[ Mục lục ]
******************************
Quí ông bà ACE thân mến trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria !
Có một chị vừa mới gởi cho em một link Kính Lòng Thương Xót Chúa và thấy có Lư Hương với 3 cây nhang. Chị đó hỏi em rằng:
Chú ơi mình có được dâng hương cho Chúa không, hay là chỉ có các Linh mục thôi ?
Để trả lời cho câu hỏi của chị, em xin mời chị cũng như quí ông bà ACE chúng ta hãy nghe lời của Chúa Thánh Thần phán.
16Giavê “Thiên Chúa”phán thế này:
Hãy dừng lại trên các đường đi thuở đầu,
hãy tìm hỏi những lối ngàn xưa: Đâu là đường lành mà đi theo,
và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi của tâm hồn !” sách Tiên tri Giêrêmya 6/16
Ngày xưa Chúa truyền cho dân của Chúa và các Tư tế, ngày nay Tư tế là các Mục tử phải dâng hương cho Chúa mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều.
“Các tư tế phụng sự Giavê là con cái Aharôn, là hàng Lêvit tại chức. 11 Sáng sáng, chiều chiều họ huân yên cho Giavê, thượng hiến, nhang xạ lan, bánh bày hàng trên soạn bàn tinh sạch, cùng trụ đăng với đèn chiều chiều thắp lên. Chúng ta mới giữ giới điều của Giavê Thiên Chúa của chúng ta” sách Ký sự 2 chương 13
Hương nhang mà Chúa truyền cho chúng ta và các Mục tử dâng lên cho Chúa qua các thế hệ là Trầm hương mà Ba Vua dâng cho Chúa khi Chúa Giêsu sinh ra ở hang Belem. Chứ không phải loại nhang phàm tục mà của người phàm dùng, của đạo Phật đâu.
https://www.autom.com/…/church-supplies-censers-and…
“sáng sáng khi nó chỉnh lại đèn nhang, nó sẽ đốt hương. 8 Và khi Aharôn lên đèn giữa hai chiều, nó cũng sẽ đốt hương: hương thường xuyên trước nhan Giavê cho các thế hệ các ngươi. 9 Các ngươi sẽ không mang lên đó hương nhang phàm tục, thượng tiến…10Đó là vật cực thánh dâng Giavê ”.sách Xuất hành chương 30
Lời Chúa là Ánh sáng, là Đèn dẫn đàng chỉ lối cho chúng ta. Có lời Chúa là sẽ không đi sai đường.
((Đàng và sự thật sự sống chính là Ta)) Tin mừng thánh Gioan 14/6
((Sự sáng thế gian là chính Ta, ai theo Ta sẽ không phải đi trong tăm tối, nhưng nó sẽ có ánh sáng sự sống)) Tin mừng thánh Gioan 8/12
Còn ngày nay các Mục tử chỉ vì việc lơ là đọc Lời Chúa, bỏ Cựu Ước nên đã để cho người phàm dẫn giắt các Mục tử. Và từ đó các Mục tử dẫn chiên đi sai đường, dẫn con chiên đi theo lề lối của các dân ngoại xung quanh, dâng nhang phàm tục cho Chúa.
((Họ mù mà lại dẫn đàng cho lũ mù. Mù mà dẫn đàng cho mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”.)) Tin mừng thánh Mattheo 15/14
Chúa nói có sai không ? Thưa không ! đời đời kiếp kiếp Lời Chúa vẫn đúng.
((Cỏ sém, hoa tàn, còn Lời của Thiên Chúa ta thờ bao giờ cũng nghiệm)) Tiên tri Ysaia 40/8
((Cỏ thì khô cháy và hoa rũ tàn, còn Lời Chúa bền mãi đời đời. Đó là Lời Tin Mừng đã được loan báo thấu anh em)) thư thứ nhất thánh Phêrô 1/24-25
Chúng ta muốn biết Hương trầm dâng lên cho Chúa được làm
bằng những chất liệu nào và Giáo hội Công giáo đã dùng gần hai thế kỷ qua, chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Thần giải thích cho chúng ta ở trong sách Xuất hành chương 30:
Hương nhan
34 Giavê phán với Môsê: “Ngươi hãy lấy xạ lan, an tắc, ốc xạ, phong tử hương, xạ lan, trầm nguyên chất, các thứ đều quân phân. 35 Ngươi sẽ dùng chúng chế nhang, xạ lan, sản phẩm của thợ chế nhang, nồng mặn, tinh ròng, vật thánh. 36 Ngươi sẽ tán ra như bột. Ngươi sẽ đặt trước chứng tri trong Trướng Tao phùng nơi Ta hội kiến với ngươi, đối với các người đó là vật cực thánh. 37 Thứ hương ngươi chế, các ngươi không được chế theo kiểu như nó mà dùng. Đối với các ngươi đó là vật thánh dâng Giavê. ”.
Chúng ta nghe Chúa Thánh Thần nói đấy: Hương dâng cho Chúa hay nói chung những gì dâng cho Chúa đều là vật Thánh thì người phàm chúng ta không được dùng đến, và cũng không được lấy vật Thánh đó dâng cho người phàm.
33 Kẻ nào hương du như thế và dùng nó xức trên phàm nhân sẽ bị tiễu trừ khỏi họ hàng nó ” 38 Kẻ nào chế như thế để hít, sẽ bị tiễu trừ khỏi họ hàng của nó ”. sách Xuất hành chương 30
Chúng ta thấy là Chúa biết trước việc làm của các Mục tử làm ngày nay dùng Hương trầm của Chúa dâng cho loài người, đó là cho người chết trong các Lễ tang. Nên Chúa Thánh Thần đã nói trước qua Tiên tri Ysaya chương 57.
Hạch tội dị đoan
3 Còn các ngươi, hãy lại gần đây,
hỡi những đứa con đồng cốt sinh ra,
dòng giống ngoại tình, quen đàng đĩ điếm !
*Chú thích: Tại sao Chúa lại hạch tội các mục tử, nữ tu và chúng ta về tội “Dị Đoan” ? Thưa là bởi vì ngày nay đã có Hồng Y, Giám mục, Mục tử, Nữ tu dẫn giắt chúng ta làm theo đường lối của dân ngoại. Dân Ngoại họ mù tối, họ tin vào ông Phúc Lộc Thọ, Coi Sao-Tử Vi, Thuật Số, Thầy Chiêm, Phù Chú, Lên Đồng, Bói Quẻ, Chiêu Hồn, Chuyền con trai, con gái qua lửa. Nghe Lời dạy bảo của Khổng tử, Lão tử vv…
Chúa nói không sai đâu; năm ngoái em có cho 3 Lm kết bạn với em. Sau mấy tháng cứ thấy các vị này chia sẻ bài xem tướng bói quẻ của Fb dân ngoại, em đã dùng Lời Chúa viết thư nhắc riêng, các ngài làm ngơ không trả lời. Em bình luận thẳng trên Fb của các ngài, các ngài cũng giả câm giả mù, các con chiên thì vào tán thưởng khen. Sau mấy tuần em hủy kết bạn hết, và cách đây mấy bữa em lại thấy một chị chia sẻ bài của một Sơ đã chia sẻ từ Fb Dân ngoại. Em đã viết thư dùng Lời Chúa cảnh tỉnh khuyên hãy bỏ những bài đó đi, bởi vì khi chúng ta chia sẻ, quảng bá lời của người phàm, lời của các Thần của dân ngoại là chúng ta làm mất lòng Chúa, không làm cho Danh Chúa được cả sáng, mà làm cho quyền lực của Ma quỉ được thêm quyền hành trên thế gian này.
Chúa gọi chúng ta là con của đồng cốt bởi vì những người ngoại họ thắp nhang bái lạy tà thần, hình ảnh người chết thì ngày các Mục tử cũng dẫn dắt con chiên làm y chang.
Dòng giống ngoại tình là bởi vì chúng ta đã hứa với Chúa là chỉ yêu mến phụng thờ một mình Thiên Chúa, và hàng năm vào Lễ Phục Sinh tất cả mục tử cũng như chúng ta hứa với là: Con xin từ bỏ những sự dối trá Ma quỉ bày đặt ra mà bây giờ Mục tử và chúng ta lại làm theo cám dỗ của Ma quỉ.
Xin xem việc làm sai trái của Đức Ông Mai Khải Hoàn và Lm Nguyễn văn Tuyên.
http://www.daophatngaynay.com/…/2015/quy3/09_445277546.jpg
Và của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận xem từ 3 phút 50 giây video dưới đây.
4 Các ngươi nhắm ai mà diễu cợt, các ngươi banh mồm le lưỡi nhạo ai ?
Các ngươi lại không phải là con đẻ của ngỗ nghịch,
dòng giống của dối láo đó ư ?
*Chú thích: Chính Chúa Thánh Thần nói các Mục tử mới là những người đi sai đường lạc lối, nhưng các ngài lại cứ le lưỡi nhạo cười những con chiên đi đúng, giữ đúng đường lối của Chúa. Chính các Mục tử là con đẻ của những kẻ làm nghịch với Chúa. Dòng giống của dối láo là vì cái gì các Mục tử cũng nói là Giáo hội cho phép, Giáo hội mở rộng. Đó là lời nói dối lừa gạt đàn chiên để dẫn chiên đi sai đường.>
5 Lũ động cỡn nơi các gốc sến, trong lùm cây sum sê,
những kẻ hạ sát con nít trong khe, dưới những kẽ đá !
6 Đá cuội lòng khe, phần ngươi đã chọn,
chính đó, chính đó, lô của các ngươi,
Cho chúng, ngươi đã đổ quán tế, ngươi đã thượng tiến lễ vật.
Đã vậy mà Ta sẽ chạnh thương thế nào ?
7 Trên núi cao chót vót, ngươi dọn giường nằm.
Ở đó, ngươi cũng lên dâng tế lễ.
8 Sau cánh cửa, thành cửa ngươi đặt dấu thờ của ngươi.
Khuất mặt Ta, ngươi đã lột trần,
ngươi lên giường, cái giường ngươi đã nới rộng;
ngươi đã giao kèo hưởng lợi với những kẻ
ngươi yêu thích nằm giường với chúng, nhìn vào ám hiệu.
*Chú thích: Mỗi khi các Mục tử cử dâng Lễ mà để cho con chiên đưa hình người quá cố lên với đèn hương trái cây. Chúa gọi việc làm đó là động cỡn, bởi vì lúc đó Ma quỉ kéo đến để dự vào việc làm sai trái đó. Trước đây em được một người bạn kể cho biết là Chúa bắt Quỉ nó khai ra: khi tụi bay đốt nhang là tao đến tao ngồi trên bàn thờ đó tao ngửi mùi nhang. Như vậy là lúc đó không có ông bà cha mẹ của chúng ta hiện diện đâu mà Ma quỉ kéo đến dự lễ tế cho nó. Chính vì thế mà Chúa Thánh Thần nói chúng ta tế là tế cho Ma quỉ.
((Chúng tế cho quỷ, chẳng phải thần, những thần chúng đã không hề biết đến, những thứ mới toanh, vừa đến từ đâu, mà tổ tiên các ngươi không hề hãi sợ.)) sách Thứ luật 32/17
Ông bà cha mẹ của chúng ta đâu phải là Thần, đâu phải là Thánh gì đâu mà lại đưa lên bàn thờ ngang hàng với bàn thờ Chúa. Rõ ràng là chúng ta tự đưa người nhà chúng ta lên thờ chứ Chúa đâu có truyền cho chúng ta làm điều đó đâu.
Cho nên ngày nay chúng ta thấy tại sao các Giáo xứ, nhà Dòng bị cưỡng bách mà Chúa đâu có can thiệp, bởi vì ở đâu có tội ở đó có vạ.
(ngõ hầu chúng biết rằng tội phạm ở đâu, hình phạt ở đó)) sách Khôn ngoan11/16
Tội thờ quấy Chúa rất là ghê tởm, Chúa ví những người làm điều đó giống như người nữ ngoại tình đi làm điếm vậy.>
9 Ngươi phung phí dầu thờ Mêlek, tăng bội trầm hương.
Ngươi sai sứ xuống tận xa vời, cho xuống mãi tận âm ti.
*Chú thích: Thay vì dùng Trầm hương Thánh để dâng cho một mình Thiên Chúa thì lại đem dùng xông cho quan tài người chết, còn hương phàm tục dâng cho tà thần thì lại dâng cho Chúa, đó là dâng cho Ma quỉ nó xuống mãi tận dưới âm ti đó.>
10 Ngươi những vất vả ngược xuôi, mà không hề nói là “vô vọng”!
Ngươi đã gặp thấy tay cường tráng, nên ngươi đã không yếu trí.
11 Với ai, ngươi ngại ngùng sợ sệt, khi ngươi huyên thuyên nói dối ?
Ngươi đã chẳng nhớ đến Ta. Ngươi đã chẳng màng bận tâm.
Ta lại đã không làm thinh nhắm mắt sao ?
Khiến ngươi đã chẳng sợ Ta.
*Chú thích: Các Mục tử cứ cho rằng việc làm của mình luôn luôn là chính đáng không sai, vì có Chúa Thánh Thần cho nên các Mục tử đâu có biết rằng đó là không còn kính sợ Chúa. Các mục tử không biết rằng chỉ cần một ý nghĩ sai với Lời Chúa thôi, Chúa Thánh Thần gọi đó là ý nghĩ ngu đần là Chúa Thánh Thần ròi bỏ linh hồn chúng ta liền.
3 Quả thế, những suy nghĩ vạy vò tách rời Thiên Chúa.
Bị thử sức, Quyền năng dằn mặt quân xuẩn động.
4 Vì chưng, nơi hồn tác ác, Khôn ngoan sẽ không vào.
Trong một thân xác lụy thuộc tội khiên,
Khôn ngoan không ở.
5 Quả thế, Thánh khí làm thầy, thấy gian giảo thì trốn,
gặp những suy nghĩ ngu đần thì đứng dậy bỏ đi,
có bất chính xảy đến thì thẹn thuồng lẩn mặt.
6 Phải, Khôn ngoan là thần khí ái nhân,
song sẽ chẳng dung kẻ lộng ngôn môi miếng.
Vì Thiên Chúa chứng giám đến cật ruột,
Ðấng quan sát chân thành lòng dạ,
lưỡi (nói gì), Người đều nghe thấu.” sách Khôn ngoan chương 1
Thiên Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường thì Chúa sẽ dùng những con chiên khiêm nhường và dốt nát nói Lời Chúa để nhắc nhở những cái sai của các Mục tử.
((Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường.)) thư Giacôbê 4/6
26 Hãy coi đến, hỡi anh em, việc anh em được kêu gọi! Hẳn không có mấy người khôn ngoan xét theo xác thịt, không mấy người quyền thế, không mấy người tôn quí. 27 Nhưng chính những điều thế gian coi là điên rồ, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc hạng khôn ngoan; và những điều thế gian coi là yếu đuối, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc những gì là mạnh mẽ. 28 Những điều thế gian cho là ti tiện, là không đáng kể, thì Thiên Chúa đã chọn, những điều không không, để hủy ra không những điều có, 29 ngõ hầu đừng có xác phàm nào dám vinh vang trước mặt Thiên Chúa.” Thư thứ nhất Corintho chương 1
Vì thế các Mục tử cần phải chậm nói, chậm hành động.
((19 Hãy biết cho tỏ, hỡi anh em: mỗi người hãy lo sao nghe thì lanh chai, nhưng chậm nói, chậm giận; 20 vì sự nóng giận của người ta không làm ra sự công chính của Thiên Chúa. )) thư Giacôbê 1/19-20
Và xin Chúa soi sáng để nghiệm lời của các con chiên, xem có phải đến từ Thiên Chúa hay kẻ dữ.
((19 Ðừng dập tắt Thần khí !
20 Ðừng khinh thị các ơn tiên tri !
21 Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy!
22 Hãy kị điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!)) Thư thứ nhất Thessalonikê 5/19-22
Nếu là đúng với Lời Chúa thì biết đó là kẻ Thiên Chúa sai đến với mình.
((Kẻ được THIÊN CHÚA sai, thì nói được Lời của THIÊN CHÚA)) Tin mừng thánh Gioan 3/34
Đừng vơ đũa cả nắm cho rằng những con chiên này không có học, không có bằng cấp. Chúa sẽ dùng bất cứ ai, và nếu các Mục tử có khiêm nhường và kính sợ Chúa thì khi đó các Mục tử sẽ hạ mình và lắng nghe để sửa đổi cái sai của mình. Bởi vì không phải con chiên đó nói mà chính Chúa Thánh Thần nói qua miệng các con chiên đó. Còn khi các Mục tử không nghe tức là các Mục tử không bận tâm Lời Chúa răn đe.
Hẳn các Mục tử còn nhớ tiên tri Samuel được Chúa gọi khi còn nhỏ, cũng như tiên tri Giêremya.
4Xảy có lời Giavê đến với tôi rằng:
5Trước khi Ta nắn ra ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi;
và trước khi lọt dạ mẹ, Ta đã tác thánh ngươi,
Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc!
6Tôi mới nói: “A ha! Lạy Đức Chúa Giavê,
này tôi đâu có biết nói, vì tôi chỉ là một đứa trẻ !”
7Nhưng Giavê phán bảo tôi:
Đừng nói: “Tôi chỉ là một đứa trẻ!”
Vì hễ Ta sai ngươi đến với ai, ngươi sẽ đi,
và hễ Ta truyền cho ngươi gì, ngươi sẽ nói!
8Trước mặt chúng, ngươi đừng sợ,
vì có Ta ở với ngươi để giựt thoát ngươi, sấm của Giavê.” sách tiên tri Giêremya chương 1
Vì thế xin các Mục tử đừng có khinh thường các con người tầm thường và dốt nát.>
12 Nhưng Ta sẽ bày ra đức nghĩa của ngươi,
và các việc vàn của ngươi. Đã hẳn chúng chẳng ích gì cho ngươi.
13 Khi ngươi kêu lên, chúng hãy giựt thoát ngươi,
những tượng ô uế ngươi thờ.
Gió sẽ cuốn chúng đi, một làn hơi thở cũng làm văng mất.
Ai ẩn nấu bên Ta sẽ được đất làm cơ nghiệp,
nó sẽ được chiếm núi thánh của Ta.”
*Chú thích: Chúa nói là nếu các Mục tử muốn được biết việc làm của các Mục tử “việc cúng tế cho người chết mà gọi đó là việc nghĩa trả ơn cho người quá cố” đúng hay sai thì xin các Mục tử cứ chờ đi. Xem nó có ích gì cho các Mục tử không ? Nhưng Chúa hỏi các Mục tử: Đến ngày Chúa bày ra “hỏi tội các Mục tử”, những tà thần “ông bà cha mẹ” mà các Mục tử và con chiên lạy có dựt thoát, cứu được các Mục tử và các con chiên không ? Và hãy nhớ rằng chỉ có ai ẩn náu bên Thiên Chúa thì mới chiếm được Nước Trời thôi.
Ẩn náu bên Thiên Chúa là phải nghe và thực thi Lời Chúa.
((Nhưng ai nghe Ta sống trong an toàn, nó sẽ được bình yên chẳng sợ họa tai)). sách Cách ngôn 1/33
((Ai kính sợ Giavê, họa tai chẳng mắc, dẫu bị thử thách nó sẽ được thoát. 2Kẻ ghét Lề luật sẽ không hề khôn, nó sẽ bềnh bồng trong cơn sóng bão.)) sách Huấn ca 33/1-2
Muốn biết Lời của Chúa phán ở trên có đúng hay không thì hãy xem cái gương dưới đây đã xảy ra trong Cựu ước, Chúa đã phạt những người dâng lửa phàm tục cho Chúa:
Trường hợp Nađab và Abihu
1 Các con của Aharôn là Nađab và Abihu, mỗi người lấy lư hương của mình, bỏ lửa vào và để hương lên trên. Chúng đã tiến lửa phàm tục trước nhan Giavê. Người đã không truyền dạy chúng. 2 Từ nhan Giavê lửa đã xuất ra mà thiêu chúng và chúng đã chết trước nhan Giavê. 3 Môsê nói với Aharôn: “ Đó là điều Giavê đã phán: Nơi những kẻ lại gần Ta, Ta là chí thiêng, và trước mặt toàn dân, Ta nên vinh hiển ”. Và Aharôn đã nín bặt.” sách Lêvi chương 10
Vì thế nếu chúng ta muốn dâng bất kể cái gì cho Chúa thì phải là vật mới mà chưa ai dùng đến. Chẳng hạn như nến, hoa, hộp quẹt để mồi nến cũng phải được làm phép rồi để riêng ra. Một khi đã được làm phép dùng mồi nến trên bàn thờ thì không được lấy để mồi bất cứ cái gì. Kẻo không sẽ bị phạt như tình trạng trên đây.
“Hỡi con cái Israel, thôi đừng giao chiến chống lại Giavê Thiên Chúa của tổ tiên các ngươi–Vì các ngươi sẽ không thành công đâu ! ” sách Ký sự 2 chương 13 câu 12
“ Con cái Israel, hãy trở lại với Giavê Thiên Chúa của Abraham, Ysaac và Israel, ngõ hầu Người trở lại với những người thoát nạn, những người trong những người còn sót, thoát bàn tay các vua “Ngày nay VN đang trong cơn khủng hoảng sẽ rơi vào tay Trung Quốc”. 7 Đừng ở như cha ông và các anh em ngươi, những kẻ đã bội nghĩa với Giavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, nên Người đã để cho điêu tàn như chính các ngươi trông thấy. 8 Bây giờ, đừng cứng cổ như tổ tiên các ngươi ! Hãy suy phục Giavê và hãy đến thánh điện của Người, (đền) Người đã tác thánh cho đến muôn đời ; hãy phụng sự Giavê Thiên Chúa của các ngươi, ngõ hầu Người hối lại lửa giận của Người trên các ngươi. 9 Quả thế, các ngươi có trở lại với Giavê thì anh em, con cái các ngươi mới gặp được chạnh thương của những người đày họ mà trở lại xứ này vì Giavê Thiên Chúa của ta đầy dung thứ chạnh thương, Người sẽ không ngoảnh mặt đi với các ngươi nếu các ngươi trở lại với Người ”. sách Ký sự 2 chương 30
Chúng ta nghe Chúa Thánh Thần kêu gọi chúng ta đó, những ai mà còn làm sai hãy ăn năn thống hối, bỏ đường dữ để trở về với Giáo hội sơ khai “CÔNG GIÁO RÔMA TRUYỀN THỐNG” đã có gần hai ngàn năm nay. Đừng đi theo đường lối ngoại đạo của Công Đồng Vatican II nữa. Thời giờ không còn cho chúng ta trần trừ nữa đâu. Hình phạt, roi đòn của Chúa đã nằm trước cửa nhà rồi, nếu Chúa cho phép là nó sẽ mang các Mục tử ra trước để chém đầu đó, và những con chiên nào đi theo những cái sai của các Mục tử thì Thiên Thần Chúa cũng sẽ không bảo vệ cho đâu.
((Đầy tớ nào biết ý chủ, mà lại không làm theo ý chủ, thì sẽ ăn đòn nhiều hơn, còn kẻ không biết, nhưng đã làm điều đáng phải đòn, thì sẽ ăn đòn ít hơn)) Tin mừng thánh Luca 12/47
Thiên Thần Chúa chỉ bảo vệ những ai biết kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa mà thôi.
((Thần xứ Giavê cắm trại, xung quanh những kẻ kính sợ Người và gỡ thoát họ. Hãy nếm và xem Giavê tốt lành nhường bao ! Phúc cho ai ẩn náu bên Người. Hãy kính sợ Giavê, các thánh của Người, vì những ai kính sợ Người sẽ chẳng lâm cơn thiếu thốn. Hạng giàu có sa nghèo và phải đói, song ai tìm kiếm Giavê, sự lành chẳng thiếu. Mắt Giavê trên hạng người công chính, và chúng kêu cứu, Người ghé tai nghe. Chúng than vãn và Giavê đã nghe, Người đã dựt chúng khỏi nỗi khốn cùng. Giavê gần bên những tấm lòng bầm tím, và những tâm thần tan nát, được Người tế độ. Tai dồn họa dập trên kẻ lành, nhưng Giavê đều cho thoát cả. Người gìn giữ xương cốt Ngài thay thảy, toàn bộ không một cái nào bị dập. Cái ác giết chết kẻ ác nhân, ai ghét người lành thì chuốc vạ vào thân. Giavê chuộc mạng các tôi tá Người, và không hề mắc vạ, những ai ẩn náu bên Người)) Thánh vịnh 34/8-11,17-23
40 Đây, Ta giơ tay lên trời mà thề,
và Ta nói: Cũng thực như Ta hằng sống đời đời.
41 Ta sẽ mài lưỡi sét gươm Ta,
và tay Ta nắm lấy án xử,
Ta sẽ trả thù trên kẻ nghịch Ta,
Ta sẽ báo oán trên kẻ ghét Ta.
42 Ta sẽ cho mũi tên Ta say máu,
và gươm Ta tha hồ nhậu thịt,
do máu tử thi và lũ tù binh,
do đầu lâu búi tó quân thù.
43 Trời hỡi, hãy reo vui với Người,
và các con Thiên Chúa hết thảy hãy thờ lạy Người,
hãy reo vui với dân Người, hỡi các nước,
và các thần sứ hết thảy hãy hiên ngang trong Người.
Vì Người báo thù cho máu các tôi tớ Người,
và Người trả thù trên các kẻ nghịch cùng Người.
Người báo oán trên kẻ ghét Người,
và Người xá tội cho đất đai dân Người ”.)) sách Thứ luật 32/40-43
((Chính Ta, Ta sẽ tấn công những kẻ tấn công ngươi,
con cái ngươi, Ta sẽ cứu thoát.
26 Ta sẽ bắt những kẻ ngược đãi ngươi, tự ăn thịt mình,
và tự uống máu mình như rượu mới cất.
Và mọi xác phàm sẽ biết Ta là Yavê, Đấng cứu ngươi,
và Đấng chuộc ngươi là uy dũng của Giacob”.)) tiên tri Ysaya 49/25-26