*************************
File âm thanh :
*************************
((Ngươi đã nghe đầu đuôi tự sự, hồ dễ các ngươi lại không làm chứng được sao ư ? Ngay từ bây giờ Ta loan báo vận mới, những điều đã giữ kín và ngươi không biết. Bây giờ sự mới được dựng nên chứ không phải là từ bao giờ rồi. Trước ngày hôm nay ngươi chưa hề nghe đến)) Tiên tri Ysaya 48/6-7
((Vâng! điều chúng tôi đã nghe biết được, chúng tôi sẽ không giấu diếm với con cái các ngài, chúng tôi sẽ thuật lại cho hậu thế những sự lạ Người đã làm ra)) Thánh vịnh 78/3-4
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin trích ra một ít đoạn băng từ trực tiếp thu thanh trong các buổi cầu nguyện và giảng Lời Chúa.
Lucifer : …tao chẳng ưa.
Tđcn: Lucifer, chúng tôi mở nhạc Thánh ca cho các tạo vật Thần thiêng nghe, thế thì trong đó có cả sự hiện diện của Lucifer nữa, nhưng mà Lucifer nó nói rằng nó không ưa cái nhạc Thánh ca này, mở nhạc giật gân cho nó nghe. Nghe cái bản người con hoang đàng trở về nhá (nay con xin trở về, nay con xin trở về, về với Cha ăn năn tạ tội, về với Cha xin tha tội tình, vì giờ đây con thành tâm thống hối, và từ đây con nguyện xin chê chối)).
Lucifer : tao bỏ tao đi, có đứa nó theo Chúa nó kéo tao lại nó bắt tao nghe.
Tđcn: cái người kéo lại này đó là một tạo vật Thần thiêng thuộc giới tu hành, cho nên rằng khi mà chúng tôi nhìn thấy thì thấy tay để ở trước ngực.
Lucifer : cái nhạc này tao chẳng ưa tí nào, cái đứa mà nó để tay như vầy nó kéo tao lại.
Tđcn: tạ ơn Chúa, họ nói là tạ ơn Chúa. “Từ muôn thuở Chúa đã yêu con”, khi mà nghe thấy lời đó thì họ nói tạ ơn Chúa.
Lucifer : từ muôn thuở Chúa đã yêu tôi, tại làm sao bắt nhốt tôi vào chỗ tối tăm ?
Tđcn: là bởi vì kỳ đó là có tội thì phạt, nhưng mà bây giờ thả ra. Thương, cho nên thả ra… để cho mà mình biết nhận tội, và khi mà biết nhận tội rồi thì tha. Bây giờ thả ra để cho mà đi nghe Tin mừng nếu mà nghe lời, vâng lời Chúa thì Chúa lại tha, Chúa thương là như vậy đấy. Người anh em hãy nghe Lời Chúa nói với người anh em, sách Cách ngôn 3/11-12: Hỡi con! đừng khinh thường sự sửa trị của Giavê, và đừng nhàm chán lời Người quở mắng, bởi Giavê quở mắng kẻ Người thương mến như người cha quở mắng đứa con ông dấu yêu.
Và sách Thứ luật 8/5-6 có Lời sau: ngươi tự nhận biết nơi lòng là như một người biết sửa dạy con. Vì Giavê Thiên Chúa của ngươi đã sửa dạy ngươi, và ngươi sẽ giữ các lệnh truyền của Giavê Thiên Chúa của ngươi mà đi theo đường lối của Người và kính sợ Người.
Người anh em hãy nghe Thiên Chúa bộc lộ tình yêu thương của Người đối với người anh em. Thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Hipri 12/5-11: Con ơi, đừng có khinh màng việc Chúa sửa dạy* và bị Người quở trách, con đừng buông xuôi ! 6Vì Chúa thương ai, Người mới sửa dạy, con nào Người nhận, Người mới cho đòn. 7Ấy phép giáo nhi bắt anh em chịu cực. Như thế với hàng con cái, Thiên Chúa muốn xử với anh em. Vì còn gì là con, kẻ người cha không dạy ! 8Nếu anh em không được sửa dạy, phận chung của mọi người, vậy thì anh em đã thành con gạnh, không phải con nhà ! 9Lại nữa ta có cha mẹ về phần xác làm người sửa dạy, và ta cải thiện* ; há ta lại không tỏ lòng tùng phục hơn sao đối với Cha của các thần thiêng, để ta được sống ? 10Vì họ, thì trong khoảng ít ngày, chiếu theo sở kiến, mà họ sửa dạy ; còn Người thì tùy tiện ích, để ta thông phần sự thánh thiện của Người. 11Ðã hẳn bị sửa dạy ngay tại trận, thì hình như vui chẳng có, chỉ có buồn ; nhưng về sau (mới thấy) nó sinh lợi cho những ai nhờ đó mà được luyện tập : tức là hoa quả bình an công chính.
Lucifer : …
Tđcn: nếu mà là lời của chúng tôi thì mới là chúng tôi nịnh, còn đây là Lời của Thiên Chúa mà, nghe đi rồi nâng tâm hồn lên với Chúa đi. Tạo vật thần thiêng này họ ghé vào cái tạo vật thần thiêng nhập vào cô Maria Phượng, và họ khuyên bảo cái tạo vật đó. Họ nói tiếng của họ, thần thiêng khuyên bảo thần thiêng (1 Côrinthô 14/10: trong thiên hạ có không biết bao nhiêu là thứ từ ngữ, thế mà không có thứ nào lại là vô âm tiết).
Trong cái lời nói của tạo vật thần thiêng chúng ta vừa nghe ở trên, thì có nhiều từ ngữ khác nhau và vì thế chúng ta cũng nghe thấy nhiều âm tiết khác nhau.
Tvtt: hãy trở về cùng Thiên Chúa ngay bây giờ đi, thời giờ cấp bách lắm không còn lâu đâu, tôi sẽ van nài Chúa tha thứ cho người anh em.
Tđcn: tạo vật thần thiêng trở về với Chúa rồi, khuyên bảo cái tạo vật thần thiêng nhập vào cô Maria Phượng 11 năm, là hãy trở về với Thiên Chúa.
Lucifer : ai hủy hoại đền thờ của Chúa thì Ngài sẽ hủy hoại nó. Xác này là đền thờ của Chúa, tôi thì tôi không xin Chúa giáng phạt người anh em đâu, tôi chỉ cầu xin Chúa thứ tha lỗi lầm của người anh em thôi.
Lucifer: đi theo tôi tôi dẫn cho đi vào động viên chai, chúng tôi sẽ dắt đi du ngoạn khắp chốn.
Tđcn: trong lúc này đây thì có thần lành và thần dữ, thần lành thì kêu gọi trở về với Chúa, còn thần dữ thì là rủ đi du ngoạn khắp chốn.
Lucifer : con chúc tụng ngợi khen Chúa, con cảm tạ tình yêu của Chúa đối với hai người chị em con, con tin rằng Chúa đã yêu con, …mà tất cả mọi người đang thấy, để giựt thoát hai người chị em con cho khỏi lửa thiêu.
Tđcn: cô Oanh ở Đakao thì hơn hai chục năm trước đây, cô ta đã nghe chúng bạn và đã niệm danh thần dân ngoại, một điều mà Thiên Chúa đã cấm, tức là niệm danh tiên ông và nghe chúng bạn đi chùa, mặc dầu cô ta là người Công giáo. Chúng ta hãy nghe Lời Chúa phán với chúng ta ở trong sách Xuất hành đoạn 23/13: về mọi điều Ta đã phán với các ngươi, các ngươi sẽ coi chừng, danh các thần khác các ngươi sẽ không niệm, chớ hề nghe được nơi miệng ngươi.
Vậy mà cô này cô ấy đã làm nghịch với lệnh truyền của Chúa. Cho nên là cô ta đã có tội, mà tội đó cô ta lại không xưng. Và sách Xuất hành 34/14-15 chúng ta hãy nghe Chúa phán: ngươi sẽ không thờ lạy thần nào khác bởi Giavê có danh là ghen, Người là Thiên Chúa cả ghen. Đừng kết giao với dân trong xứ, chúng đàng điếm theo các thần của chúng và tế lễ cho các thần của chúng, chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ dự ăn lễ tế của chúng.
Lệnh truyền và phán quyết của Chúa chúng ta vừa mới nghe, thế mà cô này cô không tuân giữ, vậy thì chúng ta hãy nghe Chúa phán với chúng ta ở trong thánh vịnh Đavít, Thánh vịnh 89/31-33: ví thử con cháu ngài lỗi bỏ luật Ta và phán quyết của Ta chúng không theo dõi, ví thử chúng vi phạm luật điều Ta ra và lệnh Ta truyền chúng không tuân giữ, thời Ta sẽ quất roi trị tội chúng ngỗ nghịch, tội ác của chúng Ta sẽ tra đòn.
Những ai mà nói rằng: bây giờ đạo rộng rồi, cho phép. Thế thì xin nghe lời Chúa Thánh Thần phán ở trong Thánh vịnh 89/35: Ta sẽ không phạm đến giao ước của Ta, điều miệng Ta nói ra, Ta sẽ không hề thay đổi.
Và Chúa Thánh Thần còn khẳng định với chúng ta qua miệng tiên tri Malaki 3/6-7 như sau: Không! Ta Giavê Ta không hề thay đổi, còn các ngươi, các ngươi vẫn là con cái Giacop không thôi, từ những ngày cha ông các ngươi, các ngươi đã đi sai luật điều của Ta, các ngươi đã không tuân giữ.
