Đừng lo cho thân xác các con

[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

******************************

            Sau đây là một đoạn băng từ khác chúng tôi cho ghi lại ngày 19 tháng 6 năm 1993

            ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Các con hỡi, ơi hỡi các con, những kẻ được Cha Ta chúc phúc, nếu các con biết rằng ngay giờ phút này đây, Cha Ta cũng như với tất cả triều thần Thiên quốc đang hỉ hoan, đang đẹp dạ vì thấy được nơi các con ngày ngày đêm đêm hội tụ nhau về đây, nhà Cha Ta dưới thế gian này, Thiên quán tình yêu. Để các con ăn và uống lấy lời Cha Ta, đẹp lòng Cha Ta lắm.

            Ơi hỡi các con ! chớ gì các con hiểu được rằng: đừng lo cho thân xác các con. Một hãy lo cho linh hồn các con. Nếu thân xác các con có no có đầy, mà linh hồn của các con đói khát, thiếu thốn thì cũng chẳng ích gì, mà thậm chí sẽ còn khốn nạn cho các con nữa. Ngược lại các con hãy lo dưỡng hồn, chăm lo cho cái linh hồn của các con, thì dù cho phần thể xác của các con có thiếu thốn, có đói kém. Song các con không thể chết được bởi linh hồn các con đủ đầy, không thể chết được nếu linh hồn các con đủ đầy. Mà một khi linh hồn các con được no đủ dư dật, thì thân xác của các con cũng chẳng đói thiếu đâu. Hãy xác tín, hãy xác tín vào lời của Cha Ta khuyên nhủ các con trong giờ phút này. Đừng như thế gian, đừng như thế gian. Nó chỉ có mỗi một tội là không tin vào Cha Ta, nên đói khổ, bệnh hoạn, thiên tai bão lụt chúng phải hứng chịu, bởi vì không tin vào Cha Ta. Cũng như các con đừng như thế gian, lo cái ăn cái mặc. Các con có lo cho thân xác của các con có đủ đầy cách mấy, mà hồn các con đói khát, Cha nhắc lại: chẳng ích gì đâu.

Cao lương ngọc thực nuôi thân xác, xác thân rồi cũng sẽ rữa tan,

bởi chưng thân xác là tro bụi, nó sẽ trở về với bụi tro.

            Vậy Cha khuyên các con, Cha khuyên các con hãy uống từng lời Cha khuyên nhủ: Chim khôn đậu cánh đa đa, người khôn quên xác chỉ lo dưỡng hồn.

******************************

[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]