêsu, Ngài đem đạo lý của Cha Ngài là đạo từ trời xuống cho muôn dân, thì đạo của Đức Kitô mới được gọi là Chân Lý mà thôi.
((Đạo lý Ta dạy không phải là của Ta, mà là của Đấng đã sai Ta.)) Phúc âm thánh Gioan đoạn 7 câu 16.
Vậy khi đã có Chính Đạo thì các đạo khác không được gọi là Chính đạo nữa. Vì các đạo khác chỉ là Tà đạo, tà đây không có nghĩa là xấu nhưng là thiếu sót. Vì không có đạo nào chỉ dẫn cho người ta biết Đấng Tạo Hóa, trừ khi là Đạo của Đức Kitô. Ngài đã nói tất cả những gì về Cha Ngài.
((Vậy các điều Ta nói, thì như Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng nói vậy)) Phúc âm thánh Gioan đoạn 12 câu 50.
((Mọi sự đều đã được Cha Ta trao phó cho Ta, và không ai biết được Con trừ phi có Cha ; và cũng không ai biết được Cha trừ phi có Con và kẻ được Con khấng mạc khải ra cho)) Tin mừng thánh Matthêô đoạn 11 câu 27.
Vậy những đoạn Kinh Thánh mà chúng tôi vừa dẫn chứng ở trên đã cho chúng ta thấy được chỉ có Đạo của Đức Kitô mới được gọi là Chân Lý mà thôi.
***Thần Khí Thiên Chúa: Về việc thứ ba: Một Tân nương, một tân nương, lấy một kẻ ngoại đạo là tân lang ấy, rồi khi về với gia cư của bên tân lang. Vị mục tử mù lòa ấy nói rằng: “không được thờ lạy một tạo vật thần thiêng (ông phật). Song cho phép được thờ lạy ông bà cha mẹ của tân lang”.
Tội lỗi này, ngay giờ nó vừa thuyết giảng cho con chiên Ta nghe, nó đã lãnh án nơi Cha Ta rồi, nó đã lãnh án nơi Cha Ta rồi. Các con nghe có hiểu không ?
Trong thư thứ 2 của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrinthô đoạn 6 câu 14 đến câu 16 có viết: Coi chừng ảnh hưởng ngoại đạo. 14*Với những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc ! chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo ? Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm ? 15Thanh khí thế nào được giữa Ðức Kitô và Bêliar ? Hay chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin ? 16Hòa hợp thế nào được giữa Ðền thờ* Thiên Chúa và tà thần ? Vì ta là Ðền thờ của Thiên Chúa hằng sống như Thiên Chúa đã phán, rằng : Ta sẽ cư ngụ với chúng và đi lại, Và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta.
Và trong sách Thứ luật đoạn 4 câu 16 có viết: ((các ngươi đừng ra hư hốt mà tạc cho mình tượng thần, hình thù mọi thứ ngẫu tượng, dáng đàn ông hay đàn bà))
Cũng trong tiên tri Yêrêmya đoạn 10 câu 2 có chép: Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi.
((ngươi sẽ không học đòi làm theo các điều quái gở của các dân ấy)) sách Thứ luật đoạn 18 câu 9.
((Ngươi sẽ không thờ lạy chúng*, và phụng sự chúng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi)) Thứ luật đoạn 5 câu 9.
Và trong tiên tri Mica đoạn 5 câu 13 có viết: các nêu thờ của ngươi, Ta sẽ nhổ đi khỏi giữa ngươi. Các ảnh tượng của ngươi*, Ta sẽ hủy diệt.
*Ảnh tượng đây là những hình ảnh của ông bà cha mẹ mà ngày nay người ta lập bàn thờ mà thờ. Những ai làm như vậy là đã ngoại tình với Thiên Chúa rồi, vì Chúa đã dạy chúng ta là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Vậy khi chúng ta lập bàn thờ như thế thì mỗi người hãy xét lại xem coi mình đã yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn chưa ?
((Trong thịnh nộ lôi đình, Ta sẽ thi hành mối thù trên chư quốc, quân bất phục tùng)) tiên tri Mica 5/14.
((Ôi dân Ta ! Những kẻ dẫn đường ngươi làm ngươi lạc hướng, chúng làm vạy vò đường lối ngươi đi)) tiên tri Ysaya đoạn 3 câu 12.
Và cũng trong tiên tri Ysaya đoạn 9 câu 15 có viết: Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng, và những kẻ theo sau đã bị lạc loài.
Trong Tin mừng thánh Marcô đoạn 7 câu 8,9,13 có Lời: 8Các ông gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người. 9Rồi Ngài nói với họ : “Hay lạ ! các ông khinh miệt lịnh truyền của Thiên Chúa để thiết lập* lệ truyền của các ông! 13Các ông hủy bỏ lời Thiên Chúa bằng lệ truyền các ông truyền lại cho nhau. Các ông còn làm lắm điều khác giống như thế nữa”.
***************
Sau đây là đoạn băng từ khác :
*** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Lửa Tình Yêu ! Con vừa tiếp xúc với ai ? Con có xin Thánh Linh hướng dẫn cho con chưa ? Con vừa tiếp xúc với ai ? Con vừa tiếp xúc với vị mục tử là chiên, là một kẻ chăn chiên, là chiên nhưng đó là chiên ẩn mình trong chiên, nó là sói ẩn mình trong chiên ấy. Nó là Satan, nó là một chúa quỷ Satan, một trong hai phần ba những mục tử mù lòa. Cớ sao, cớ sao việc thiết yếu trọng tâm này, con không thỉnh ý Cha Ta ? Đôi mắt, đôi mắt xác thịt của các con nào thấy ? Khi Thần Khí Đức Kitô xuất khỏi, con hãy hỏi xác phàm Người Hèn Mọn này, nó thấy được gì trong cuộc tiếp xúc vừa qua. Những lời của chúa quỷ Satan đặt nơi miệng lưỡi của vị mục tử mù lòa ấy, các con nào biết. Nó đã ca ngợi, nó đã tôn vinh cái mà Cha cấm kị, cái thiền định, mà các con còn mãi u mê.
Điều này Cha đã biết trước, Cha đã nói với Hải Đăng rằng: ngăn cấm tất cả những cuộc tiếp xúc với các mục tử, chỉ còn một Mục Tử Chứng Nhân của Cha, các con có hiểu không ? Tai các con nào nghe, tai các con nào nghe được chúa quỷ Satan nó cười hả hể hả hê, các con nào nghe được. Và lởn vởn trên đầu nó, việc này con hãy hỏi xác phàm Người Hèn Mọn khi Thần Khí xuất khỏi, lởn vởn trên đầu vị mục tử sai đàng lạc lối ấy là gì ? Hãy hỏi khi Thần Khí Đức Kitô xuất khỏi xác phàm Người Hèn Mọn này. Một lần cuối Cha cho các con biết: Satan nó đủ đầy phép mầu của nó. duy chỉ có ánh sáng Phục Sinh chẳng thể có được nơi nó.
Lửa Tình Yêu ! Khi Thần Khí Đức Kitô xuất khỏi xác phàm, Thập Giá Tình Yêu con nhân danh Đức Kitô trả lại sự an bình cho xác phàm. Sau đó nó sẽ cho con biết những gì nó thấy được.
Trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalônikê đoạn 2 câu 9 đến câu 12 có Lời: 9Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan* với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, 10cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. 11Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, 12khiến chúng bị lên án, hết thảy những kẻ không tin sự thật, nhưng đã hưởng ứng theo đàng bất chính.
Và trong thư thứ nhất của thánh Phêrô đoạn 5 câu 8 có chép: Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai.
Ấy vậy vị mục tử đó đã không nhận ra được “Cái Thiền Định”, cái tư tưởng đó của Ma quỉ. Ngược lại vị mục tử ấy đã ca ngợi đường lối của phương đông phương tây mà ngày nay nó đã lừa gạt cả các linh mục. Vì sao nó lừa gạt được ? Vì đã ca ngợi đường lối của nó thì ắt nó sẽ đến, trong khi đường lối của Thiên Chúa thì không ai ca ngợi, ngược lại là đi ca ngợi đường lối của nó. Rồi có những vị cho rằng: mình không có thể sai lầm, vì có Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Những vị nào cho rằng không có sai lầm thì hãy nghe Chúa Thánh Thần phán trong sách Khôn ngoan đoạn 1 câu 5: Quả thế, Thánh khí làm thầy, thấy gian giảo thì trốn, gặp những suy nghĩ ngu đần thì đứng dậy bỏ đi, có bất chính xảy đến thì thẹn thuồng lẩn mặt.
Vậy thì ai cũng có thể sai lầm, dù đó là Hồng Y Giáo chủ, hay Giám mục Linh mục. Chỉ có những gì về Tín Lý và Luân Lý thì mới đúng mà thôi.