**********
File âm thanh :
**********
(chúng tôi thâu tiếp cuốn 22)
THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : thế thì hỡi con, Mục tử chí ái của Cha cùng cộng đoàn con cái sự sáng hãy nghe. Cha Ta nhắc lại : lòng kiên nhẫn của Cha Ta vô cùng tận, thế thì những Mục tử đã đi sai đàng, đã dẫn dắt chiên của Cha Ta đi sai đàng, án phạt gieo xuống các Mục tử ấy chăng ? Cha Ta nhắc lại : Cha Ta không muốn một ai trong thế gian này được tạo dựng bởi Cha Ta mà phải hư đi, lòng kiên nhẫn của Cha Ta, Cha Ta để thời gian cho nó hối cải, Cha Ta để thời gian cho nó hối cải. Thế thì hỡi này con, hỡi con, Giuse Trụ từ ngày con, từ ngày con được Cha Ta đặc ban cho con, ơn lành riêng của con là sự thuyết giảng đối với các anh em đồng loại của con, là đặc ân Cha đã ban xuống trên con, thế những người anh em bệnh tật những người anh em sai đường lầm lạc của con đã nhận biết được phép lạ của Cha Ta, quyền năng của Cha Ta chưa ? Thế mà, thế mà những Mục tử ấy muốn kiểm nghiệm lại Thánh Huấn của Cha Ta. Mục tử chí ái của Cha hãy nói cho các con chiên của Cha Ta đây sự kiện và thái độ của thánh Tôma : thấy mới tin, thọc dấu tay vào cạnh sườn của Giêsu Kitô mới tin ư ? Còn gì nữa, Cha Ta còn phán gì nữa : Đừng ! các con, hỡi loài thụ tạo đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của các ngươi.
Thế thì hỡi này các con, hỡi Mục tử chí ái của Cha, để tránh cho các con một lỗi phạm của thánh Tôma tiền nhân của các con khi xưa, Cha sẽ cho con biết, con hãy chỉ định cho Cha Ta và… cho Cha Ta một Mục tử với Giáo quyền cao nhất của Giáo hội Công giáo Việtnam, ngày 13 tháng 10 Thần khí Cha Ta, Thần khí Cha Ta sẽ ban giáo huấn cho vị Mục tử ấy, hãy nhớ, vị Mục tử với giáo quyền cao nhất của Giáo hội Công giáo Việtnam, ngày 13 tháng 10. Địa điểm ư ? Để tránh, để tránh Satan, và Satan ấy là ai, Satan ấy cũng chính là con cái của Cha Ta như các con đây, để tránh được sự quấy nhiễu của Satan, các con, các con hãy sắp xếp cho Ta, cho Ta gặp vị Mục tử với giáo quyền cao nhất của Giáo hội Việtnam, địa điểm các con hãy giữ kín cho đến phút cuối, chớ tiết lộ.
Còn địa điểm đấy các con hãy nghe, từ ngày, từ ngày Thần khí của Cha Ta ngự trị trong xác phàm này, Cha Ta, Cha Ta đã thấy được, đã thấy được Đền thờ của Cha Ta, Đền thờ của Cha Ta đâu ? Người chị em của con đây vì lòng mến, lòng mến Cha Ta luôn dâng cao độ nên tâm linh nó là Đền thờ của Cha Ta đó, vậy thì các con hãy cho Ta ngộ với vị Mục tử với giáo quyền cao nhất của Giáo hội Việtnam tại nơi này, Đền thờ của Cha Ta luôn ngự trị trong tâm linh người anh em con đây. Ngược lại, các con đây chẳng phải là Đền thờ của Cha Ta ư ? Không, các con đừng nói vậy. Tùy lòng, tùy vào lòng mến của các con dâng lên cho Cha Ta mà ơn riêng của Cha Ta đặc ban cho các con mỗi người mỗi khác đi. Ví như Giuse Trụ đây thì được ơn thuyết giảng, các con, các con chớ cau mau lầm bầm, thế thôi… ới các con, lòng mến của các con dâng cho Cha Ta, Cha Ta chẳng lúc nào, Thánh Tâm Cha Ta chẳng lúc nào mà chẳng đẹp dạ về lòng mến của con đâu, hỡi gia trưởng của gia cư này, con có nghe con có hiểu ? Cha những mong con hãy như Thánh Tâm Cha, cửa tình thương luôn mở rộng để cứu chuộc thế gian, thì con cũng thế, cửa tâm hồn con, con hãy mở rộng ra việc bác ái, việc bố thí của con ngày một lan rộng ra, ngày một dâng cao hơn nữa. Cha cho con biết kho tàng của con nơi Thiên Quốc vĩnh hằng mỗi ngày mỗi đầy ắp thêm lên.
