Hải Đăng sẽ là Gioan tiền hô mới (phần 2)


Trở về Mục lục

**********

File âm thanh :

**********

            *** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Lạy Cha ! Lạy Thượng Đế Ngôi Cha của Con, như Lời Cha hứa với chúng, cộng đoàn con cái sự sáng của Cha, và lời hứa ấy tại Thiên Quán này. Nay cúi lạy Cha, thừa lệnh Cha và nhân danh Cha, Con tỏ lộ cho chúng biết một phần, một phần trong muôn phần của Mầu Nhiệm Cứu Độ.
(sau đó thì Thần Khí Đức Kitô giơ tay chúc bình an cho cộng đoàn)
            Bình an cho các con ! Các con ! Như lời Cha Ta Thiên Chúa Giavê của các con đã hứa : Khi “Lửa Tình Yêu” hồi Thiên Quán, Cha Ta sẽ tỏ lộ cho các con biết một phần trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Như các con đã biết, Cha Ta, Cha Ta sẽ dùng chính xác phàm “Kẻ Hèn Mọn” này cũng như nhóm Tông đồ trẻ, con cái của sự sáng đi khắp năm châu bốn bể loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi Nhân Loại. Nhưng để thực hiện được điều này, Cha kêu gọi các con, trước hết và trên hết là Lửa Tình Yêu (tức là cô Dzung), con hãy cẩn ngôn, con hãy cẩn ngôn trước khi trả lời những câu hỏi của Cha Ta.

            Bác Giuse nhắc : Suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ! 
            *** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Con có xác tín được Cha Ta đã tái sinh con ngay tại đời này không ? (Cô Dzung té 14 tầng lầu mà được Chúa cứu không chết)
            Lửa Tình Yêu (cô Dzung) : Con xin xác tín ạ ! 
            *** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Và bây giờ Lệnh truyền của Cha Ta cho con đây : con có xác tín được rằng những gì Cha Ta ban, thì ngược lại Cha Ta cũng lấy lại được, con xác tín không ?
            Lửa Tình Yêu : Dạ con tin ! Con xác tín.
            *** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Vậy thì ớ con, nghĩa là Cha Ta đã tái sinh cho con ngay tại đời này, thì bây giờ đây Cha, Cha cũng có thể hủy diệt con, nghĩa là Cha cũng có thể lấy lại ơn tái sinh ấy.
            Song ớ con, Lửa Tình Yêu của Cha Ta, không thử thách nào mà Cha Ta để cho con phải quá sức, quá sức chịu đựng của con. Song hỡi con sẽ phúc cho con biết chừng nào, nếu con tận hiến hết cho Cha Ta. Một tận hiến cực điểm của tận hiến cho Cha Ta, để đáp đền ơn tái sinh cho Cha Ta. Thì ớ con ! Ngày sau sự tái sinh cũng sẽ đến với con.
            Còn bây giờ, cụ thể Cha cho con biết, cũng như con cái sự sáng được biết.
Hải Đăng (tức bác Giuse), nếu anh chị em con chưa hiểu thì con hãy giải thích tận tường cho anh chị em con được hiểu, những lời Cha Ta sắp nói đây.
            Bác Giuse : Dạ vâng ạ !
            *** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Khi ngày giờ đã đến, khi đến thời đến buổi thì chính xác phàm “Kẻ Hèn Mọn” này cùng với nhóm trẻ sẽ đi khắp năm châu Rao Giảng Tin Mừng, mang Ơn Cứu Độ xuống cho nhân loại.
            Việc, việc cứu độ ấy chưa đến ngày đến giờ. Còn bây giờ việc sắp tới, nghĩa là chỉ là sắp tới, chưa tới giờ. Khi ngày giờ mà Cha Ta đã thuận ban cho gia đạo con “Hải Đăng”, đi ra nước ngoài trong thế gian này, thì lúc ấy con sẽ là một “Gioan Tiền Hô Mới”, con hiểu không ?
            Cha hy vọng rằng sự sáng ở nơi con, con sẽ hiểu được nhiệm vụ sắp đến của con. Một “Gioan Tiền Hô Mới” dọn đường, dọn đường để cho xác phàm “Kẻ Hèn Mọn” này cùng với nhóm trẻ loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi Nhân Loại. Phần, phần vụ ấy là Ân Sủng Cha Ta ban cho con.
(Thần khí Đức Kitô quay sang cô Dzung và đặt tay lên vai cô).
            Còn với Lửa Tình Yêu, cả con ! Cha nhắc lại : Cha đã tái sinh cho con ngay tại đời này, thì hỡi con, Cha cũng kêu gọi con hãy đáp đền, đáp đền ơn Cha. Hãy đáp đền ơn Cha, và hãy giúp cho Cha Ta hủy diệt được lời thỉnh cầu của Satan, khi nó đưa muôn ngàn thử thách đến với xác phàm “Kẻ Hèn Mọn” này. Con có hiểu không ?
            Chú thích : Khi nói đến đây thì người nhà tôi liên tưởng đến cái việc Satan nó xin phép Chúa để đưa người hèn mọn lên một nơi hoang vắng ở trên đồi, để mà thử thách người hèn mọn này. Thiên Chúa biết được những điều mà người nhà tôi suy nghĩ, nên Ngài cho Thần Khí của Ngài nói lên như sau :