Như vậy rõ ràng là Chúa không có thay đổi và Chúa không cho phép, còn nếu mà có cho phép đó là người ta tự cho phép mà thôi. Trong những trường hợp như thế này nếu muốn được chữa lành thì chúng ta phải làm gì ? Chúng ta hãy nghe lời Chúa Thánh Thần chỉ dạy chúng ta. Tiên tri Yêrêmya 3/12-13: Hãy trở lại với Ta hỡi đồ loạn tặc, Ta sẽ không sầm nét mặt trên các ngươi vì Ta nhân nghĩa. Ta sẽ không mang hờn mãi mãi, nhưng có một điều là ngươi hãy nhìn nhận tội lỗi của ngươi.
Và Người còn nói với chúng ta ở trong sách Yob 22/21: Hãy giải hòa với Người, hãy làm lành và như thế hạnh phúc sẽ trở lại.
Người còn nói với chúng ta ở trong sách Ký sự II 7/14-15 như sau: Nếu dân Ta dân được gọi bởi danh Ta, tìm kiếm nhan Ta cùng bỏ đàng dữ của chúng mà trở lại, quỳ gối khẩn nguyện thì Ta từ trời Ta sẽ nghe, Ta sẽ tha tội lỗi chúng và chữa lành. Bấy giờ mắt Ta rộng mở và tai Ta lắng nghe lời khẩn nguyện dâng ở chốn này.
À nếu mà chúng ta nghe và làm theo đúng như lời Ngài dạy, thì chúng ta cầu nguyện ở đâu thì Ngài sẽ nhậm lời chúng ta tại đó. Chúng ta biết rằng sau khi ban mười giới răn của Chúa cho Môsê, thì Chúa có chúc lành và chúc dữ. Sách thứ luật đoạn 28: Nếu mà ngươi chí thú vâng nghe tiếng Giavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ cùng thi hành tất cả các lệnh truyền Ta truyền dạy các ngươi, thế thì tất cả các chúc lành sẽ xuống trên ngươi và thấu tới ngươi.
Và cũng trong sách thứ luật đoạn 7/12-15 Chúa có cho chúng ta biết rằng, nếu mà chúng ta tuân giữ các phán quyết và nắm giữ cùng thi hành, thế thì Giavê sẽ cất khỏi chúng ta mọi thứ bệnh hoạn và các thứ dịch tễ, còn nếu như mà chúng ta không tuân giữ luật điều phán quyết và lệnh truyền của Chúa, thì Chúa sẽ chúc dữ cho chúng ta. Ở trong sách Thứ luật đoạn 28/58-61 như sau: Nếu ngươi không tuân giữ mà thi hành tất cả các lời của luật này viết trong sách này, để mà kính sợ danh trọng vọng và đáng sợ Giavê Thiên Chúa của ngươi. Giavê sẽ ra những hình phạt kinh dị cho ngươi, hình phạt cho dòng giống ngươi, những hình phạt lớn lao và trường cửu, những tật bệnh dữ dằn và trường cửu, cả những bệnh hoạn và hình phạt đủ thứ không ghi trong sách luật này.
Vậy khi mà chúng ta bị những bệnh tật vô phương chữa lành đó mà chúng ta muốn được khỏi, sau khi chúng ta đã đi đủ thứ thầy thuốc rồi mà không khỏi, thì chúng ta chỉ còn có một cách là chúng ta vâng nghe lời Chúa Thánh Thần phán qua miệng Tiên tri Yêrêmya 26/13 như sau: Vậy bây giờ các ngươi hãy cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ngươi, hãy nghe lời của Giavê Thiên Chúa của các ngươi, và Giavê sẽ hối lại sự dữ mà Người đã phán trên các ngươi.
Chúng ta nghe những lời mà Ngài chỉ dạy ở trên đó thế rồi làm theo, cải thiện đường đi nước bước đi, thì rồi hợp nhau lại cầu nguyện, cả gia đình. Sau khi tất cả gia đình đã xưng thú tội lỗi rồi và kiên trì cầu nguyện, và tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa thế thì Chúa sẽ nhậm lời kêu xin, và Chúa sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta ước nguyện. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã phán ở trong Phúc Âm thánh Marcô 9/23: Mọi sự đều là có thể cho người tin.
Nếu muốn chữa lành nhờ đức tin thì chúng ta phải có đức tin, mà cái đức tin đó không phải là một đức tin tầm thường, mà phải là một đức tin đã được thử luyện. Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Thần phán ở trong thư của thánh Giacôbê 1/2-4: Hỡi anh em, hãy kể như niềm vui trọn hảo khi anh em sa vòng trăm điều thử thách, bởi biết rằng đức tin thí luyện của anh em làm nên kiên nhẫn, mà kiên nhẫn tất sinh quả phúc trọn lành, để anh em nên trọn lành toàn bích không thiếu sót về một sự gì.
Chúng ta nghe lời Chúa Thánh Thần nói ở trên đó, nếu mà cái đức tin của chúng ta tạo nên sự kiên trì trong lòng tin, lòng cậy, lòng mến thế thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp.
Bây giờ thì chúng tôi cũng đang khuyên bảo cái tạo vật thần thiêng mà nhập vào hai người này để họ trở về với Chúa. Và khi họ trở về với Chúa thì hai người này sẽ hết bệnh. Đó là cái công việc mà chúng tôi thường làm đối với những cái người bị các tạo vật thần thiêng nhập vào, làm cho ra cái dạng thần kinh mà các bác sĩ không biết. Chỉ có cầu nguyện với Thiên Chúa thì mới có thể biết được cái trạng thái của cái người này mà thôi.
Tvtt: …cao vời, cao vời, cao vời, hơn tầng mây xanh hơn ngàn tinh tú, hơn cả vũ trụ… bao la. Con chân thành, con cảm mến, chúc tụng ngợi khen tình yêu… hoan ca.
Tđcn: trên đây là tiếng hát của một tạo vật thần thiêng vào để mà ca ngợi Chúa, chứ không phải là của người hữu hình đâu.
Tvtt: mở nhạc lên để cho tôi cầu nguyện.
Tđcn: đấy là lời yêu cầu của một tạo vật thần thiêng khác, xin chúng tôi mở nhạc ra để cho họ cầu nguyện.
Tvtt: Alleluia, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có những giây phút gần Chúa.
Tđcn: sau cái giờ mở nhạc Thánh ca thì một tạo vật thần thiêng đã vào tạ ơn Chúa như là quý vị vừa nghe.
Tvtt: chúng con ước ao được gần Chúa mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi.
Tđcn: chúng ta nhớ lại cái bài Tin mừng thánh Luca đoạn 18/9-14 nói về người Biệt phái và người thu thuế. Hai người lên đền thờ cầu nguyện, thế thì một cái người biệt phái họ cầu nguyện như thế này: Lạy Thiên Chúa tôi đội ơn Người vì tôi không phải như những người khác, gian tham, bất lương, ngoại tình hay là như tên thu thuế kia. Mỗi tuần tôi ăn chay hai lần, tôi nộp thuế thập phân về hết mọi vật tôi mua. Còn người thu thuế thì đứng ở đàng xa không dám ngước mặt lên trời nhưng mà đấm ngực mà rằng: Lạy Thiên Chúa xin khấng thương tôi là đứa tội lỗi. <chúng ta nghe gì Chúa nói với chúng ta> Ta bảo các ngươi, người này xuống về nhà thì đã được giải án tuyên công, khác với người kia, vì phàm kẻ nào nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.
Cái tạo vật thần thiêng vừa rồi họ cầu nguyện, họ xin Chúa thương xót, thương xót họ vì họ là kẻ tội lỗi. Họ đã làm đúng theo như là cái người thu thuế đã cầu nguyện trong đền thờ này. Như vậy là cái bài Phúc âm này đã là một cái gương cho họ, và họ đã làm theo Lời Chúa. Trong bài Tin mừng thánh Gioan đoạn 14/23 có Lời sau: Ai mến Ta thì sẽ giữ lời Ta.
Cái tạo vật thần thiêng này đã nghe Lời Chúa và đã giữ Lời Chúa, như vậy tức là họ đã yêu mến Chúa bằng việc làm, chứ không phải bằng lời nói suông. Ở trong sách Cách ngôn đoạn 8/17 có Lời sau: Ta! Ta mến kẻ mến Ta và những ai tìm Ta sẽ gặp Ta.
Như vậy là cái tạo vật thần thiêng này mến Chúa thì tất nhiên là sẽ được Chúa yêu mến. Chiếu theo cái lời mà Chúa vừa mới phán chúng ta nghe. Ở trong sách Dân số đoạn 23/19 có Lời sau: Thiên Chúa đâu phải là người để mà điêu toa, hay là con cái loài người để phải hối tiếc. Phải chăng Người nói Người lại không làm, Người phán Người lại không cho thành sự ?
Chúa cho một tạo vật thần thiêng khác vào. Người anh em có thuộc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Thánh Ma không, người anh em đọc đi.
Tvtt: Lạy Cha chúng tôi ở trên tầng trời cao nhất, chúng tôi nguyện cho danh Cha được cả sáng, nước Cha mau trị đến, ý của Cha thực hiện ở dưới đất cũng giống như ở trên các tầng trời. Xin Cha cho chúng tôi được ăn no Lời Chúa hằng ngày, và tha lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha những kẻ mắc lỗi với chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi sa phạm tội lỗi, xin cứu vớt chúng tôi cho khỏi ngọn lửa hỏa hào như trước. Amen.
Tđcn: chúng ta thấy cái kinh lạy Cha của họ đọc thì có hơi khác với chúng ta, bởi vì họ là tạo vật thần thiêng không có xác, không chết như chúng ta.
Tvtt: Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và (khi nghe danh Thánh Chúa Giêsu thì sợ hãi) Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, khi này và trong giờ phán xét. Amen. Sáng danh, sáng danh, sáng danh… tôi hổng thuộc kinh này.
Tđcn: sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng ta đọc kinh thì để cho họ nghe, họ cùng đọc kinh với chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện là họ có mặt ở đây.
Tvtt: sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Tđcn: họ thuộc rồi đấy.
Tvtt: sáng danh Ba Ngôi Thiên Chúa, Cha và Con và Thánh Thần từ bây giờ cho đến muôn đời muôn kiếp. Amen.
Tđcn: chúng ta thấy cái kinh sáng danh họ đọc cũng hơi khác chúng ta.
Tvtt: nhưng mà ngươi phải năng tới nhà này nhá.
Tđcn: Chúa đã cho một tạo vật thần thiêng nói cho chúng tôi biết, là chúng tôi phải năng tới cái gia đình này. Cái gia đình này khác với những cái gia đình trước đây tôi đến đã được khỏi bệnh, những gia đình khác thì khi tôi đến tôi giảng Lời Chúa, và trong một thời gian ngắn thì Chúa chữa lành họ ngay. Thế nhưng mà đến cái gia đình của ông Chức này, thì Chúa đã cho cái tạo vật thần thiêng đã nói cho chúng tôi biết là chúng tôi phải năng đến với gia đình này, khác với những gia đình kia.
Tvtt: Alleluia Lời Chúa sáng soi con đường đi, Alleluia Lời Chúa phát đi như dòng suối, Alleluia Lời Chúa – Thánh Linh ban nguồn sống, phúc cho người vui nghe yêu mến gẫm suy Lời luôn.
Tđcn: cái tạo vật thần thiêng này đã ghé mặt vào tạo vật thần thiêng vào cô Maria Phượng đó, và hát những cái lời này. Trong khi đó thì hai tay nâng cái cằm cái tạo vật thần thiêng mà nhập vào cô Maria Phượng. Nói cách khác là tạo vật thần thiêng này đã dùng lời ca để mà khuyên bảo tạo vật thần thiêng kia.
Tvtt: …biết rồi đó, xin tạm biệt.
Tđcn: sau khi khuyên bảo cái tà thần kia thì thần lành này đã tạm biệt cái tà thần kia. Và sau đây thì lại có một cái tạo vật thần thiêng khác vào.
Tvtt: …mới đẻ hả, …người tu không có nói chuyện với người trần thế phải không ?
Tđcn: cái tạo vật thần thiêng này đang nói chuyện với cái ông sư mà nhập vào một cái cô ở trên Đakao đó, mười năm nay.
Tvtt: như vậy người trần thế nói khi dể người ta, xin lỗi nhá, nhá, không dám nói hồ đồ. Chúa thương hai người chị em này lắm.
Tđcn: Chúa thương hai người chị em này lắm, một cô là cô Phượng, và một cô nữa ở Đakao, hai cô này bị bệnh 11 năm với lại một cô thì bị 10 năm.
Tvtt: Chúa muốn dùng biến cố như thế để giựt họ khỏi lửa thiêu.
Tđcn: quả thực là chúng ta không ngờ cái sự kiện hai cô này bị bệnh như thế này cũng không ngoài Thánh ý Chúa. Trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalônikê đoạn 5/16-18 có Lời sau: Hãy vui mừng luôn và đừng ngớt cầu nguyện, hãy tạ ơn trong mọi dịp vì đó là Thánh ý Thiên Chúa về anh em trong Đức Kitô Giêsu.
Và thư Êphêsô đoạn 5/20 có Lời sau: mọi thời vì mọi sự hãy nhân danh Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa và là Cha.
Trong thư Rôma đoạn 8/28 Chúa có nói với chúng ta như thế này: Với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành.
Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa, chúng ta nghe và làm theo Lời Chúa thì Chúa có thể biến tất cả những cái điều không tốt lành trở nên cái điều tốt lành cho chúng ta, về phần hồn cũng như về phần xác. Về phần hồn thì được khỏi tội và thoát khỏi lửa thiêu. Về phần xác thì được lành mạnh.
Tvtt: …người này nữa, vì bản tánh của họ rất yếu đuối.
Sau đây là một đoạn băng từ khác:
Tvtt: …không biết Chúa. Tao sợ tụi nó thù tụi nó xúi, đi theo chúng tôi về với Chúa đi.
Tđcn: cái tạo vật thần thiêng này đang khuyên bảo cái tạo vật thần thiêng nhập vào cô Maria Phượng 11 năm: “trở về với Chúa đi”.
Tvtt: chúng tôi sẽ cầu nguyện Chúa bênh đỡ bạn, bạn cũng đừng giữ lòng thù người ta.
Tvtt: tôi biết rồi.
Tđcn: cái tạo vật thần thiêng ở trong cô Maria Phượng sợ rằng khi trở về với Chúa thì sẽ bị những cái tạo vật thần thiêng khác trả thù, cho nên rằng nói cho cái tạo vật thần thiêng đang khuyên bảo biết, và cái tạo vật thần thiêng khuyên bảo nói là “tôi biết rồi”.
Tvtt: về với Chúa nhá, nhá, đông cũng chẳng sợ.
Tđcn: tạo vật thần thiêng ở trong cô Maria Phượng sợ rằng khi trở về với Chúa thì bị cái số đông khác trả thù. <Trở về với Chúa thì sẽ được Chúa nâng đỡ, đừng có sợ cái gì hết>
Tvtt: …người anh em này nhé. Cứng tin quá…
Tđcn: cái tạo vật thần thiêng này khuyên cộng đoàn là nên cầu nguyện nhiều cho cái tạo vật thần thiêng nhập vào cô Maria Phượng, tại vì cái tạo vật thần thiêng nhập vào cô Maria Phượng này cứng tin quá, không tin vào cái sự che chở của Chúa cho nên rằng còn chần chừ chưa dám trở về với Chúa. Mặc dầu là cái tạo vật thần thiêng này đã hết lời khuyên bảo.
Sách Huấn ca đoạn 10/6-7 có Lời sau: đừng ngang ngược áp bức đồng loại, đường kiêu ngạo chớ đi, tính kiêu ngạo Thiên Chúa và người ta đều ghét.
Cũng sách Huấn ca đoạn 10/12-16 có Lời sau: 12Đầu mối kiêu ngạo, con người lì lợm, lòng nó trật xa Đấng tác tạo ra nó. 13Vì chỗ ương trồng kiêu túng là sự tội, suối mạch của nó phun ra ô trọc. Bởi thế Thiên Chúa ra phép mầu trừng phạt, Người đánh nó cho kỳ tận tuyệt. 14Ngai kẻ kiêu, Thiên Chúa lật đổ, và đặt khó nghèo ngồi thay. 15Kiêu ngạo, Thiên Chúa nhổ rễ, thay vào, Người trồng những kẻ khiêm nhu*. 16Kiêu ngạo, Thiên Chúa xóa cả vết chân, và phá tan thành bình địa.
Sách Huấn ca đoạn 3/26-27 có Lời sau: 26Sau cùng, cái họa theo sau lòng kiêu, ai thích [giáo huấn], giáo huấn dẫn đường. 27Lòng kiêu tăng khổ cho mình, bởi cố chấp sẽ chồng thêm tội.
Tvtt: tôi đã bảo tôi không tin mà, đừng có nói chuyện đạo lý với tôi, tôi ghét lắm.
Tđcn: đó là tư tưởng của Lucifer, họ gieo vào đầu loài người và loài người hay nói ra như vậy đấy.
Tvtt: …khi xưa Chúa Giêsu chưa có xuống thế thì Ông Trời Già Ổng rất công thẳng, Ổng phạt liền tại chỗ nhưng mà sau khi Chúa xuống thế rồi thì Chúa không phạt ai hết.
Tđcn: trong thư gửi tín hữu Hipri đoạn 13/8 có Lời sau: Đức Giêsu Kitô hôm qua và hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời.
Chúa Thánh Thần phán qua miệng tiên tri Ysaya đoạn 40/8: Cỏ sém hoa tàn còn lời của Thiên Chúa ta thờ bao giờ cũng nghiệm.
Cái chúc dữ mà ngày xưa Chúa đã nói qua ông Môsê, thế thì cái chúc dữ đó ngày nay vẫn còn ứng nghiệm. Ngày xưa Chúa phạt và ngày nay Chúa vẫn phạt. Bởi vì Lời Chúa bao giờ cũng nghiệm hết. Hơn nữa trong cái thư thứ nhất của thánh Phêrô đoạn 2/25 có Lời sau: Còn Lời Chúa bền mãi đời đời, đó là lời Tin mừng đã được loan báo thấu anh em.
Ở trong Thánh vịnh 111/7-8 có Lời sau: Các mệnh lệnh của Người hết thảy vững bền, được lập ra cho muôn đời muôn kiếp.
Thánh vịnh 89/31-35 Chúa trả lời chúng ta như sau: Ví thử con cháu Ngài lỗi bỏ luật Ta, và phán quyết của Ta chúng không theo dõi, ví thử chúng vi phạm luật điều Ta ra và lệnh Ta truyền chúng không tuân giữ, thời Ta sẽ quất roi trị tội chúng ngỗ nghịch. Tội ác của chúng Ta sẽ tra đòn. Ta sẽ không phạm đến giao ước của Ta, điều miệng Ta nói ra Ta sẽ không hề thay đổi.
Ngày nay Chúa vẫn phạt nhưng mà không có ai nói cho biết cho nên người ta không biết thôi. Những cái gia đình mà chúng tôi đến là chúng tôi nói cho họ biết, và họ nghe và họ làm theo Lời Chúa thì họ được khỏi, và khi họ được khỏi rồi thì họ thấy rằng cái bệnh của họ là do tội của họ mà ra. Cái tư tưởng mà nói rằng ngày nay Chúa không phạt, đó là cái tư tưởng do Lucifer đã gieo vào đầu người ta và cám dỗ người ta, và khi người ta thấy cái tư tưởng đó ở trong đầu thì người ta nói ra, người ta tưởng rằng đó là tư tưởng của người ta. Nhưng thực ra đó là tư tưởng của Lucifer.
Trong thư gửi tín hữu Hipri đoạn 12/5-11 có Lời sau: Con ơi, đừng có khinh màng việc Chúa sửa dạy* và bị Người quở trách, con đừng buông xuôi ! 6Vì Chúa thương ai, Người mới sửa dạy, con nào Người nhận, Người mới cho đòn. 7Ấy phép giáo nhi bắt anh em chịu cực. Như thế với hàng con cái, Thiên Chúa muốn xử với anh em. Vì còn gì là con, kẻ người cha không dạy ! 8Nếu anh em không được sửa dạy, phận chung của mọi người, vậy thì anh em đã thành con gạnh, không phải con nhà ! 9Lại nữa ta có cha mẹ về phần xác làm người sửa dạy, và ta cải thiện* ; há ta lại không tỏ lòng tùng phục hơn sao đối với Cha của các thần thiêng, để ta được sống ? 10Vì họ, thì trong khoảng ít ngày, chiếu theo sở kiến, mà họ sửa dạy ; còn Người thì tùy tiện ích, để ta thông phần sự thánh thiện của Người. 11Ðã hẳn bị sửa dạy ngay tại trận, thì hình như vui chẳng có, chỉ có buồn ; nhưng về sau (mới thấy) nó sinh lợi cho những ai nhờ đó mà được luyện tập : tức là hoa quả bình an công chính.
Qua đoạn Kinh thánh trên chúng ta thấy rằng trong tân ước này Chúa vẫn phạt chứ, Chúa vẫn cho đòn chứ. Con của chúng ta hư thì chúng ta cũng phải sửa dạy, chúng ta cũng phải đánh đòn, mà Thiên Chúa là Cha của chúng ta, chúng ta hư chúng ta không nghe lời Thiên Chúa thì Chúa phải sửa dạy chúng ta, Chúa phải cho chúng ta ăn đòn. Chúa khuyên bảo chúng ta không được thế thì Chúa phải sửa dạy chúng ta bằng cái đau đớn ở trên giường bệnh, và cái đoạn Kinh Thánh ở trong sách Yob đoạn 33/14-30 cho chúng ta thấy rõ điều đó:
14Thực ra Thiên Chúa thoạt tiên nói một cách này, rồi một cách khác, nhưng người ta không quan tâm : 15Trong giấc mơ, trong thị kiến đêm khuya, khi một giấc tê mê phủ trên người trần, và khi trên giường, họ say giấc. 16Khi ấy Người mở lỗ tai phàm nhân, và những sự hiện hình làm họ sợ hãi. 17Để kéo con người khỏi việc làm của nó, để hạ sự kiêu ngạo của kẻ phàm tục. 18Để giữ hồn nó khỏi sa vực, và sự sống nó khỏi đường hầm. 19Người cũng sửa dạy bằng đau đớn trên giường* khi xương cốt không ngừng run rẩy, 20khi sự sống nó chán thức ăn, và hồn nó ớn cả mỹ vị, 21khi da thịt nó tiêu mòn trước mắt nhìn, và nhô ra, những khúc xương người ta không thấy, 22khi hồn nó kề bên miệng hố và sự sống nó sát ngay âm phủ. 23Nhưng nếu có một Thần sứ bên nó, một kẻ môi giới chọn trong muôn một* để cho con người biết bổn phận của mình. 24Thương xót nó và nói : “Xin tha cho nó khỏi xuống mồ, tôi đã tìm được giá chuộc sinh mạng nó !” 25Khi ấy da thịt nó lấy lại vẻ tươi mát thời trai tráng, nó trở lại những ngày niên thiếu. 26Nó cầu khẩn Thiên Chúa Đấng rủ lòng thương, nó thấy lại nhan Người trong tiếng kêu hoan lạc, nó loan báo cho kẻ khác mình được cứu vớt. 27Cất tiếng hát giữa phàm nhân, nó nói : “Tôi đã phạm tội, tôi đã bẻ cong chính trực. Nhưng Người đã không đối xử với tôi theo tội tôi phạm*. 28Người đã miễn hồn tôi khỏi sa vực và cho sự sống tôi vui hưởng ánh sáng !” 29Coi tất cả điều đó Thiên Chúa làm cho con người đôi lần, ba lần, 30để cất hồn nó lên khỏi mồ, để được sáng soi bằng ánh sáng người sống.
Qua những đoạn Kinh Thánh mà chúng tôi dẫn chứng ở trên, Chúa đã trả lời cho tất cả những con người mà rao giảng cho người ta, nói rằng bây giờ Chúa không có phạt, để cho họ thấy rằng họ đã bị sa chước cám dỗ, họ đã nói nghịch lại với Lời Chúa, vì thư thứ nhất của thánh Gioan đoạn 4/6 có Lời sau: Ai biết Thiên Chúa thì nghe ta, ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe ta, do đó mà ta nhận biết được thần khí sự thật và thần khí khác ngộ.
Tvtt: người ta bệnh tật là tại vì số mạng của Ông Trời Ổng đặt người ta như thế.
Tđcn: đấy, nó cám dỗ như vậy đấy, tư tưởng đấy là tư tưởng của Lucifer cám dỗ người ta nói như vậy đấy.
Tvtt: kiếp trước người ta làm ác, kiếp sau người ta…
Tđcn: đó là cái luật nhân quả mà thấy hông, đấy người ta nói như vậy đấy. Theo như những người ngoại thì họ cho rằng, nếu mà kiếp trước mà ăn ở tốt thì là kiếp sau thì được làm người, mà nếu mà làm ác thì kiếp sau sẽ là con vật chứ không phải là con người nữa. Điều đó hoàn toàn sai, không đúng với Lời trong Kinh Thánh. Ở trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrinthô đoạn 15/36-44 có Lời như sau:
36Ðồ ngu ! Cái ngươi gieo có sống được không, nếu không chết đã ? 37Và cái ngươi gieo, hẳn không phải là cái hình thể sẽ hóa ra sau mà ngươi gieo, nhưng là một hạt trơ trụi, tỉ như hạt lúa hay thứ giống nào khác. 38Nhưng Thiên Chúa cho nó một hình thể như Người đã muốn, giống nào có hình thể nấy <con người là con người, chứ con người không thể là con vật được. Mà con vật cũng không thể nào mà lại hóa thành con người được>. 39Không phải xác nào xác nấy như nhau cả ! Nhưng xác người ta khác, xác súc vật khác, xác chim chóc khác, xác loài cá khác. 40Lại có thiên thể cùng địa thể ; hào quang của thiên thể khác ; hào quang của địa thể khác ; 41hào quang của mặt trời khác ; hào quang của mặt trăng khác ; hào quang của tinh tú khác ; vì sao này với sao nọ, hào quang đều có khác ! 42Cũng vậy về sự kẻ chết sống lại : gieo xuống trong hư hoại, sống lại trong bất hoại ; 43gieo xuống trong ô nhục, sống lại trong vinh quang ; gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong quyền năng ; 44gieo xuống là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng* !
Vào khoảng tháng 6 năm 1991, khi một thần Năm ông người Thái lan họ thờ, nó nhập vào anh Phong 13 năm. Gặp tôi ở đường Cách mạng tháng 8, nó đã chỉ những vị Sư áo vàng đi khất thực và nói với tôi: “tao gạt chúng nó, tao xúi tụi nó là có kiếp luân hồi, và thế là tụi nó tin”.
Tvtt: đạo Thiên Chúa họ không tin kệ họ chứ những người khác người ta tin lắm, người đời có sao người ta mới tin, không lẽ chuyện điên đi tin khơi khơi.
Tđcn: tại vì Lucifer cám dỗ người ta, gieo cái tư tưởng vào trong đầu người ta, nói trong đầu người ta như vậy, và bắt đầu người ta viết ra sách vở và những người khác đọc, và khi người ta đọc như vậy thì Lucifer bắt đầu cám dỗ người ta để người ta tin vào những lời viết trong sách đó.
Sau đây là một đoạn băng từ khác mà chúng tôi ghi lại được:
Tvtt: thế giới thần thiêng ở đâu ?
Tđcn: đấy, người thần thiêng đang nói đấy.
Tvtt: cháu biết tính rằng chú này nói sai, không có thần thiêng nào hết. Tại vì cháu có tật như thế, bề ngoài giống như là cái con mát, khùng cũng được, cháu bị lâu lắm rồi.
*************************