Còn đây nữa, Cha muốn ký thác nơi các con xác phàm này. Mục tử chí ái của Cha, Giuse Trụ, tôi tớ nữ tì của Cha Ta, nữ tì tôi tớ của Cha Ta, xác phàm này, xác phàm này khi Thần khí của Cha Ta chẳng còn ngự trị nơi xác phàm này, nghĩa là sứ mệnh của Thiên sai Ta không còn nơi xác phàm này nữa mà đã được triệu hồi về Thiên quốc, các con hãy bằng tình thương yêu sẵn có của các con, dìu dắt, giúp đỡ cho xác phàm này cùng đi một hướng như các con đã đi đây, các con có nghe các con có hiểu ? Và còn nữa, khi nào ư ? Ta đã nói khi Thần khí Cha Ta, khi sứ mệnh của Thiên sai Ta không còn nơi xác phàm này nữa.
Bác Giuse : chúng con muốn biết về sứ mệnh của Thiên sai chấm dứt ở nơi xác phàm này vào ngày tháng nào để chúng con tránh vấn đề Satan lợi dụng.
THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Sẽ chấm dứt, sẽ chấm dứt khi giờ mà Cha Ta ban Thánh huấn cho Mục tử giáo quyền cao nhất của Giáo hội Việtnam chấm dứt, thì đó cũng là lúc Thiên sai Ta được triệu về Thiên quốc. Và còn lại, hẳn nhiên rằng, hẳn nhiên rằng xác phàm này chẳng còn biết đến một ước nguyện mà đã gần một tháng nay chưa được thực hiện. Hẳn nhiên rằng xác phàm này chẳng còn biết gì đâu nhưng Cha, Cha Ta muốn nhắc lại cho các con biết việc ước ao của xác phàm này rất đẹp lòng Cha Ta, các con hãy khá mà chu toàn đừng thất hứa. Ta nhắc lại, dù rằng xác phàm này chẳng còn hiểu biết gì cả, chẳng còn nhớ gì điều mình ước ao cả vì Cha Ta, sau mỗi lần Thần khí của Cha Ta ngự trị, Ta đã xóa, xóa đi tất cả. Và cứ thế về sau hãy tiếp, hãy tiếp tục dìu dắt, dìu dắt, hãy tiếp tục dìu dắt xác phàm này đi chung một đường với các con. Như Cha đã nói Cha không hài tội một ai trước mặt anh em các con.
Cha Ta chỉ muốn nhắc một điều mà Cha Ta phán: Trên Trời nơi Thiên Quốc Vĩnh Hằng sẽ vui mừng ca hát, nếu một linh hồn tội lỗi quay về với Cha Ta, ăn năn sám hối cùng Cha Ta, còn hơn là chín mươi chín người công chính chẳng cần phải hối cải đâu.
Hãy nghe và nhớ lấy, hãy nghe và nhớ lấy. Cha nhắc lại: ngày 13 tháng 10 tại gia cư của nữ tì tôi tớ của Cha Ta đây, Mục tử, Giuse, hãy cho Thần Khí của Cha Ta ngộ với một Mục tử với Giáo quyền cao nhất của Giáo hội Công giáo Việtnam. Để Cha Ta ban Thánh Huấn, trước khi sứ mệnh của Thiên Sai Ta chấm dứt nơi xác phàm này.
Lm Định : chúng con xin tạ ơn Cha và cũng xin Cha bảo vệ chúng con tất cả. Xin Cha làm cho việc Cha đã thương đã làm nơi chúng con được kết quả lớn lao rộng rãi, tất cả vì vinh quang của Cha, tất cả vì lợi ích cho các linh hồn nhất là Giáo hội Việtnam chúng con, dân tộc Việtnam chúng con và tất cả những dân tộc thế giới nữa, và con sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu Cha cần con. Chúng con cảm tạ Cha, xin Cha nhận lời chúng con.
THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Còn, còn một số, còn một số việc cần thiết nữa Cha căn dặn các con. Để cho việc, để cho việc Thần khí của Cha Ta tiếp xúc với vị Mục tử trong ngày 13 tháng 10 sắp tới đây được an bình trong tay Cha Ta, như Cha Ta đã nói ngày 13 tháng 10 sắp tới đây Thần khí Cha Ta sẽ ban Thánh huấn, cũng như để xác tín lại trước vị Mục tử của Giáo hội Công giáo Việtnam với giáo quyền cao nhất trong tay, Ta sẽ tỏ cho Mục tử ấy biết, xác tín vào Thánh huấn của Cha Ta, qua xác phàm này mà Thần khí Cha Ta đã ban. Riêng con Mục tử chí ái của Cha, Cha tin rằng với sự sáng suốt của con cũng như sự trợ lực giúp sức của Cha Ta luôn song hành cùng con, con sẽ là Sứ giả của Cha Ta đến với vị Mục tử cấp trên của con, và đề nghị Mục tử ấy về việc tiếp xúc với Thần khí của Cha Ta để xác tín lại những Thánh huấn mà hơn hai năm qua, hơn hai năm qua Cha Ta đã ban qua Thần khí của Cha Ta ngự trị trong xác phàm này, con nghe hiểu ? con nghe và hiểu ?
Lm Định : dạ con, như vậy thì, là Bề trên trực tiếp của con phải không ạ ? Bề trên trực tiếp của con đây hay là vị cao nhất nữa ?
THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Không, Ta chẳng nói thế, Ta chỉ nói Cha Ta, Thần khí của Cha Ta chỉ tiếp xúc với vị Mục tử ở trần gian này với giáo quyền cao nhất của Giáo hội Công giáo Việtnam, cùng với con và một số con cái mà như nãy Cha Ta đã nói. Nhưng Cha Ta nói rõ, các con biết, để tránh sự quấy nhiễu của Satan, các con hạn chế đến mức thấp nhất. Để cụ thể hóa, để cụ thể hơn nữa Cha sẽ nói cho các con biết Cha sẽ tiếp những ai. Ngoài vị Mục tử giáo quyền cao nhất của Giáo hội Công giáo Việtnam, kế đến là con cùng anh Giuse Trụ cùng với phu nhân của anh, gia trưởng của Đền thờ Cha Ta đây. Cùng với con, những chứng nhân của Cha từ nay, từ nay Ta sẽ gọi con Maria Yến, Maria Việt và Maria Dì, ngoài Thánh quan thầy của các con Cha Ta ưng gọi các con là Maria vì tinh thần của gương hi sinh, đức vâng lời, đức khiêm nhường các con đã học được ở Maria Thánh Mẫu, các con có nghe các con có hiểu ? Và cùng với vợ chồng, vợ chồng anh Giuse Minh tức là xác phàm này cùng với người anh em huynh đệ của xác phàm này, cũng là một chứng nhân duy nhất trong gia đạo của xác phàm này.
Chỉ thị Thánh huấn của Cha Ta trao ban cho con, Mục tử của Cha Ta đã hết. Song việc còn lại Ta muốn nhắc đến các con của Cha, để tạo cho các con việc thuận lợi hơn trong việc Cha Ta ký thác xác phàm này cho các con, các con có nghe biết, chốc lát nữa đây khi Thần khí Ta xuất khỏi xác phàm này, một cách, một cách riêng Ta đặc ban cho các con cũng để là, để thuận lợi cho các con trong việc cưu mang xác phàm này, trong việc nhận sự ủy thác của Cha Ta để dìu dắt phần linh hồn cho xác phàm này, cũng như thân xác của xác phàm này, một đặc ân cách riêng Ta ban cho các con. Trong chốc lát nữa đây Thần khí của Cha Ta xuất khỏi xác phàm này, ngoại trừ những Thánh huấn mà Cha Ta ban phát xuống cho con, thì Cha Ta sẽ xóa tan đi trong thủ não cùng tâm trí của xác phàm này, phần còn lại Cha Ta sẽ không xóa đi để tiện việc cho các con, thuận lợi cho các con nhận xác phàm này là người anh em của các con mà các con nâng đỡ dìu dắt phần hồn phần xác cho xác phàm này, các con hãy chủ động trong việc nhận xác phàm này.
Tốt hơn cả, tốt hơn cả, các con hãy kết nghĩa đệ huynh cùng xác phàm này. Để chỉ, để trước hết là dìu dắt xác phàm này trên đường cứu rỗi phần linh hồn của xác phàm này. Ta nhắc lại : trên trời sẽ vui mừng ca hát khi thấy một linh hồn tội lỗi trở về còn hơn là chín mươi chín người công chính, các con nghe các con hiểu ? Hãy cưu mang lấy xác phàm này trên hết và trước hết về phần rỗi linh hồn của nó. Còn về phần xác của nó, tùy tâm, tùy khả năng của các con, và nhất là tùy vào lòng mến Cha Ta của các con, các con có biết ? các con có nghe ?
Sự khứng chịu hay bất phục trong việc Cha ký thác, các con hãy cho Cha biết, vì Cha luôn để sự tự do cho các con. Việc nhận xác phàm này các con có khứng chịu hay là không bằng lòng, các con hãy cho Cha biết, vì Cha không muốn tước đi sự tự do của các con, áp đặt các con. Cha nhắc lại, Cha nhắc lại : việc các con cho đi, các con cho đi thì có phúc hơn là nhận, và việc các con bố thí, các con cho đi thì các con nhận lại gấp bội nơi Cha trên trời của các con. Thôi, bấy nhiêu điều Ta căn dặn các con. Bình an cho các con !
***************
Sau đây là một đoạn băng từ chúng tôi ghi lại được khi tiếp xúc với thần phục dịch :
Thần phục dịch : mà cái thuốc đó khó uống quá. (thuốc Lời Chúa khó uống quá)
Bác Giuse : thuốc này khó uống quá hả ? Thế sao tôi uống vô ?
Thần phục dịch : ông khác, tôi khác, tôi khó tánh lắm, cái nào đắng tôi không dám uống đâu, cái thuốc của ông quảng cáo tui nếm thử tui thấy đắng quá tui lè ra hết, tui hông có nuốt vô bụng tui tí nào cả.
Bác Giuse : thuốc đắng thì đỡ tật, thuốc đắng đỡ tật ông cha đã nói như vậy mà, sao lại lè ra, lè ra thì sao khỏi bệnh ?
Thần phục dịch : con bé này đau thần kinh đấy, hổng phải bị thần dữ nhập đâu, dẫn đi nhà thương Chợ Quán đi.
Bác Giuse : cái này Lucifer cám dỗ chứ không có, cái này là lường gạt, cái bệnh này không phải là thần kinh được. Thần kinh gì mà sao cái bài hát mà nhớ thế, thuộc từng câu từng chữ một đấy, thần kinh thì đâu có như vậy.
Thần phục dịch : người ta in trí rồi, cái bài hát đó.
Bác Giuse : thần kinh là loạn xà ngầu hết rồi, thần kinh là lộn xộn hết rồi, đảo lộn hết rồi không có trật tự như vậy nữa đâu. Thần kinh thì uống thuốc 10 năm đã khỏi rồi chứ, chưa trở về với Chúa thì cái chân bao giờ cũng cong hết, khi nào trở về với Chúa thì mới bình thường thôi. Khi mà thần phục dịch này vào thì chân tay co quắp lại giống như là ở cái tượng Tổng lãnh Thiên thần Micae đâm quỉ đó.
Thần phục dịch : bịnh, cảm thấy lạnh, ngồi co rúm quéo chân quéo tay, tại lạnh muốn cảm, cả ngày hôm nay bị sổ mũi quá trời luôn.
Bác Giuse : ở đâu có tội thì ở đấy có vạ, ai bảo người anh em, đã nói đã báo trước hôm thứ bảy rồi là đừng có làm ngày Hưu lễ, vì làm ngày Hưu lễ cho nên mới bị như vậy, nói trước rồi mà, báo trước rồi, hông nghe.
Thần phục dịch : sao Chúa phạt chỉ có mỗi mình chị Tiên còn bao nhiêu người phạm cái lệnh Chúa sao Chúa không phạt ?
Bác Giuse : chị Tiên là bởi vì thế này, chị Tiên là Chúa cho mọi người ở đây chứng kiến, được báo trước để cho người ta thấy rõ, còn những người khác là Chúa dành thì giờ chừa chỗ cho ăn năn, còn ở đây là Chúa làm ngay trực tiếp.
Thần phục dịch : cháu lạnh.
Bác Giuse : cháu này là cháu Lucifer chứ đâu phải là cháu Tiên, cháu này khéo lắm.
Thần phục dịch : người lâu lâu nó cứ bị chuột rút.
Bác Giuse : cái này là cháu Tiên… khéo lắm.
Thần phục dịch : cái giọng người Nam nói là bị vọp bẻ, bị vọp bẻ.
Bác Giuse : giọng người Nam nói là vọp bẻ.
Giáo dân : bẻ sao không bẻ lưỡi đi.
Thần phục dịch : nó chỉ bẻ cái chân, nó co lại cảm thấy đau đau nhưng mà cắn răng chịu đựng, tại vì biết mình có tội hổng dám nhờ người khác cầu nguyện cho mình.
Bác Giuse : cái thần dữ này đang lấy tư cách của cái cô Lucia này nói chuyện với mọi người, và đang lường gạt mọi người, thực sự ra không phải là cô Lucia.
Giáo dân : tên gì ?
Thần phục dịch : thưa chú cháu tên Tiên. Thuốc đó hay quá mà sao cái người này lâu quá không thấy khỏi vậy ?
Bác Giuse : cái người này là Chúa dùng, bởi vì nếu khỏi ngay một cái thì người này cũng đi luôn, người này không có ở đây. Cho nên cái người này là Chúa để kéo dài như vậy để rồi Chúa dạy dỗ những người khác, chứ còn nếu mà cho người này khỏi thì người này cũng đi luôn, cũng như là mấy cái người kia được khỏi là người này cũng đi luôn, đi chỗ khác luôn, không có ở đây nữa, cho nên là Chúa để như vậy.
Thần Phục Dịch : Đi đâu ?
Bác Giuse : Đi làm việc ở chỗ khác, không có đến đây nữa.
Thần Phục Dịch : Chú biết không ? Nếu mà người này được khỏi bệnh sớm, biết sao hông ? Cũng khoái se sua, nhiều đam mê lắm hả, không bỏ được. Mê video coi tới sáng không buồn ngủ, đọc kinh 15 phút ngủ gà ngủ gật, ngủ suốt giờ kinh.
Bác Giuse : Đọc kinh 15 phút thì ngủ gà ngủ gật thế mà video thì coi suốt đến sáng. Vì thế đấy, mà lâu khỏi bệnh, để cho lâu khỏi bệnh như vậy. Chứ nếu mà để cho mau khỏi bệnh thì người này cũng thích se sua lắm.
Thần Phục Dịch : Bạn bè xấu nó quyến rũ là hư hỏng. Chúa biết trước cái con người này cho nên Chúa mới để lâu dài để mà Thánh hóa. Bị cảnh cáo hoài mà chưa chừa được đam mê đâu. Mê coi video lắm, mỗi lần coi là bị chúng tôi ám trí, chúng tôi cho viêm mũi, đau suốt ngày suốt đêm. Ăn năn thống hối xin lỗi thì hết liền, thế mà cái đam mê cứ trở đi trở lại. Bị đau hoài mà lần nào ăn năn thống hối thì được khỏi. Nhưng phải có sự cầu nguyện kiên trì thì mới dứt được cái đam mê này. Thích hát nhạc đời lắm, mà mỗi lần hát là bị viêm họng hạt, bị viêm amiđan, đau liền. Lúc trước người này cũng bị Lucifer theo cám dỗ nhiều lắm, đưa đủ thứ lý do ra để mà nói, cãi cho bằng được mới thôi, còn cằn nhằn trách móc Chúa kinh khủng lắm. Nhưng mà bây giờ thì Chúa cũng đổi lòng cho, trong cơn gian nan khốn khó biết cám ơn Chúa, biết trị bệnh dâng lên Chúa. Không phải một sớm một chiều trở về với Chúa ngay được đâu, phải có thời gian. Chịu khó cầu nguyện đi rồi từ từ Chúa đổ ơn Chúa xuống.
Bác Giuse : Chịu khó cầu nguyện đi rồi từ từ Chúa đổ ơn Chúa xuống. Các bà cũng vậy, cầu nguyện đi nhá. Đây là không phải nói cho người này mà nói cho chúng ta nữa đấy.
Thần Phục Dịch : Bệnh viêm mũi của người này lúc trước chú có một thời gian tới cầu nguyện, nhưng mà những bệnh tật về phần xác thì cũng có nhiều bệnh chưa có khỏi đâu. Thời gian sau này nhờ quỉ vào nhất là kêu gọi chịu khó đi học Kinh Thánh, sống theo ý Chúa, đừng có sống trong đam mê tội lỗi nữa, thì một thời gian sau nghe rồi đi học, rồi từ từ Lời Chúa thấm nhuần vào tâm hồn, lột bỏ từ từ con người cũ của mình thì lúc đó bệnh tật mới biến, biến từ từ.
Bác Giuse : Đấy ! nghe Lời Chúa đi, làm theo Lời Chúa rồi thì lúc bấy giờ bắt đầu mới biến đổi được bệnh tật, từ từ nó biến mất đi. Hết mau thì nó cũng lại mau hư đấy. Nghe Lời Chúa rồi thấm nhuần Lời Chúa rồi từ từ lúc bấy giờ mình nghe Lời Chúa làm theo Lời Chúa một cái thì bắt đầu cái bệnh tật nó lui, từ từ nó biến mất. Cái người này Chúa chữa ngay bây giờ thì tôi không ở đây đâu, tôi đi chỗ khác liền. Tại vì Chúa để như vậy để rồi tôi giảng giải cho người ta nghe để người ta biết Lời Chúa. Chúa làm cái gì cũng vậy, bởi vì từ trước đến giờ không phải đây là một nhá, nhà bà Hùng ở khu Chăn nuôi cũng vậy, khi mà Chúa để từ từ như vậy là Chúa để tôi ở đấy tôi giảng, cũng lâu lắm, rồi ở Đền Thánh Antôn cũng vậy nhá, những cái chỗ nào mà Chúa để lâu là những cái chỗ quan trọng, sẽ học hỏi được nhiều.
Thần Phục Dịch : Bệnh thần kinh đấy, giúp người ta đi hùn tiền lại cho người ta đi chữa bệnh đi.
Bác Giuse : Không phải, không phải… không có nhấp nháy gì hết à. Người ta biết hết rồi chứ không phải người ta không biết đâu mà còn tính gạt.
Thần Phục Dịch : Nó đâu có giống như cháu đâu.
Bác Giuse : Thì mỗi người mỗi khác chứ, trường hợp này đâu có giống. Cái trường hợp hôm nay đi cũng đâu có giống trường hợp này, mỗi trường hợp nó khác nhau hết à. Nhưng mà cũng là bạn bè cả, cùng trong một giới cả.
Thần Phục Dịch : Làm sao chú biết ?
Bác Giuse : Biết chứ sao không biết, Chúa cho biết thì biết chứ còn cái gì nữa.
Thần Phục Dịch : Cháu nói là thần kinh đấy.
Bác Giuse : À thì cháu nói là thần kinh còn chú đâu có nói thần kinh.
Thần Phục Dịch : Thần kinh thì cầu nguyện dài cổ ra cũng chẳng có khỏi đâu.
Bác Giuse : Thôi đừng có lường gạt, Chúa nói : ((Mọi sự đều là có thể cho người tin)) Tin mừng thánh Marcô 9/23. Ngày xưa bệnh gì Chúa chữa cũng khỏi hết.
Thần Phục Dịch : Ngày xưa khác bây giờ khác, xưa thì có Chúa Giêsu thì Chúa chữa, bây giờ thì Chúa về trời rồi, chẳng có Người thì có các bác sĩ đây thì thay thế Chúa rồi.
Bác Giuse : Cái đó là tư tưởng của thế gian đó, của người đời đó. Cái tư tưởng tự nhiên của người đời là tư tưởng của anh Lucifer. Chúa thì phán : Lời của Chúa mọi thời đều ứng nghiệm. Chúa nói rằng : Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế mà. Ở trong Lời Chúa có nói rồi : “Ai mến Ta, thì sẽ giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu mến nó, và Chúng Ta sẽ đến với nó, và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó” – Tin mừng thánh Gioan 14/23.
– Mà Chúa nói Ta về trời : 18Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi, Ta sẽ đến với các ngươi (Tin mừng thánh Gioan 14/18)
Bác Giuse : Lời Chúa là Chân Lý mà. ((Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xảy ra là điều sẽ xảy ra)) sách Giảng viên 1/9. Người anh em nói như vậy là sai Lời Chúa rồi, cái tư tưởng này không phải của cô Tiên nữa rồi mà là của người anh em lớn ở trong này rồi chứ còn cái gì. Bởi vì trong thư của Thánh Gioan có nói : “Ai biết Thiên Chúa thì nghe ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe ta. Do đó mà ta nhận biết được thần khí sự thật và thần khí thác ngộ” – thư thứ nhất thánh Gioan 4/6.
Đúng tim đen rồi tức rồi cắn chứ gì.
Thần Phục Dịch : Mà ư a ha ha…
Bác Giuse : thấy hông, nó cũng lòi ra rồi, gài một câu là bắt đầu anh ngã ngửa ngay, lòi ra ngay lập tức, là anh trúng kế của tôi rồi nhá.
Thần Phục Dịch : Sao nó lì quá, nó hổng chịu đi, theo cái xác làm chi cho mệt vậy.
Bác Giuse : Tại vì thế này nè, Chúa chưa ra tay, bởi vì Chúa muốn để chậm chậm như vậy để Chúa dạy bảo những người ở đây này, dạy bảo con cái Chúa này. Chứ nếu mà bây giờ mà ra đi ngay thì cái người này khỏi liền. Người này khỏi liền thì cả cái người đang nói này cũng không có ở đây nữa. Mà cái người đang nói không ở đây nữa thì rồi những cái người này cũng không được nghe nữa, không được học hỏi nữa. Cho nên Chúa để chậm chậm như vậy để rồi Chúa còn dạy bảo nữa. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, rồi dạy bảo cái người bên trong đó, dạy bảo cả cái người đang nói này nữa này, rồi dạy bảo cả mấy người đang ngồi đây nữa này. Dạy hết, con nào cũng dạy hết, không trừ ai. Thành thử ra một cái công việc của Chúa làm như vậy là có lợi vô cùng thấy không. Có lợi cho Thần thiêng ở chốn trời cao này, có lợi cho dân ngoại này mà khi sống trên trần gian này không biết Chúa này. Rồi có lợi cho cả người anh em ở Hỏa ngục nữa này, rồi có lợi cho cả những người xác thịt đang ngồi đây nữa này. Chúa làm mà.
Thần Phục Dịch : việc Chúa làm quả thật vô song.
Bác Giuse : Người đã làm mưu ích cho bao nhiêu linh hồn đó nhá, cả trên trời lẫn dưới đất, biết bao nhiêu là người nhá.
Thần Phục Dịch : Tôi thấy thương quá, muốn cho người chị em này được sớm khỏi bệnh, để mình còn đi chỗ khác. Chứ đâu phải một mình gia đình này đâu.
Bác Giuse : Thế nhưng mà đấy là ý riêng.
Thần Phục Dịch : Còn nhiều gia đình người khác đang quằn quại rên xiết trong…
Bác Giuse : Đấy là ý riêng chứ không phải ý Chúa, còn ý Chúa thì Chúa đã cho biết rồi là phải đến đây thường xuyên. Vậy mà biết bao nhiêu người được học hỏi thấy không ?
Thần Phục Dịch : Chú có biết rằng chị Tiên buồn lắm không ? Chị Tiên nói rằng chị Tiên không muốn đến đây nữa.
Bác Giuse : Không muốn đến đây, chú nói với lại người anh em hôm vừa rồi trở về với Chúa, người anh em mà cũng mang danh là Phaolô nữa đó, là đưa dẫn đến đây chứ đừng nói gì hết. Không muốn đến cũng phải đến, mọi khi thì chú đến chú kéo đi, bây giờ thì đã có người anh em đó rồi, người anh em kéo đi. Cũng như là hôm nay đó, hôm nay là không có đến đâu, nhưng mà cái người anh em trở về với Chúa đó, là hôm nay, tối hôm qua nói rồi là người anh em hứa người anh em sẽ dẫn đến, cho nên là hôm nay mới đến đây ấy chứ. Chứ còn người này là trốn à, xúi ở nhà không có chịu đi, nhưng mà cái người trở về với Chúa là tối hôm qua có nói rồi : bà yên trí là mai tôi sẽ dẫn cái người đó đến đây.
Thần Phục Dịch : không đám đụng tới, đứa nào chưa đầu phục Chúa nó không dám đụng tới, nó sợ lắm (ý nói đụng tới Cuốn Kinh Thánh). Nhát tao nhá, sau này nếu mà tao đầu phục Ngài mà Ổng cho tao động đến cái vật thánh đó. Tao chưa biết, tao đang tìm hiểu, tao nghe Lời Chúa mà tao nhìn xem coi cái loài hữu hình nó sống Lời Chúa ra làm sao, tao thấy tốt đẹp tao đi theo.
Bác Giuse : tao đang tìm hiểu, tao còn xem cái loài hữu hình nó sống Lời Chúa ra làm sao. Nếu mà tao thấy nó tốt đẹp thì tao đi theo. Tức là mình phải làm gương sáng, cho nên thì là khi mình đến đây nghe Lời Chúa, hay là nghe hát là mình phải làm gương cho người ta, mình phải tôn trọng tức là không được nói chuyện, bởi vì họ coi đó. Họ coi xem cái loài hữu hình này có tốt đẹp không, nghe Lời Chúa có làm theo Lời Chúa không. Nếu mà thấy tụi nó tốt đẹp là tao theo. Thần Phục Dịch : Tao chúc cho mày cũng đi rao giảng Lời Chúa nghe nó hứng thú giống như cái ông nội này vậy (là bác Giuse).