            *** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Xứng danh là phu nhân của Hải Đăng, quả không hổ danh là phu nhân của Hải Đăng, của sự sáng thế gian. Và việc này ớ con, giờ thứ tư của chiều mai Cha sẽ cụ thể cho con biết. Song Cha cho con biết trước rằng : để việc cứu rỗi nhân loại được hoàn thiện, được trọn vẹn thì Cha Ta, Cha Ta mong muốn gì ở các con ?
Ai trong các con được Cha Ta mời gọi ký thác, để giúp cho xác phàm Kẻ Hèn Mọn này trở nên trọn lành trọn hảo, để thực hiện Thánh vụ của Cha Ta đây, thì ơn tái sinh của các con trong ngày sau hết, Nước Trời sẽ thuộc về các con, những kẻ được Cha Ta ký thác.

            Còn bây giờ Hải Đăng ! con hãy tụ họp cho Cha những anh chị em mà Cha đã lệnh truyền cho con. Còn tất cả cộng đoàn, các con hãy ra về và ngơi nghỉ trong bình an của Cha Ta. Trong tư tưởng của các con, những kẻ Cha Ta vừa chúc bình an để ra về, nếu có một tư tưởng nào nghịch lại với lòng mến của Cha Ta, thì đó, đó đều là ý tưởng của Satan gieo vào trí tưởng của các con. Hãy ra về bằng an ! Hãy vâng lời mà ra về trong bình an !
(Mấy người do Chúa chỉ định và anh Giuse ở lại để Ngài dạy bảo riêng, còn lại bao nhiêu người vâng lời Ngài về hết ngay lúc ấy, trong lòng vui vẻ không thắc mắc gì hết cả).

***************

            Sau đây chúng tôi cho ghi lại một đoạn băng từ khác :

            Thần Khí Đức Kitô : Ta hỏi con ! Tâm tánh của xác phàm “Kẻ hèn mọn” này ra sao, Ta đã căn dặn con những gì về tâm tánh của nó. Kể từ khi Thần Khí Đức Kitô Ta ngự trị trong nó, tâm tánh nó ra sao, Ta đã dặn, Ta đã dặn bao lần rồi. Có phải là tránh, tránh cho xác phàm “Kẻ hèn mọn” này bao sự buồn phiền, có đúng thế không ? Sự gì đã xảy ra, sự gì đã xảy ra ?

            (lời của Người hèn mọn nghe không rõ)

            Thần Khí Đức Kitô : Còn “Kẻ hèn mọn” này chẳng ai nói tới.

            (Trong khi ngồi ăn trong một bàn tiệc, trong phần giới thiệu người ta đã không giới thiệu “Người hèn mọn” này, chỉ vì thế mà người này nghĩ ngợi rồi đâm buồn chán. Tâm tính của người này dễ buồn giống như là một ấu nhi vậy).

            Thần Khí Đức Kitô : Đã hẳn “Kẻ hèn mọn” này nó còn nặng tính xác thịt, quả đúng như thế. Song ớ con, Hải Đăng ! Cha đã kêu gọi các con, cộng đoàn các con hãy cộng tác với Cha Ta để giúp cho xác phàm “Kẻ hèn mọn” này trở nên trọn lành trọn hảo, để khi đến ngày đến giờ, đến thời đến buổi Cha Ta sẽ dùng đến.

