Huấn ca thương khó (p2)


Trở về Mục lục

**********

File âm thanh :

            Sau đây là một đoạn băng từ khác mà chúng tôi cho ghi lại vào ngày 18 tháng 5 năm 1993, xin quý vị theo dõi:

            ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Ớ các con, đừng lải nhải dông dài. Chớ thì các con chẳng đã biết ? Muốn đến với Cha Ta, muốn được cư ngụ với Cha Ta, muốn được cư ngụ vĩnh viễn trong nhà Cha Ta, thì các con phải chối bỏ chính mình đi, phải chối bỏ thế gian này đi. Muốn được cư ngụ trong nhà Cha Ta, con hãy vào cổng hẹp, nghĩa là các con phải chịu những thử thách thì mới đến được với Cha Ta, mới được gọi là con của Cha Ta, mới được thừa hưởng Giá Máu Cứu Chuộc của Đức Kitô. Nước Cha Ta rộng chỗ lắm, để dành sẵn cho các con. Song nếu các con cứ chọn đường rộng thênh thang, đường lót gấm vóc hoa lụa, thì các con chẳng thể vào được Nước Cha Ta, vì Nước Cha Ta không thuộc thế gian này. 
            Phần con, cũng như người chị em con, hãy nghiền ngẫm, hãy đào sâu bới kỹ Lời Cha Ta phán: Tiến bước vào đường kính sợ Cha Ta, các con, tất cả mọi tạo vật hãy sẵn sàng dọn mình mà chịu thử thách.

***************

            Sau đây là đoạn băng từ khác:

            ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con !

            *Cộng đoàn: Chúng con xin tạ ơn Cha.

            ***Ơi hỡi các con ! Ơi hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc. Các con vừa nghe được gì, Thiên thần bé bỏng của Cha Ta vừa nói cho các con nghe ? Lòng tin ! Phải, Thiên thần bé bỏng của Cha Ta vừa diễn giảng về đức tin cho các con, thì Cha mong rằng ớ các con: đừng như thế gian, 2 chữ đức tin ấy chỉ đọng lại nơi đầu môi chót lưỡi của nó. Tội của thế gian, phải, tội của thế gian là đã không tin vào Cha Ta. Tội của thế gian, tội của thế gian đã không tin vào Đấng Tạo Dựng mọi loài, mọi vật. 
            Các con hỡi ! đừng như thế gian, đừng như thế gian… từ sáng sớm cho đến tối mịt, miệng chúng kêu lên rằng: Lạy Chúa, Lạy Chúa… từ sáng sớm cho đến tối mịt, miệng lưỡi chúng đọc kinh nhật tụng. Kinh gì ? Kinh Tin Kính. Quả thế ! chúng chỉ đọc nơi đầu môi chót lưỡi của chúng thôi.
            Phần các con, những kẻ được Cha Ta chúc phúc, các con đừng như chúng, mà hãy luôn tỉnh thức để mà cầu nguyện với Cha Ta, ngõ hầu Cha Ta sẽ trợ lực giúp sức cho các con.
            Phải ! Con thuyền Giáo hội của Việt Nam nói riêng, của nhân loại nói chung đang trong cơn sóng gió ba đào. Song nếu thế gian nó vững tin vào Cha Ta thì sóng sẽ yên, gió sẽ lặng và con thuyền Giáo Hội sẽ cập được vào bến bờ hạnh phúc, là bến bờ của Tình Yêu Vĩnh Cửu.
            Các con ! chỉ vì thế gian nó không tin vào Cha Ta, nên án phạt của Cha Ta đã giáng xuống trên chúng, sẽ còn hạn hán, sẽ còn đất lở, sẽ còn núi lở, sẽ còn nữa…
Các con nhìn thấy gì nơi bức tượng, bức tượng Đức Kitô ? Thánh Tâm của Đức Kitô, cái gì quấn chặt lấy Thánh Tâm Đức Kitô ?
            Mão gai… và mão gai ấy được hình thành bởi tội lỗi của chúng. Ôi ! Cha Ta, Giavê Thiên Chúa, những ngỡ rằng với thế đại ngày nay, các con cũng như thế gian, nó sẽ ăn năn sám hối để Thánh Tâm Cha, bửu huyết Thánh Tâm Cha Ta sẽ ngưng chảy. Nhưng than ôi ! Thế đại ngày nay, càng ngày nó càng dấn sâu vào con đường tội lỗi. Càng ngày nó càng đắm mình trong những vui thú xác thịt của thế gian này, mà Cha Ta đã hằng khuyên bảo chúng, hãy dứt lòng ưa chuộng thế gian đi, vì thế gian rồi sẽ qua đi. Một trời mới, một đất mới sẽ được mở ra để đem đến cho nhân loại hạnh phúc vĩnh hằng. Nhưng chúng nào màng, chúng nào màng đến…

            *Chú thích: Chúa Thánh Thần phán trong sách Cách Ngôn đoạn 1 câu 22 đến câu 33:

22Hỡi kẻ ngây ngô, cho đến bao giờ nữa, các ngươi còn chuộng ngây ngô ? Cho đến bao giờ nữa, kẻ nhạo báng còn vui thỏa trong sự nhạo báng ? Và kẻ ngu xuẩn còn ghét bỏ hiểu biết ? 23Hãy trở lại với lời huấn dụ của ta, vì các ngươi, ta sẽ bộc lộ lòng ta và cho các ngươi biết được lời ta. 24Bởi ta đã kêu gọi mà các ngươi đã từ chối, bởi ta đã đưa tay mà chẳng ai để tâm, 25bởi các ngươi đã bỏ bê mọi lời ta khuyên nhủ, và bởi các ngươi chẳng chịu lời ta quở mắng, 26thì phần ta, ta sẽ cười trong cơn hoạn nạn của các ngươi, ta sẽ diễu cợt khi các ngươi hãi sợ, 27khi cơn hãi sợ kéo đến trên các ngươi như bão tố, khi hoạn nạn tới trên các ngươi như gió lốc, khi thử thách và âu lo ập xuống trên các ngươi. 28Khi ấy, chúng sẽ gọi ta, nhưng ta sẽ chẳng trả lời : Chúng sẽ tìm kiếm ta và sẽ chẳng gặp được ta. 29Bởi chúng đã ghét bỏ hiểu biết, chúng đã chẳng chọn lấy lòng kính sợ Yavê, 30bởi chúng đã chẳng chịu lời ta khuyên nhủ, mọi lời ta quở mắng, chúng đã khinh chê ; 31thì chúng sẽ ăn hoa quả của việc chúng lầm lẫn, chúng sẽ no nê với chính lời khuyên nhủ của chúng ! 32Bởi những kẻ ngây ngô chết vì lầm lạc, và sự vô tâm của những kẻ ngu xuẩn dẫn chúng đến diệt vong ; 33Nhưng ai nghe ta, sống trong an toàn, nó sẽ được bình yên, chẳng sợ họa tai”.

            ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Các con trông thấy gì nữa nơi tủ kính lồng Thiên Mẫu Maria ? Một bên bồng bế Đấng Chuộc Tội, còn một tay còn lại là gì đó ớ các con ? Cũng là thuyền Nôê, thuyền Nôê… nghĩa là các con hỡi, nếu thế gian còn tiếp tục đắm chìm vào tội lỗi, tiếp tục quyến luyến vui thú cái thế trần tạm bợ này, thì án phạt của Cha Ta sẽ giáng xuống… Đại Hồng Thủy lần thứ hai, Đại Hồng Thủy lần thứ hai. Ớ các con hãy cầu nguyện nhiều cho Giáo Hội, cho vị chủ chăn của các con.

