[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]
******************************
File âm thanh :
******************************
*Sau lời chia sẻ Lời Hằng Sống cho cộng đoàn thì Thần Khí của Thiên Chúa có ban Thánh Huấn như sau:
***Thần Khí Thiên Chúa: Bình an cho các con ! Ơi hỡi các con. Lời chia sẻ mà các con vừa chia sẻ. Các con nghe nói đến “Lương bổng của Sự tội là Sự chết”. Ai trong các con dám tự hào là mình đã tường tận. Vậy “Lương bổng của Sự tội là gì ?” Tại sao lại gọi là lương bổng của sự tội là sự chết ?. Phải ! Nếu nói đến Sự tội; hẳn nhiên nó đi liền với cái chết. Đúng thế chẳng sai. Vậy còn Lương bổng, lương bổng là gì ? Cái gì nó hình thành nên Lương bổng ? Của cải, thế gian, chức tước, danh vọng. Mà phàm dưới Thiên nhãn của Cha Ta, kẻ nào nắm giữ của cải, nắm giữ chức tước, danh vọng càng cao, của cải càng nhiều. Thì nó dễ dàng, nó dễ dàng nhúng tay vào sự tội. Và sự tội ấy chính là sự chết đời đời. Hóa ra những kẻ nắm giữ tiền của. Những kẻ ăn trên ngồi chước, có chức tước lợi quyền đều dẫn nó đến cái chết ư ? Như đã có lần Cha Ta nói với các con: bản thân của cải với những chức tước lợi quyền nó không có tội. Nhất là của cải nó không có tội. Tội hay không do người nắm giữ nó, biết xử dụng hoặc không biết xử dụng. Xong dưới Thiên nhãn của Cha Ta đa phần, đa phần những kẻ nắm giữ tiền bạc nó luôn đắm mình trong sự tội. Và Cha Ta còn nói gì về vấn đề tiền của ? Hẳn các con đã tường tận trong Lời Hằng Sống Cha Ta đã nói rõ: “Một là làm tôi cho Giavê Thiên Chúa, hai là làm tôi cho tiền của”. Mà nếu đã làm tôi cho tiền của thì ắt hẳn nó không phải là tôi tớ của Giavê Thiên Chúa. Và phàm ai không thuộc về Cha Ta, hẳn rằng nó sẽ thuộc về tay kẻ dữ. Các con hỡi ! những lời Cha sắp nói ra đây, Cha đặc ân Cha ban riêng cho những thiên thần bé bỏng của Cha Ta.
Các con hỡi ! nếu các con biết được rằng Thiên nhãn của Cha Ta nhìn thấy được những gì nơi các con, thì đồng thời nhãn phàm xác thịt của đầu mục thế gian này nó cũng nhìn thấy được ở các con như Thiên nhãn của Cha Ta nhìn thấy được. Vậy Cha Ta và đầu mục thế gian nhìn thấy được gì nơi các con những thiên thần bé bỏng của Cha Ta ?. Tuổi thanh xuân với sức sống tràn đầy, cả Cha Ta và đầu mục thế gian đều nhìn thấy được. Rồi còn gì nữa sau khi thấy được tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống của các con thì Cha Ta và đầu mục thế gian này nó thèm muốn những gì ? Nó và Cha Ta đồng thèm muốn. Nó và Cha Ta đồng thèm muốn sở hữu hồn xác các con.
Bởi vậy nên Cha Ta nói: nếu các con không cảnh giác, thì các con sẽ sa chước cám dỗ. Và khi mà các con đã sa chước cám dỗ rồi, thì Satan nó sẽ sở hữu các con. Và Satan thì không có được sự sống đời đời. Chỉ duy nhất Đấng Tạo Dựng mới ban cho nhân loại có được sự sống đời đời.
Alpha Omega ! Trong các con đã từng hơn một lần nghe qua. Nghĩa là Khởi thủy cũng ở Cha Ta, Cùng tận cũng ở Cha Ta. Chớ đầu mục thế gian, nó không thể dựt khỏi Cha Ta những gì Cha Ta muốn. Thế Cha Ta muốn những gì ? Cha Ta khao khát những gì ?: Phần rỗi linh hồn của các con, phần rỗi linh hồn của nhân loại, của tất cả mọi tạo vật do Cha Ta tạo dựng, Cha Ta đều thèm khát cho sự sống phần linh hồn của nó. Vậy qua điều này Cha Ta muốn gì ở các con ?. Hỡi những tông đồ ! hỡi những thiên thần bé nhỏ của Cha Ta. Cha Ta chỉ muốn các con tận hiến tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống cho Cha Ta, và tôn vinh Cha Ta là Thiên Chúa Giavê. Là Đấng đã từ cõi chết sống lại ! và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ chết nữa. Đó ! đó là điều Cha Ta thèm muốn, đó là điều Cha Ta ước ao nơi các con.
Hỡi những thiên thần bé nhỏ của Cha Ta ! Như trong bài chia sẻ của các thiên thần của Cha Ta vừa cho các con biết là đừng làm nô lệ cho Sự tội. Hãy làm nô lệ cho Sự Công Chính, và Sự Công Chính đây chính là Sự sống đời đời. Nếu các con chỉ hiểu một cách nông cạn rằng: Yêu mến Cha Ta nó chỉ được đóng khung trong Đền thờ, nó chỉ được đóng khung trong những giờ kinh nhật tụng của các con là đã đủ. Để được gọi là con của Cha Ta ! để được hưởng Sự Công Chính. Khiếm khuyết lắm các con hỡi ! còn khiếm khuyết lắm, chưa được đủ đầy đâu. Muốn được đủ đầy, muốn được trọn vẹn thì lời Hằng sống mà các con hằng đêm các con chia sẻ. Các con nghe không chưa đủ, và lưu giữ nó lại trong tâm linh các con chưa đủ. Nếu các con không đem ra để thực thi bằng hành động cụ thể.
Tóm lại nghe và biết Cha Ta chưa đủ nếu chưa thực thi điều Cha Ta truyền dạy. Đừng theo đàng Bất chính, đừng theo đàng Bất chính. Vì đàng Bất chính sẽ dẫn các con đến chỗ hư đi. Một hãy theo đàng Công chính. Vì kẻ chọn để theo đàng Công chính nó sẽ hưởng được ân huệ của Cha Ta, và ân huệ Cha Ta ban chính là Sự Sống Đời Đời. Alpha Omega ! Khởi thủy và Cùng tận trong tay Cha Ta, đầu mục thế gian không dựt được. Không dựt được những gì mà Cha Ta muốn.
Bình an cho các con.
******************************
[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]