            Đã bao nhiêu lần Ta căn dặn, đừng đem sự buồn phiền đến cho xác phàm “Kẻ hèn mọn” này. Tâm tánh “Kẻ hèn mọn” này kể từ khi Thần Khí Đức Kitô ngự xuống, là tâm tánh của một ấu nhi (đầu môi chót lưỡi đó thôi, đầu môi chót lưỡi của nó thôi – Cậu Minh chụp hình đi, với con nè). Thế rồi, thế rồi chẳng nói gì nữa, thế rồi chẳng nói gì nữa. Lời nói của tân nương thốt ra là thế đó. Còn tân lang, trong ý nghĩ, trong ý nghĩ của xác phàm “Kẻ hèn mọn” này đối với tân lang : (nó lăng xăng đâu đó, nó có tới với mình đâu, qua sông rút cầu rồi, qua sông đấm b** vào sóng rồi). Sự việc là thế đó, Hải Đăng ! Cha để cho con bằng vào sự khôn ngoan của con, con hãy giúp, hãy giúp cho xác phàm “Kẻ hèn mọn” này trở lại trạng thái vui vẻ hỉ hoan.

            Sở dĩ chúng tôi cho ghi lại đoạn băng này để quí vị thấy rõ rằng, là cái con người mà Thiên Chúa dùng đó, tâm tính là một tâm tính của một ấu nhi, dễ vui mà cũng dễ buồn.

***************

            Đoạn băng sau đây chúng tôi ghi vào lúc 4 giờ chiều ngày 12/1/1993 :

            ***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA : Bình an cho các con !

            *Cộng đoàn : Chúng con xin tạ ơn Cha.

            *** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Những gì ? Những Thánh Huấn Cha đã ban cho các con tối hôm qua cùng giờ thứ tư của ngày hôm nay, Cha muốn cụ thể hóa, một cách cụ thể hóa cho Lửa Tình Yêu về việc Cha Ta dùng chính xác phàm Kẻ Hèn Mọn này, cùng với nhóm trẻ Tông đồ đi khắp năm châu bốn bể, loan báo TIN MỪNG CỨU RỖI NHÂN LOẠI, ngõ hầu nhân loại sẽ được cứu, ngõ hầu nhân loại sẽ thoát được án xét xử của Cha Ta trong ngày sau hết.
            Các con hỡi, các con có biết ? Chỉ mấy năm nữa thôi, mấy năm nữa thôi, nếu loài người, nếu loài người không sám hối ăn năn, dịch bệnh, dịch bệnh sẽ tràn lan khắp địa cầu này. Siđa, Siđa chưa phải là đòn roi nặng đâu, ớ các con. Nếu các con mải đắm chìm trong tội lỗi, thế gian mải đắm chìm trong tội lỗi thì sẽ còn nhiều Siđa nữa, nhiều những dịch bệnh lạ lùng nữa mà trí tưởng của loài người các con không thể nào, không thể nào suy tưởng nổi đâu. Siđa, Siđa chưa đi đến đâu, Siđa chưa đi đến đâu.

            *Chú thích : À những bệnh tật và những cái dịch tễ mà chúng ta vừa nghe ở trên cũng đã được ghi trong sách Thứ Luật đoạn 28 câu 58 đến câu 61 như sau : “58 Nếu ngươi không tuân giữ mà thi hành tất cả các lời của Luật này, viết trong sách này, để kính sợ Danh trọng vọng và đáng sợ, Giavê Thiên Chúa của ngươi, 59 Giavê sẽ ra những hình phạt kinh dị cho ngươi, hình phạt cho dòng giống ngươi, những hình phạt lớn lao và trường cửu, những tật bịnh dữ dằn và trường cửu. 60 Người sẽ cho quay trở lại trên ngươi các thứ dịch tễ Aicập ngươi hãi hùng, và chúng sẽ bám vào ngươi. 61 Cả những bịnh hoạn và hình phạt đủ thứ không ghi trong sách luật này, Yavê cũng sẽ cho kéo lên trên ngươi, cho đến khi nào ngươi bị tru diệt”.