            Phần các con, những kẻ được Cha Ta chúc phúc. Nếu thế gian không sám hối thì Đại Hồng Thủy lần thứ hai sẽ đến. Phần các con, đêm ngày các con hãy luôn tỉnh thức mà cầu nguyện. Cha Ta hứa sẽ đặc ân cho các con cũng bằng thuyền Nôê ấy, các con sẽ được trú ngụ trong thuyền Nôê ấy, khi mà Đại Hồng Thủy lần thứ hai Cha Ta giáng xuống. Hãy sám hối, hãy cầu nguyện luôn và đừng quên chuỗi Mân Côi Huyền Nhiệm, vì lời cầu bầu của Thiên Mẫu Maria, một tạo vật rất thánh, một tạo vật mà ngày nay hồn xác đang hưởng dung nhan của Giavê Thiên Chúa, lời cầu bầu của Người rất có thần thế, rất có hiệu lực với Giavê Thiên Chúa. Đừng quên chạy đến với Thiên Mẫu !

***************

            Sau đây là đoạn băng từ khác chúng tôi cho ghi lại, xin quí vị theo dõi :

            ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Bình an cho các con ! Phải, Lời Cha Ta qua đoạn Kinh thánh mà các con vừa chia sẻ : Sẵn sàng, sẵn sàng mà tỉnh thức ! Như Thiên thần bé bỏng của Cha Ta đã thuyết giảng cho các con biết, các con những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy sẵn sàng để khi ngày giờ đến các con sẽ được Cha Ta giang rộng vòng tay ôm các con, ấp ủ các con trong lòng. Ngược lại các con đừng như thế gian, thế gian nó ngộ nhận một cách ấu trĩ rằng : Khi nó mở mắt chào đời với ba tiếng khóc, song thân phụ mẫu nó bồng bế đến Đền thờ, vị Mục tử cho nó chịu phép thanh tẩy nhân danh Cha Ta, thì sau hết, là giờ sau hết nó sẽ được ngự vào lòng Cha Ta sao ? Không phải như thế ! Kẻ mà ngày sau hết được ngự trong vòng tay của Cha Ta, kẻ ấy phải luôn sẵn sàng tỉnh thức, luôn giữ lịnh truyền của Cha Ta, luôn thực thi lịnh truyền của Cha Ta bằng hành động cụ thể, kẻ ấy mới đáng được gọi là con của Cha Ta. Và ngày sau hết nó sẽ được Cha Ta ấp ủ trong lòng.

            Trong Phúc âm thánh Gioan đoạn 14 câu 15 : Nếu các ngươi yêu mến Ta, các ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Ta. Và trong sách Cách Ngôn 8/17 có Lời : Ta, ta mến kẻ mến ta, và những ai tìm ta sẽ gặp ta. Và trong Tin mừng thánh Matthêô 7/21 : Không phải mọi kẻ nói với Ta : “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

            ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Cha nhắc lại cho các con : đừng như thế gian, nó ngộ nhận một cách ấu trĩ như thế. Ngược lại các con hãy luôn sẵn sàng tỉnh thức. Vì lần thứ hai Đức Kitô xuống thế, không còn là để cứu chuộc nữa, không còn để cứu chuộc nữa, chỉ còn lại xét xử trong nghiêm minh, xét xử trong công thẳng. Các con nghe, hãy lưu lại Lời Cha Ta. Huấn Ca Thương Khó Cha ban cho các con, hãy suy gẫm lấy, lần thứ hai xuống thế không còn là cứu chuộc nữa.

            Tin mừng thánh Luca 21/34-35 có Lời : Các ngươi tự cảnh giác đề phòng, kẻo lòng các ngươi ra nặng nề bởi chè chén say sưa, bởi những lo lắng sự đời, mà ngày ấy thình lình ập đến trên các ngươi, 35như một cái bẫy ; vì ngày ấy sẽ xông đến thình lình trên dân cư khắp mặt đất hết thảy.

            Sách Huấn ca 5/7 có Lời : Đừng hoãn việc trở lại với Người, đừng lần lựa ngày này qua ngày khác, vì bất ưng nghĩa nộ của Người giáng xuống, vào ngày oán trả, con bị diệt vong.

***************

            Sau đây là đoạn băng từ khác chúng tôi cho ghi lại vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 93, xin quí vị theo dõi :

            ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Các con hỡi, Cha Ta đo lường sự sáng nơi các con. Các con có biết được, vĩnh phúc, vĩnh phúc trên mọi vĩnh phúc có được nơi thế gian này, ở đâu ? Chỉ ở Thiên Quán này ! Chỉ ở Thiên Quán này mới có được sự vĩnh phúc trên tất cả mọi vĩnh phúc. Bởi đâu Cha Ta nói thế ? Phải chăng ngoài Thiên Quán này, thế gian không còn một nơi nào, không có một nơi nào nó chia sẻ Lời Hằng Sống như các con sao ? Không phải thế ! Thế gian này đầy rẫy những điểm chúng tụ tập, chúng hội họp như các con ở đây để chia sẻ Lời Hằng Sống của Cha Ta. Song ớ các con, chỉ có một sự khác biệt giữa các con tại Thiên Quán này với thế gian. Vì tại Thiên Quán này các con chia sẻ Lời Hằng Sống, các con đã Nhân Danh sự khôn ngoan của Cha Ta mà chia sẻ cho nhau. Còn thế gian, trùng trùng điệp điệp đầy rẫy những nơi nó chia sẻ Lời Hằng Sống của Cha Ta, song nó nhân danh cái thế gian này, sự khôn ngoan của thế gian để nó chia sẻ Lời của Cha Ta. Bởi thế sự khôn ngoan của thế gian nó nhân danh để mà chia sẻ Lời của Cha Ta, thế thì nó có hiểu gì đâu. Mắt nó đọc, tai nó đọc, song ớ các con, nó chẳng hiểu gì đâu, nó chẳng hiểu gì đâu, và nó có trí, song nó cũng chẳng hiểu gì hết.

            Để, để tích lũy cho các con sự khôn ngoan để đối đáp với sự khôn ngoan của thế gian, các con hãy lưu lại Lời của Cha Ta trong giờ phút này. Phàm ai làm việc gì mà nhân danh sự khôn ngoan của Cha Ta, thì nó sẽ lãnh nhận được phần thưởng nơi Cha Ta trong ngày sau hết. Mọi việc xảy ra không ngoài Thánh Ý của Cha Ta. Từ ngày Cha Ta ban Thánh Huấn xuống cho các con, ai trong các con có biết được: Cha, Cha Ta đã dẫn dắt về đây bao nhiêu tạo vật thần thiêng với phẩm hàm từ cao đến thấp, từ thấp lên cao. Nếu các con biết rằng có những tạo vật từ chốn trời cao, Cha Ta cũng dẫn dắt về đây, được ẩn mình trong những tạo vật hữu hình đây, điển hình như người chị em các con đây, thì các con mới biết được sự Cha thương yêu các con là một hồng ân, một đại hồng ân cho các con đó. Vậy thì chớ gì Cha Ta mong các con đừng lơ là chểnh mảng trong việc chia sẻ Lời Hằng Sống của Cha Ta. Và nhất nữa là đừng lơ là chểnh mảng với Thánh Huấn mà Cha Ta trực tiếp ban xuống cho các con qua xác phàm này, Người Hèn Mọn. 
            Phải ! Cha cho các con biết: như lời Thiên thần bé bỏng của Cha Ta vừa nói cho các con biết: Máu của Đức Kitô, Giá Máu của Người đổ ra không phải chỉ cứu những tạo vật hữu hình, mà là tất cả mọi loài thụ tạo chốn trời cao, nơi dương thế, dưới gầm đất. Tóm lại mọi kẻ kêu Danh Đức Kitô, nó đều được cứu. Còn gì để khuyên nhủ các con, Cộng đoàn Thiên Quán dấu yêu của Cha Ta ? Nếu còn có lời gì khuyên nhủ các con, Cha Ta cũng chỉ khuyên rằng: Các con, các con đừng lơ là chểnh mảng với những Thánh Huấn mà Cha Ta ban cho các con.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *