*************************

HÃY MỪNG LỄ “ALL HALLOWS EVEN” =THE EVENING OFF ALL HOLIES
Buổi tối các Thánh
“HALLOWMAS” = THE MASS FOR THE SAINTS
Thánh Lễ cho các Thánh
LÀ TÊN LỄ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO TRUYỀN THỐNG.
ĐỪNG MỪNG LỄ HALLOWEEN ĂN MẶC HÌNH THÙ QUÁI DỊ MA QUỈ NHƯ THẾ GIAN MỪNG.
Theo như tài liệu của Giáo hội cho biết: Khi xưa lễ các thánh gọi là “Hallow day”. Ngày 13 tháng 5, Năm 313 Giáo hội bắt đầu mừng lễ các thánh, đến năm 731 thì Giáo hoàng Gregory III thay đổi và cho mừng vào ngày 1 tháng 11 trong năm. Đến năm 1748, Giáo hoàng Benedict XIV cho mừng lễ các linh hồn sau lễ các thánh.
Trong những thế kỷ trước đó, các Giáo hoàng và nhà vua bắt gặp bất cứ người nào làm phù thủy, thì người đó sẽ bị treo cổ, kể từ khi ngày lễ các Linh hồn được thành lập, giáo dân Nam Mỹ mê tín đến nỗi trước ngày lễ các Linh hồn, họ mở đại hội, liên hoan, ăn uống linh đình, những trò chơi trá hình, rước kiệu, múa nhảy ăn mặc những hình quái dị, đem hoa nến, trái cây đồ ăn ra đặt trên mộ người chết.
Có người họ còn tin linh hồn người chết có thể hiện về thành phù thủy, thành con cóc, thành yêu tinh.
Từ đó Ma quỉ tạo thêm được sức mạnh, những tay phủ thủy lợi dụng dùng ngày lễ các Linh hồn và gọi ngày đó là Halloween.
Ngày nay nhiều sự hiểu lầm khi con chiên muốn biết có được tham dự lễ hội của Quỉ không ?.
https://www.youtube.com/results?search_query=l%E1%BB%85+halloween
Chứ con chiên không có hỏi Lễ ALL HALLOWS EVEN của Hội Thánh có được tham dự không ?.
Nếu lễ hội Halloween của Quỉ mà con chiên nên tham dự thì điều này không đúng.
Bởi vì những Lễ tôn vinh Chúa Giêsu như Lễ Chúa Kitô Vua, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Cả thế giới, cả thành phố họ đâu có kéo nhau ra mừng như vậy.
Nhưng bởi vì là lễ hội mừng vì Quỉ đã được thả ra từ Hỏa Ngục.
“1Và tôi đã thấy một Thiên thần tự trời xuống, tay cầm chìa khóa Vực thẳm và một xiềng lớn. 2Và ngài đã thộp lấy con Rồng, con Rắn thái sơ, tức là Quỉ sứ Satan, và xiềng nó lại một ngàn năm. 3Và ngài đã xô nhào nó xuống Vực thẳm, khóa và niêm phong nó lại, để nó đừng còn mê hoặc các dân, cho đến khi mãn một ngàn năm. Sau đó, nó lại được thả ra một thời gian ngắn.
Chiến tranh cánh chung
7Khi đã mãn ngàn năm ấy, Satan được thả ra khỏi ngục giam nó. 8Nó sẽ ra đi mê hoặc các dân thiên hạ khắp bốn phương đất, Sách Khải Huyền Chương 4
Trước đây vào ngày lễ em vào một tiệm Công giáo, thấy họ có trưng bày bán hình thù ma quái, em tiến lại hỏi một người làm việc trong tiệm: “bạn có biết ý nghĩa ngày Hallween này là gì không mà lại bán những món hàng này? Bà ta không biết phải trả lời làm sao, em bắt đầu kể tiểu sử và nói cho bà ta biết sự tinh quái của Ma quỉ, bà ta nói: “mười mấy năm trước đây bà được bạn bè dẫn lên đồi núi coi người ta mang súc vật lên đó để tế sát trong ngày lễ đó, bà không ngờ là họ làm vậy để tế cho Ma quỉ”.
Em nói tiếp: Bà biết tại sao người ta không chúc nhau “Have a Scare Halloween =Hãy có một Halloween sợ hãi, kinh hoàng” hay “Have a Horro Halloween không= Hãy có một Halloween ghê rợn, ghê tởm, rùng mình” !
Bởi vì nếu mọi người biết đây là ngày: lễ sợ hãi, ghê sợ, kinh khủng. Làm những việc làm quái dị ghê tởm thì không ai dám bắt chước, hùa theo việc làm của Ma quỉ. Nhưng Ma quỉ rất là tinh quái, để đánh lừa được mọi người, nó phải dùng một hình ảnh đại hội liên hoan vui vẻ “Halloween festival”, “hội hè linh đình “Halloween carnival”, và nó dụ mọi người hãy chúc cho nhau “Have a Happy Halloween” Hãy có một Halloween vui sướng hạnh phúc, may mắn. Nhưng thực tế không phải vậy, hàng năm có nhiều người chết trong ngày này, chết vì ngộ độc, chết vì trong kẹo bánh có mảnh sành, kim khâu, năm nay có kẹo chứa chất ma túy. … https://www.youtube.com/watch?v=dNdg6sDx2kM
Nếu quả thật đúng như lời họ chúc cho nhau là “Happy Halloween” nghĩa là vui sướng, hạnh phúc và may mắn, thì hà cớ gì lại có đổ máu chết chóc. Thưa đó là cái bẫy của Ma quỉ, như thế nó mới bắt được nhiều linh hồn trong những ngày này, và nhiều bậc phụ huynh đã không tìm hiểu tường tận ngày Halloween, để có thể ngăn cản con cái mình đi đến cái chết.
Bé trai 17 tuổi xem phim Halloween 3 lần bị ám ảnh và đã giết mẹ và em gái.
Ở sở em làm 16 năm trước đây cũng có một vụ, con trai của một bà cũng vì liên hoan mừng ngày Halloween, lúc đang tiệc tùng vui nhộn thì bị quỉ nhập, mọi người không ngờ ngay nửa đêm hôm đó Ma quỉ xúi con trai bà thắt cổ tự tử, và con bà đã chết.
Dưới đây là một video diễn hành ngày Halloween. http://www.youtube.com/watch?v=cFgb71HlITU
Nhìn vào hình ảnh trong video ở trên và đối chiếu với Lời Chúa ở trong Kinh thánh, quả Chúa nói rất đúng:
Những người lạc đạo
1 Hãy biết thế này: Vào những ngày sau hết sẽ xảy đến những buổi khó khăn. 2 Vì người ta sẽ ra ích kỷ, tham tiền, khoác lác, kiêu căng, phỉ báng, tặc tử, vô ơn, bất nghĩa, 3 vô tâm vô tình, tàn nhẫn, gièm pha nói xấu, vô độ, tàn bạo, ghét cả sự lành, 4 bội phản, táo tợn, quáng mắt vì kiêu, ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa, 5 có vẻ đạo đức, còn khí tiết của lòng đạo thì chối bỏ. Hãy lánh xa các kẻ ấy! ” II Timothe 3/1-5
Việc làm của nhiều người ngày nay quả là vô tâm vô tình, rất táo tợn, không còn phân biệt đâu là điều thiện và đâu là điều dữ, việc làm của họ đã minh chứng là họ ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa. Chúa không dạy họ làm như thế, vậy thì họ làm theo ai.
Ðừng say rượu nhưng hãy say Thần khí
Vậy anh em hãy xét cho kỹ xem anh em sống thế nào ! Ðừng ở như những người dại dột, nhưng như những người khôn ngoan. Hãy cố chuộc lại thời buổi, vì các ngày (thời hiện tại này đều) là xấu xa. Bởi đó anh em đừng có ngu xuẩn, nhưng hãy lo hiểu thánh ý Chúa là gì. Thư Ê phê sô 5/15-17
Ngày nay nhiều người say mê sự dữ. Mỗi người chúng ta hãy tự xét mình xem, ngày nay chúng ta còn yêu mến Chúa không, hay chúng ta say mê yêu mến làm theo ý của Ma quỉ ? Nếu thật sự chúng ta yêu mến Chúa, thì phải làm theo ý Chúa và thực thi Lời Chúa đã phán trong Tin mừng:
“Nếu các ngươi yêu mến Ta,
các ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Ta. Tin Mừng Thánh Gioan 14/15
“Ai mến Ta, thì sẽ giữ lời Ta.
Ai không mến Ta, thì không giữ các lời của Ta.
Mà lời các ngươi nghe đây không phải là của Ta,
nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Ta.” Tin Mừng Thánh Gioan 14/24
Chúa phán từ ngàn xưa mà nay đang xảy ra:
“Vì ngay tiên-tri, tư-tế đều là vô đạo, ngay nơi nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng” Tiên Tri Giêmêrya 23/11
Vô đạo thật sự, xin quí anh chị xem 2 Video dưới đây sẽ rõ:
Năm 2006 tại Giáo xứ Corpus Christi, Aliso Viejo Giáo phận bang Cali của Giám mục Tod Brown, trong Thánh lễ Giám mục này đã cho những người hóa trang như Ma quỉ Rước lễ.
http://www.youtube.com/watch?v=WadbbxPoBlk
“Các ngươi bởi cha tức là quỉ mà ra, và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi. ” Tin Mừng Thánh Gioan 8/44.
Một giáo xứ ở Wichita kansas
http://www.youtube.com/watch?v=rh_nqtp3VrU&list=PL8DFAE6DFF8A97AC1
“Nhân vì án trên việc ác chưa kíp thi hành nên lòng con cái người phàm những lăm le muốn làm sự dữ. Vì chưng, có tội nhân làm trăm lần sự dữ,và vẫn kéo dài ngày, phải tôi cũng biết, hạnh phúc sẽ dành cho ai kính sợ Thiên Chúa, vì họ biết sợ trước Nhan Người, nhưng hạnh phúc sẽ chẳng dành cho kẻ ác, vì nó chẳng biết sợ Thiên Chúa” Sách Giảng Viên 8/11-13.
“Ôi dân Ta ! Những kẻ dẫn đường ngươi, làm ngươi lạc hướng. Chúng làm vạy-vò đường lối ngươi đi” Tiên Tri Ysaya 3/12
“Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trật đường. Các ngươi đã làm cho lắm người trợt ngã vì lời chỉ giáo. Các ngươi đã phá hoại Giao ước Lêvi – Yavê các cơ binh đã phán – Cho nên cả Ta nữa, Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng khinh, lam lũ mạt hạng đối với toàn dân, nhân vì các ngươi đã không giữ các đường lối của Ta, và đã nể mặt (người đời) trong lời chỉ giáo.” Malaki 2/8-9
“Kỳ mục, hạng máu mặt đó là đầu,
Còn tiên tri, thầy dạy dối trá là đuôi.
Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng,
Và những kẻ theo sau đã bị lạc loài. ” Tiên Tri Ysaya 9/14-15
“Nhưng chính tội ác các ngươi đã ngăn cách
giữa các ngươi và Thiên Chúa của các ngươi,
và lỗi lầm của các ngươi đã làm Người ẩn thánh nhan
với các nguơi và không nghe nữa.
Ấy vì bàn tay các ngươi vấy máu,
Ngón tay các ngươi nhúng vào tội ác.
Môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lầm bầm gian ngoa” Tiên Tri Ysaya 59/2-3.
“Con bỏ Người, Người sẽ thải con đi cho đến đời đời” Sách I Ký Sự 28/9
“16 Tôi xin nói là: hãy bước đi theo Thần khí, và anh em sẽ không làm thỏa đam mê xác thịt. 17 Vì xác thịt có những đam mê chống lại Thần khí; và Thần khí có những đam mê chống lại xác thịt, đôi đàng cự lại nhau, khiến anh em không thể hễ muốn gì là làm được. 18 Nhưng nếu anh em để Thần khí dẫn đi, anh em không phải chịu quyền Lề luật. 19 Mà đã rõ việc vàn của xác thịt, tức là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20 thờ quấy, ma thuật, hằn thù; kình địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, 21 ganh tị, say sưa, chè chén và các điều khác giống như vậy. Và tôi bảo trước cho anh em hay, như tôi đã từng bảo rồi, là những kẻ làm các điều ấy sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp!” Galat 5/16-21.
“Hình phạt ngăm đe lạc đạo:
4 Vì nếu Thiên Chúa đã không dung cho Thiên thần có tội, nhưng đã tống chúng vào hố sâu địa ngục đen tối, giam sẵn chờ cuộc phán xét; 5 và (nếu) Người đã không dung cho thế gian thái cổ, nhưng đã gìn giữ tám người, có Nôê là một, kẻ rao giảng sự công chính, mà kéo Hồng thủy xuống trên thế giới của phường vô đạo; 6 và (nếu) Người đã thiêu ra tro các thành Sođôm và Gomora, ra án hủy chúng bình địa, treo gương cho những kẻ vô đạo thời sau, và nếu Người đã cứu Lot, người công chính, ngao ngán cực phiền trước thói phóng đãng của lũ người phi pháp, — 8 với cảnh mắt thấy tai nghe ấy, người công chính ngụ giữa họ, ngày ngày cảm thấy cực hình tâm hồn ngay chính phải chịu vì cảnh tội ác — 9 ấy vì Chúa biết cứu người đạo đức khỏi cuộc thử thách, và giam lũ bất nhân để trị tội vào ngày phán xét, 10 mà nhất là những kẻ vì dục tình ô uế mà đi theo xác thịt, và khinh khi quyền Chúa. Táo bạo, tự mãn, chúng không ngại nói phạm đến các bậc Vinh quang, 11 trong khi các Thiên thần mạnh thế và quyền năng hơn cũng không đàn hặc phỉ báng họ trước Tòa Chúa. 12 Còn chúng như đồ súc vật vô tri, vốn sinh ra để bị săn bắn tiêu diệt, lại lộng ngôn đến những điều chúng dột đặc, như những súc sinh kia lại thối nát làm sao, chúng cũng sẽ bị thối nát thể ấy, 13 chuốc lấy họa tai, công lênh của đời ác quái.
Tội ác của lạc đạo trong cộng đoàn:
Coi việc ăn uống phè phỡn giữa ban ngày làm khoái lạc, những vết nhơ, những tì ố ! Chúng ăn uống phè phỡn và phỉnh lừa một thể, ngay lúc cùng dự tiệc với anh em. 14 Mắt chúng đầy dục vọng, tìm gái ngoại tình, tội pham không ngơi, dử câu những linh hồn không vững, tâm trí quá sành trục lợi. Thật đồ chúc dữ! 15 Bởi đã bỏ đường ngay, chúng đã giác ngộ, theo lối Balaam, con của Bosor, kẻ đã hám cái tiền công phi nghĩa, 16 nên đã bị mắng đáng với điều ác đức: súc sinh câm họng đã mượn tiếng người để tuyên sấm mà ngăn cản nước khùng của vị tiên tri. 17 Chúng là giếng không nước, mây mù không cơn dông lốc cuốn, u ám tối tăm là phần dành cho chúng. 18 Miệng huênh hoang những đại ngôn trống rỗng, chúng lấy đam mê xác thịt phóng đãng dử câu những kẻ vừa mới thoát hàng những người sống trong lầm lạc.
19 Chúng hứa cho sự tự do, khi chính mình chúng làm tôi mọi cho hư đốn, vì đã đầu hàng với ai thì phải làm tôi người ấy. 20 Bởi chưng, một khi đã thoát được những điều ô trọc của thế gian, nhờ ở trí tri về Chúa và là Ðấng Cứu thế, Ðức Yêsu Kitô, rồi chúng lại đầu hàng các điều ô trọc ấy lại, thì tình cảnh cuối cùng của chúng lại tệ hơn trước. 21 Vì thà chúng không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại quay lưng cho lịnh hành thánh đã truyền cho chúng. 22 Ðã xảy đến cho chúng lời ngạn ngữ nói rất thật: Chó quay lại với bã mửa, và: Lợn vừa tắm lại lăn bùn.” Thư Thứ Hai Thánh Phêrô 2/4-22
“Khi chư quốc hùa nhau làm ác mà nên loạn xà ngầu,
khôn ngoan đã nhận biết người ngay
và đã bảo tồn cho trọn nghĩa với Thiên Chúa
và đã giữ gìn mạnh sức trước tình thương con.
6Trong khi vô đạo tiệt vong,
khôn ngoan đã cứu người đức nghĩa,
trốn chạy được lửa giáng xuống năm thành.
7Cái ác của chúng chứng cớ còn lưu,
đất khô cháy, khói thiêu còn đó;
những cây đến mùa không đậu quả,
và cột muối đứng sững lưu niệm tâm hồn cứng tin.
8Vì bởi chúng tách khỏi con đường khôn ngoan,
chẳng những chúng đã bị thiệt bởi không biết sự lành,
chúng còn để lại cho hậu sinh,
đài kỷ niệm về sự điên rồ của chúng,
khiến chúng không tài dấu được chúng đã sa đọa thế nào.
9Còn khôn ngoan giựt các tôi bộc của mình ra khỏi lầm than.” Sách Khôn ngoan 10/5-9
“Hãy lánh dữ, hãy giữ tay trong sạch, hãy thánh tẩy lòng khỏi mọi tội lỗi” Sách Huấn ca 38/10
“Hãy quay lại với Chúa và từ bỏ tội lỗi, hãy trở lại với Đấng Tối Cao, hãy rũ bỏ tội ác, hãy ghét điều quái gở hết sức mình” Sách Huấn Ca 17/25-26.
“Hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy mình đi.
“Hãy cất khỏi trước mắt Ta, sự dữ của việc vàn các ngươi.
“Hãy thôi làm dữ ! Hãy học làm lành, hãy theo dõi công minh” Tiên Tri Ysaya 1/16-17.
“Tìm Thiên Chúa và lánh xa tội lỗi
1. 1Các ngươi là những kẻ xét xử* cõi đất,
hãy mến chuộng đức nghĩa*.
Hãy có những ý niệm ngay lành về Chúa.
Hãy tìm kiếm Người, với cả đơn thành.
2Vì chưng Người để cho những ai không thử thách Người,
được tìm thấy Người,
và cho những kẻ không nghi kị, Người tỏ mình ra.
3Quả thế, những suy nghĩ vạy vò tách rời Thiên Chúa.
Bị thử sức, Quyền năng dằn mặt quân xuẩn động.
4Vì chưng, nơi hồn tác ác, Khôn ngoan sẽ không vào.
Trong một thân xác lụy thuộc tội khiên,
Khôn ngoan không ở.
5Quả thế, Thánh khí làm thầy*, thấy gian giảo thì trốn,
gặp những suy nghĩ ngu đần thì đứng dậy bỏ đi.
có bất chính xảy đến thì thẹn thuồng lẩn mặt.
6Phải, Khôn ngoan là thần khí ái nhân*,
song sẽ chẳng dung kẻ lộng ngôn môi miếng.
Vì Thiên Chúa chứng giám đến cật ruột*,
Đấng quan sát chân thành lòng dạ,
lưỡi (nói gì), Người đều nghe thấu.
7Vì chưng thần khí Chúa lấp đầy càn khôn ;
là sức gom hết vạn vật, Thần khí hiểu biết mỗi một tiếng.
8Cho nên không ai thốt điều bất lương mà lại khuất được.
Án công hạch tội sẽ không để nó thoát thân.
9Quả thế, kẻ vô đạo mưu chước gì, sẽ có tra hỏi ;
nó nói gì, tiếng sẽ vọng đến nơi Chúa,
để buộc tội các điều phi pháp nó (làm).
10Có tai thính sốt sắng nghe mọi sự ;
dầu thì thào kêu ca cũng chẳng giấu được.
11Vậy, hãy giữ mình đừng kêu ca vô ích.
Hãy giữ lưỡi khỏi lẽ hư từ :
vì một tiếng trộm nghĩ thốt ra cũng sẽ không qua đi vô hiệu,
miệng nói ngoa làm họa chết cho hồn.
12Đừng hăm hở tìm chết bởi những lầm lạc trên đời,
đừng chuốc lấy họa diệt vong bởi các việc tay làm.
13Vì Thiên Chúa không làm ra sự chết*,
Người không vui gì khi sinh linh hư diệt.
14Quả thế, Người đã dựng nên mọi sự cho chúng được tồn ;
những gì được sinh thành ra trong vũ trụ đều lương hảo,
và âm phủ* không quyền bá cõi trần.
15Phải, đức nghĩa thì được trường sinh bất tử*.” Sách Khôn ngoan 1/1-15
*************************