            *** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Thôi ! hỡi các con trong nhóm cộng đoàn con cái sự sáng, các con hãy cầu nguyện nhiều, nhiều nữa đi cho nhân loại. Để khi đến ngày đến giờ, đến thời đến buổi, Cha Ta, Cha Ta sẽ dùng xác phàm Kẻ Hèn Mọn này để cứu chúng, để cứu chúng, thế gian đó, thoát khỏi án xét xử của Cha Ta trong ngày sau hết. Bây giờ đây các con hãy lui, duy nhất Lửa Tình Yêu ở lại với Cha Ta.

***************

            Sau đây là một đoạn băng từ khác chúng tôi ghi tại Thiên phòng vào đầu tháng 1/1993 :

            *** THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Bình an cho các con ! Sự thật, sự thật các con vừa nghe Hải Đăng dẫn giải cho các con biết về sự thật. Song Thiên nhãn của Cha Ta thấu suốt, chẳng phải ai trong các con cũng đều hiểu biết về sự thật cả đâu. Các con có biết : Một Báu Vật, một Báu Vật trên tất cả báu vật mà Cha Ta, Đấng làm ra mọi sự, Đấng tạo dựng mọi sự đã ban tặng cho thế gian, đã ban tặng cho các con. Tạo vật đó là gì mà Cha Ta lại bảo là Báu Vật Ấy. Báu vật ấy quý giá hơn tất cả các báu vật : Đức Kitô, Đức Kitô, Thánh Tử duy nhất của Giavê Thiên Chúa đã ban cho các con, đã ban cho thế gian. Đó là Sự Thật, đó là Sự Sáng.
            Song thế gian cũng như các con có mặt tại đây, các con nghe biết sự thật nhưng các con không thực thi sự thật, các con không đi trong sự thật thì có nghĩa là các con giả dối. Mà phàm giả dối thì không thuộc về Cha Ta, vì Cha Ta là Sự thật và là Sự sáng. Ai không thuộc về Cha Ta tất nó là kẻ giả dối, mà giả dối thì luôn sống trong tối tăm. Còn gì nữa ? Hải Đăng dẫn giải cho các con điều gì nữa ?
            Ai ? Ai là Hêrôđê ? Nhiều, nhiều lắm, nhiều lắm nếu các con không tỉnh thức mà chạy đến với Cha Ta để xin Người soi sáng cho các con, thì không dễ gì mà các con nhận biết được ai là Hêrôđê. Hêrôđê ở cạnh bên các con đó, Hêrôđê nhan nhản ở thế gian này, và Hêrôđê, Hêrôđê chính nó, chính người anh em mà các con vừa nhắc tới. Nó là luồng gió độc, nó là luồng gió độc, nó là luồng hắc phong. Hêrôđê là nó, Hêrôđê là nó. Các con hãy tỉnh thức mà cầu nguyện, để nhận biết được Hêrôđê ở thế gian này. Ta nhắc lại ! Ai trong các con nghe biết Sự thật nhưng không thực thi, nhưng không đi trong Sự thật thì nó là kẻ giả dối, mà phàm kẻ giả dối thì không thuộc về Cha Ta. Ai ? Ai trong thế gian này được kể là con của Cha Ta thì kẻ ấy phải luôn đi trong Sự thật, và kẻ đi trong Sự thật ấy chính là con của Cha Ta, và con của Cha Ta thì quyền thừa kế, quyền thừa tự sẽ thuộc về nó.

***************

            Sau đây là một đoạn băng từ khác mà chúng tôi cũng ghi tại Thiên phòng sau buổi cầu nguyện ở trên :

            Anh Lực ở Lâmđồng có tìm về Sàigòn này và có ý định là muốn lên gặp Đức cha Nhật cũng như là Đức cha Nẫm, nhưng mà Thần khí của Chúa trả lời như sau :             THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : chưa đến ngày đến giờ, chưa tới thời tới buổi. Nó, kẻ nắm giáo quyền cao nhất của Giáo hội Việtnam, án ấy, án ấy, Ta thừa lệnh Cha Ta đã buộc vào nó rồi… Ta để cho lương y ở thế gian này chữa cho nó, còn lời nói tự miệng nó thốt ra, ai ? dù bất kể là ai, lời nói lộng ngôn đến Cha Ta, lời nói nghịch lại với đường lối của Cha Ta, đều…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *