Quỉ có được cứu không ? (phần 1)

*************************

File âm thanh :

*************************

((Thần khí Chúa ở trên tôi… Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ áp bức được giải oan, loan báo năm Hồng Ân của Chúa)). Luca 4/18-19

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần !

Kính thưa quý ông bà và anh chị em !

Trong Tin Mừng của thánh Luca đoạn 6 câu 37 trang 139 (sách tham khảo : Kinh Thánh của linh mục Nguyễn Thế Thuấn – dòng Chúa cứu thế) có Lời chép :

((Đừng lên án, và các ngươi sẽ không bị lên án))

Vậy mà chúng ta đã phạm phải cái sai lầm là : ta đã lên án cho Lucifer, cơ binh, Satan một cái án ĐỜI ĐỜI.

Chúng ta căn cứ vào đâu mà chúng ta kết án họ nặng nề như vậy?

Trong khi Kinh Thánh minh chứng cho chúng ta thấy rõ là : Chúa chưa lên án họ !

Thư thứ 2 thánh Phêrô 2/4 trang 550 có viết : ((Vì nếu Thiên Chúa đã không dung cho thiên thần có tội nhưng đã tống chúng vào hố sâu địa ngục đen tối, giam sẵn chờ cuộc phán xét))

Ta thấy rõ là họ mới bị giam giữ để chờ đưa ra tòa xét xử chứ chưa bị xét xử.

Thư thánh Yuđa câu 6 trang 572 có viết : ((Và những thiên thần đã không chấp quyền nhưng đã rời bỏ bản doanh thì Người giam giữ đợi phiên xét xử Ngày Lớn Lao))

Cả 2 câu Kinh Thánh ở trên đều minh chứng là : Chúa mới cho giam giữ, đợi đưa ra tòa xét xử chứ hiện giờ chưa xử án.

Nếu Chúa Yêsu là Quan Tòa, Thẩm Phán tối cao chưa xử, thì làm gì đã có án? Vậy mà chúng ta cứ nói là quỷ, là bị phạt đời đời.

Lời Chúa là Chân Lý! Căn cứ vào Lời Chúa chúng ta thấy : ta đã nói sai, cái sai đó cần phải sửa.

Chúng ta, thay vì loan báo tin mừng, tin vui cho các thành phần tội lỗi này biết là : Họ cũng sẽ được cứu nếu họ từ bỏ con đường tội lỗi trở về với Chúa, thì chúng ta lại tung ra một cái tin buồn, một cái tin thất thiệt, vô bằng cứ là : quỷ là bị phạt đời đời !

Lời loan báo này có ảnh hưởng rất tai hại đối với một tội nhân. Khi một tội nhân nghe biết mình bị án chung thân, đâm ra chán nản và liều lĩnh, càng gia tăng tội ác.

Ngày xưa, khi có dịp vào khám Chí Hòa, tôi có dịp tiếp xúc với một can phạm giết người. Khi anh này biết là mình bị tòa ra một cái án rất nặng và sắp bị đưa ra Côn Đảo, sẽ không có ngày về. Anh ta bèn bẻ cái quai xô làm thành 2 cái dùi nhọn. Buổi trưa, trong khi các can phạm khác đang ngủ, anh ta cầm 2 cây dùi anh đã làm và đâm liên tục mười mấy mũi dùi vào ngực một can phạm khác. “Đàng nào thì cũng chung thân, kể như chết rồi, có giết cả mấy mạng nữa thì án cũng vậy thôi” – anh ta nghĩ và anh ta hành động như vậy.

Loan Tin Mừng cho các tội nhân là điều cần thiết. Chúng ta phải đem đến cho họ một tia hy vọng để họ vui mừng phấn khởi từ bỏ tội lỗi trở về với Chúa. Họ có biết là họ cũng được cứu nhờ bởi việc đi nghe Tin Mừng thì họ mới đi, có nghe mới biết, có biết mới tin, có tin vào Con Một Ngài thì mới được có sự sống đời đời.

Cái Tin Mừng này đã được giữ kín từ muôn thuở, bây giờ mới được thông tri ra. Quý vị thấy từ trước tới giờ có ai lên tiếng loan báo cho mọi loài biết là : Lucifer, cơ binh, Satan cũng sẽ được cứu NẾU ĂN NĂN HỐI CẢI đâu?

Kinh nghiệm mà Chúa đã cho chúng tôi thấy rõ : nếu ta loan báo khơi khơi bằng lời của ta, họ trả lời : chúng tôi không tin là chúng tôi được Chúa cứu! Chúa đâu có thương tụi tui !

Khi nghe họ nói vậy, chúng tôi dùng Kinh Thánh để minh chứng cho họ thấy là Chúa thương cả họ, Chúa cứu cả họ, Chúa không bỏ ai hết, miễn là họ thực tâm hối cải, từ bỏ tội lỗi trở về với Chúa, tin vào Con Một của Ngài.

Chúng tôi phải nói cho họ biết Tin Mừng của thánh nào, đoạn mấy, câu mấy, thư của thánh nào, gởi ai, đoạn mấy, câu mấy, sách nào, đoạn, câu. Khi rao giảng Tin Mừng cho họ, mà chúng tôi minh chứng rõ ràng, nói có sách mách có chứng thì sau đó họ nghe, và họ tin. Khi họ tin vào Lời Sự Thật rồi, chúng tôi thấy họ chắp tay lại, ngửa mặt lên trời : Alleluia, Alleluia ! Tạ ơn Chúa !

Sau đó họ xin chúng tôi cầu nguyện Chúa đổ ơn thống hối xuống cho họ. Cùng lúc, họ cùng quỳ gối và cầu nguyện Chúa, có khi họ nói bằng tiếng của họ, có khi Chúa cho họ nói tiếng Việt để chúng tôi hiểu. Họ cũng cầu nguyện với Đức Mẹ như sau : “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho cơ binh là kẻ có tội, khi nay và trong giờ phán xét”. “Sáng Danh Đức Chúa Cha” v.v…

“Lạy Cha chúng tôi ở trên tầng trời cao nhất, chúng tôi nguyện cho Danh Cha được cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng tôi được ăn no Lời Chúa hằng ngày. Và tha nợ cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi”.

Tại sao từ trước tới giờ, các mục tử giảng mà họ không nghe?

Là vì không ai dùng Tin Mừng để minh chứng và loan báo cho họ biết là họ cũng được cứu, mà họ chỉ nghe nói là họ bị phạt đời đời. Mà đã đời đời rồi thì nghe làm quái gì? Có lợi lộc gì mà nghe? Đằng nào cũng chết, thế thì cứ tiếp tục làm tội, và cũng chính vì thế mà :

((Không ai tìm kiếm Thiên Chúa. Hết thảy đều lầm lạc hư đốn cả lũ. Hành thiện, không còn có ai, một người cũng không. Miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và cay đắng, chân chúng lanh chai đi đổ máu người, tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi. Nẻo bình an chúng không hề biết đến. Giới sợ Thiên Chúa là không trước mặt chúng)) Rôma 3/11-19 trang 338

Một ngày kia, cô Lucia nói với chúng tôi : chú ơi ! dạo này tụi nó cám dỗ cháu ngủ, cháu chẳng làm được việc gì cả. Cháu càng cầu nguyện Chúa xin Chúa xua đuổi nó thì cháu lại càng ngủ, ngủ ngày, ngủ đêm. Tôi nói : cháu phải cầu xin Chúa đổ ơn thống hối xuống cho họ, xin Chúa thương tha thứ tội cho họ và cứu họ thì họ không phá. Chúa dạy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù mà. Thêm bạn bớt thù, lấy đức báo oán thì oán tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán oán chập chùng. Họ thù mình thì mình thù họ, hai bên cứ thù nhau mãi thì cũng làm nghịch cùng nhau mãi mãi. Cô Lucia này, cô ta tức quỷ lắm. Tôi bảo cô ta cầu cho họ cô không cầu, cô chỉ cầu để xua đuổi họ. Một tối nọ, cơ binh kéo đến nhà chúng tôi để nghe Lời Chúa tôi rao giảng. Cô Lucia cũng tới vào lúc 19 giờ. Tôi đang giảng Tin Mừng cho một tốp cơ binh thì tôi thấy cô Lucia từ trên ghế xuống dưới nền nhà ngồi. Cơ binh lên tiếng nói : chúng tôi phạt nó, bắt nó phải xuống đất ngồi. Chúng tôi không cho nó ngồi ghế vì chúng tôi đến đây nghe Lời Chúa, nó lại cầu xin Chúa xua đuổi chúng tôi. Nó không cầu Chúa cho chúng tôi nên chúng tôi cho nó ngủ ngày ngủ đêm, không cho nó làm gì cả. Chúng tôi là quỷ lười biếng. Cầu cho chúng tôi, chúng tôi không cám dỗ nữa, thế giới sẽ có hòa bình, người ta sẽ trở về với Chúa hết, công việc truyền giáo sẽ có phần tốt đẹp.

Chúng ta có quyền kết án Lucifer, cơ binh, Satan không?

KHÔNG !

((Oán phạt thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả)) Roma 12/19 trang 360

((Đức Yêsu Kitô là chứng nhân trung thành, trưởng tử giữa các vong linh, thủ lãnh các đế vương cõi đất. Này, Ngài đến với áng mây trời và mọi mắt phàm sẽ trông thấy Ngài, cả những kẻ đã đâm Ngài và bá tính trên đất hết thảy sẽ than khóc trên Ngài. Alpha và Ômêga chính là Ta. Chúa, Thiên Chúa phán : Đấng đang có, đã có và sẽ đến, Đấng Toàn Năng)). Khải huyền thánh Yoan 1/5,7,8 trang 578

Sách Yob 4/17-18 trang 1264 có viết : ((Phàm nhân há lại công chính trước mặt Thiên Chúa. Con người há lại tinh sạch trước Đấng tạo thành. Các tôi tớ Người, Thiên Chúa không tin tưởng. Các thiên thần, Người còn buộc lỗi))

Câu Kinh Thánh trên minh chứng cho ta thấy : loài hữu hình và loài vô hình đều phạm lỗi như nhau. Chúng tôi sẽ dùng Kinh Thánh để minh chứng cái lỗi giống nhau để quý vị thấy rõ.

Thư Yuđa câu 6 trang 572 có viết : ((Những thiên thần đã không chấp quyền nhưng đã rời bỏ bản doanh))

Không chấp quyền là thiếu khiêm nhường, thiếu khiêm nhường là kiêu ngạo. Vậy, không chấp quyền là kiêu ngạo.

Các thiên thần phạm tội kiêu ngạo. Còn Adam, và Evà thì sao ư? Họ phạm tội gì ư?

Sách Khởi Nguyên 2/16-17 trang 7 có viết : ((Yavê Thiên Chúa đã truyền dạy người rằng : mọi cây trong vườn ngươi đều được ăn, nhưng cây sự biết tốt xấu, ngươi không được ăn))

Thưa quý vị, Adam và Evà có vâng Lời Chúa không? Thưa : Không ! Ông bà không vâng lời là không khiêm nhường, không khiêm nhường là kiêu ngạo. Vậy ông Adam và bà Evà cũng phạm tội kiêu ngạo. Bằng chứng hai ông bà đã ăn trái cấm. Các thiên thần thứ nhất muốn trở thành những Thiên Chúa làm bá chủ muôn loài nên đã chống lại lệnh của Thiên Chúa. Tổ tiên chúng ta cũng muốn ăn trái cấm để trở thành những Thiên Chúa nên cũng chống lại lệnh của Ngài. Còn loài người chúng ta thì sao ư? Có kiêu ngạo không? Có chứ ! Người ta tự hào về sự khôn ngoan, thông thái ở đời, người ta tự hào về của cải, vinh hoa phú quý, người ta tự hào về sức lực của mình, người ta chối bỏ Thiên Chúa và cũng muốn làm chúa tể để thống trị !

Ở trên, chúng tôi đã minh chứng cho quý vị rõ : thiên thần thứ nhất, Adam, Evà, và chúng ta con cháu Adam đều phạm tội kiêu ngạo như nhau.

Tại sao ta lại lên án Lucifer, cơ binh, Satan ?

Sao ta lại không lên án chính mình ta?

Nếu Lucifer, cơ binh, Satan bị phạt đời đời thì Adam, Evà, và cùng với chúng ta cũng bị phạt đời đời mới công bằng chứ?

Sao lại có việc người bị lên án… trong khi tất cả cùng phạm một tội là kiêu ngạo. Quả thật là bất công nếu như ta là người xử án.

Phúc Âm thánh Matthêô 7/2-5 trang 24 có viết : ((các ngươi xét đoán cách nào thì sẽ bị xét đoán cách ấy. Và các ngươi đong bằng đấu nào thì người ta sẽ đong cho các ngươi bằng đấu ấy. Sao? Ngươi thấy được mảnh dằm nơi mắt anh em ngươi, còn cái xà nơi mắt mình thì lại không để ý. Đồ giả hình ! Hãy liệu kéo xà khỏi mắt mình trước đã, đoạn ngươi sẽ trông rõ mà kéo dằm khỏi mắt anh em ngươi))

Phúc Âm thánh Matthêô 12/31 có viết : ((Mọi tội lỗi và lộng ngôn sẽ tha được, còn ai nói nghịch đến Thánh Thần, điều ấy sẽ không tha được))

Như vậy là cả tội kiêu ngạo cũng được tha. Bằng chứng, người ta đi xưng tội kiêu ngạo, Chúa cũng tha. Có chỗ nào Chúa nói tội kiêu ngạo không được tha đâu? Miễn là biết thú tội và làm lành, thực tâm hối cải.

Sách Yob 22/21 trang 1285 có viết : ((Hãy giải hòa với Người, và hãy làm lành, và hạnh phúc sẽ trở lại))

Tiên tri Yêrêmya 3/12-13 trang 1898 : ((Hãy trở lại với Ta, hỡi đồ loạn tặc. Ta sẽ không sầm nét mặt trên các ngươi. Vì Ta nhân nghĩa, Ta sẽ không mang hờn mãi mãi. Nhưng có một điều, là ngươi hãy nhìn nhận tội lỗi của ngươi))

Tiếng “các ngươi” trong đoạn Kinh Thánh trên chỉ hữu hình và vô hình, kể cả Lucifer, cơ binh, Satan, không có phân biệt hay loại bỏ một ai.

Tiên tri Yêrêmya 26/13 trang 1949 : ((Vậy bây giờ, các ông hãy cải thiện đường đi, nước bước cùng hành vi của các ông. Hãy nghe Lời Yavê Thiên Chúa của các ông và Yavê sẽ hối lại sự dữ mà Người đã phán trên các ông))

Tại sao chúng ta đã bao lần phạm tội, và bao lần thú tội và được thứ tha, còn phần Lucifer, cơ binh, Satan, mới một lần lỗi phạm, ta đòi không cho họ có lấy một cơ hội cảnh huống để cho họ từ bỏ sự tội. Ta muốn ta được xử khoan dung, được tha thứ, nhưng ta lại không muốn cho Lucifer, cơ binh, Satan được xử khoan dung, được thứ tha. Bác ái ở đâu ư? Yêu thương ở đâu ư?

Phúc Âm thánh Yoan 13/15 trang 231, Chúa nói gì với chúng ta :

((Ta đã nêu gương cho các ngươi, ngõ hầu như Ta đã làm cho các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng làm như vậy))

Chúa tha cho chúng ta, sao chúng ta cứ căm thù Lucifer, cơ binh, Satan như vậy?

Chúng ta hãy nghe Chúa phán : ((Nếu anh em ngươi trót phạm tội thì hãy răn bảo nó, nếu nó hối cải thì hãy tha thứ cho nó, cho dẫu nó xúc phạm đến ngươi bảy lần một ngày và bảy lần nó trở lại với ngươi mà nói : tôi xin chừa cải ! Thì ngươi phải tha thứ cho nó)) Luca 17/3-4 trang 167

Trong cuộc đời ta, Chúa đã xử như thế với mỗi người chúng ta, mỗi khi ta tới tòa hòa giải. Và Chúa dạy chúng ta hãy bắt chước, noi gương của Ngài là một Thiên Chúa nhân từ, công bằng, Người đã xử với tạo vật hữu hình như vậy, Ngài lại không xử như vậy với Lucifer, cơ binh, Satan là những tạo vật thần thiêng hay sao ư? Cớ sao ta lại xử bất công như thế với họ, trong khi Chúa chỉ đòi hỏi người tội lỗi hối cải là Ngài sẽ tha, như đã viết : nếu nó hối cải thì hãy tha thứ

((Phần chúng tôi, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi không thể không nói)) CVTĐ 4/20 trang 264

Chúng tôi và cả linh mục Bình, linh mục Thúy, linh mục An Sơn Vị, linh mục Đinh Bình Định là những người Chúa đã cho tiếp xúc với Lucifer, cơ binh, Satan và đã nghe họ cầu xin Chúa tha tội cho họ. Và họ nhìn nhận mình là kẻ có tội. Họ cũng xin Mẹ Maria cầu cho họ. Họ xin chúng tôi cầu cho họ và họ đang khao khát Giáo hội trần thế này cầu xin Chúa đổ ơn thống hối xuống cho họ.

Chúng tôi hiện nay, hằng ngày nghe thấy họ kêu lên Cha trên trời bằng những tiếng kêu thảm thiết : Cha ơi ! Cha ơi ! Cha ơi !

((Còn Thiên Chúa lại không xử cho những kẻ Người chọn cứ kêu cứu với Người đêm ngày sao ư? Ta bảo các ngươi, Người sẽ mau kíp xử việc họ)) Luca 18/7 trang 169

((Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà là những kẻ tội lỗi)) Marcô 2/17 trang 86

Lucifer, cơ binh, Satan cũng là thành phần tội lỗi mà. Chúa cũng đến kêu gọi cả họ nữa chứ.

Trên thập giá, bị treo lên giữa hai tên trộm, Chúa Yêsu đã nói gì khi một trong hai kẻ có tội đã kêu Danh Ngài : ((Lạy Đức Yêsu, xin nhớ đến tôi khi Ngài đến trong Nước của Ngài. Và Ngài đã nói với hắn : Quả thật Ta bảo ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng làm một với Ta)) Luca 23/42-43 trang 184

((Mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu)) là thế đấy. Thư Rôma 10/13 trang 355

((Quả thật, mọi tội lỗi sẽ tha được, trừ ra ai nói nghịch đến Thánh Thần, điều ấy sẽ không tha được)) Matthêô 12/31-32 trang 38

Vậy tội phạm đến Thánh Thần là tội gì ư?

Thư Rôma 10/13-14 trang 355 có viết : ((Mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu. Vậy làm sao kêu lên với Đấng mà người ta không tin. Làm sao tin Đấng mà người ta không được nghe ư))

Nếu người ta không nghe thì người ta không biết, người ta không biết thì không tin, người ta không tin thì người ta sẽ không được cứu.

((Kẻ nào tin vào Con thì có sự sống đời đời, còn kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên nó)) Yoan 3/36 trang 199

Như vậy ta thấy chỉ có tội lãng bỏ Lời Chúa mới không được cứu mà thôi, tội đó là TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN !

((Ai nghe các Lời của Ta mà không giữ, ấy là Lời Ta đã nói, chính Lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết)) Yoan 12/47-48 trang 230

((Bởi thế ta càng phải chú ý hơn gấp bội vào các điều đã nghe kẻo bị dạt trôi đi mất.Vì nếu lời các thiên thần phán ra còn có hiệu lực, và mọi điều vi phạm, bất tuân đều phải đền phạt thẳng nhặt thì làm sao chúng ta đây sẽ trông thoát được một khi đã lãng bỏ ơn cứu rỗi lớn lao như thế. Khởi đầu thì chính Chúa phán ra, rồi được các kẻ nghe chứng thực là có hiệu lực cho ta kèm với chứng của Thiên Chúa là dấu lạ và điềm thiêng với đủ thứ phép lạ cùng ơn Thánh Thần thông ban thể theo ý Người)) Hipri 2/1-4 trang 504

Thiên Chúa nhân từ, công bằng vô cùng ! Vậy Thiên Chúa có muốn cho Lucifer, cơ binh, Satan bị phạt đời đời không?

Ta hãy nghe Chúa Thánh Thần phán : ((Ta không muốn kẻ vô đạo chết, mà muốn kẻ vô đạo bỏ đường nó theo mà trở lại và được sống. Hãy trở lại ! Hãy bỏ đàng dữ các ngươi theo mà trở lại. Tại sao các ngươi lại muốn chết? Cái ác của kẻ vô đạo không làm nó phải trợt ngã vào ngày nó bỏ ác đức mà trở lại. Giả như Ta phán với kẻ vô đạo : đã hẳn ngươi sẽ phải chết, nhưng nếu nó bỏ tội lỗi mà trở lại và làm điều phải, sự thiện, đi theo luật điều dẫn đến sự sống mà không làm điều gian trá. Đã hẳn nó sẽ được sống chứ không phải chết. Tội lỗi của nó hết thảy sẽ được quên đi. Nó đã làm điều phải, sự thiện, đã hẳn nó sẽ được sống. Ta sẽ xét xử các ngươi, mỗi người chiếu theo đường lối của nó)) Ezekiel 33/11,12,14,15 trang 2101

Nếu Lucifer, cơ binh, Satan nghe Lời Chúa, trở lại làm điều phải, sự thiện, ai có thể ngăn cấm Chúa cứu họ? Thiên Chúa nhân từ, công bằng thì không có lý do gì tất cả vô hình và hữu hình đều phạm tội kiêu ngạo như nhau, mà một bên được tha, được cứu, còn một bên lại không được tha, không được cứu.

((Ý tưởng của ngươi không phải là ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người)) Matthêô 16/23 trang 49

“Này ông kia, tôi thấy ông có vẻ khó chịu và không bằng lòng khi thấy Chúa xử với Lucifer, cơ binh, Satan là những người cuối hết cũng bằng ông là người đã giữ đạo từ bé tới giờ. Ông nói rằng : hạng cuối hết này chỉ làm có một giờ thế mà ông lại kể ngang hàng với chúng tôi, là những kẻ đã vác nặng cả một ngày trường với nắng nôi thiêu cháy.”

Thưa ông, này đây Lời Chúa trả lời ông : ((Này bạn, tôi không xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thuận giá một quan với tôi sao ư? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi, còn việc cho người cuối hết này bằng bạn, tôi muốn thế. Há tôi lại không được phép làm như tôi muốn về của cải tôi sao ư? Hay mắt bạn lườm nguýt vì tôi tốt lành)) Matthêô 20/13-15 trang 56

((Các ngươi hãy coi chừng, chớ khinh thường một người nào trong các kẻ bé nhỏ này)) Matthêô 18/10 trang 52

Lucifer, cơ binh, Satan là những người bị mọi người khinh dễ, coi thường. Vì thế, họ là bé nhỏ nhất ở đây. Thế đó, ((những kẻ cuối hết sẽ nên đầu hết, và những kẻ đầu hết sẽ nên cuối hết)) Matthêô 20/16 trang 56 là thế đó.

((Nơi loài người là điều không thể được, nhưng nơi Thiên Chúa, mọi sự đều có thể)) Matthêô 19/26 trang 55

Chúng ta bảo : không thể được! Nhưng Chúa tể càn khôn muốn vậy, thì sự thể sẽ xảy ra như ý Ngài muốn. Ai trong các vị nghe tôi nói đây cãi lại được với Ngài? Vặn hỏi lại được Ngài?

Này đây, Lời Yavê Thiên Chúa đến với chúng ta :

((Khốn cho kẻ cãi lại Đấng nắn ra nó, khi chỉ là mảnh sành giữa những mảnh sành đất thó. Họa chăng, đất sét nói với thợ nặn : ông làm gì thế ư? Hay đồ làm ra dám nói : “Hắn không khéo tay”? Này đây, Lời của Yavê, Đấng Thánh của Israel, Đấng nắn ra những điều sẽ đến : Há các ngươi được vặn hỏi Ta về con cái Ta ư? Hay ra lệnh cho Ta về việc Ta làm? Chính Ta đã cho nó chỗi dậy phò đức nghĩa.Ta đã san phẳng mọi đường lối nó đi. Chính nó sẽ xây lại thành của Ta và phóng thích dân Ta lưu đày, không giá cả, không biếu xén)) Ysaya 45/9,11,13 trang 1843

Ai là quỷ là ma ư?

Xét về thế giới hữu hình, thì người tội lỗi nhất trong khu vực ta sống, ta gọi là quỷ sứ, còn người hay đi trêu chọc người khác ta gọi là ma. “ma ở đâu cứ trêu chọc người ta hoài”. Đó là câu người ta thường nói

Xét về thế giới vô hình, Lucifer, cơ binh, Satan ta gọi là quỷ sứ. Còn những thành phần vô hình khác ta gọi là ma. Tỉ dụ ta thấy hiện hình một người con gái : tôi nhớ năm 1988 khi tôi còn ở Phước Long, trong một dãy nhà dài chứa được cả trăm người, trong đó có 2 dãy giường, mỗi người được 1 mét chiều ngang để nằm, 2 mét dài. Có một chỗ, hễ ai nằm trúng chỗ đó, thì tại chỗ này vào lúc đêm khuya khi mọi người buông mùng ngủ yên, một người đàn bà hiện ra vén mùng lên và vào nằm chung với người đó. Thế là anh ta sợ chạy ra khỏi mùng, và đêm sau không dám nằm ở chỗ đó nữa. Đêm sau người khác lên nằm cũng thấy vậy, nhiều người nằm đều thấy vậy. Về sau được biết, cô gái đó trước bán nước mía ở Tây Ninh, lên làm ăn và chết, chôn tại đó.

Luca 19/10 trang 171 có viết : ((Vì Con Người đã đến tìm cứu sự đã hư đi))

Rôma 11/30-32 trang 358 minh chứng cho Lời Chúa nói ở trên : ((Vì cũng như anh em <<tức là chúng ta>> xưa kia bất tuân đối với Thiên Chúa mà nay đã được thương xót nhân vì họ bất tuân <<họ ở đây chỉ Lucifer, cơ binh, Satan>> thì họ cũng thế, nay bất tuân bởi anh em được thương xót, ngõ hầu rồi đây họ cũng sẽ được thương xót <<họ ở đây chỉ Lucifer, cơ binh, Satan >>. Vì chưng Thiên Chúa đã dồn mọi người hết thảy vào đàng bất tuân, ngõ hầu Người dủ lòng thương hết thảy mọi người))

Sự thật là thiên thần thứ nhất, Adam, Evà và tất cả chúng ta đều là những kẻ bất tuân, lần lượt kẻ trước người sau, chẳng ai là người không có tội. Vì thế mà Con Người phải đến để tìm cứu họ.

((Vả chăng, tiên thường là thánh, bột sú cũng thiêng và rễ đã lành thì nhánh cũng thánh. Nếu có ít nhiều nhánh đã bị chặt<< Lucifer, cơ binh, Satan đã bị chặt>> và ngươi<<chỉ chúng ta>> ô liu hoang dại được tháp thay vào và thông phần màu mỡ tự gốc ôliu. Ngươi <<tức là chúng ta>> đừng vinh vang lên mặt với các nhánh kia<<chỉ Lucifer, cơ binh, Satan>>. Nếu có vinh vang thì này không phải ngươi mang rễ, nhưng rễ mang ngươi. Chúng ta sẽ đáp : nhiều nhánh đã bị chặt<< Lucifer, cơ binh, Satan đã bị chặt>> cho tôi được tháp thay vào, hẳn rồi vì không tin, chúng đã bị chặt. Còn ngươi tin mà đứng đó. Đừng có tự cao tự đại, hãy sợ thì hơn ! Vì nếu Thiên Chúa đã không tha những nhánh bẩm sinh thuộc gốc, thì Người cũng sẽ chẳng tha cho ngươi. Vậy hãy ngắm xem lòng nhân lành và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa, nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhân lành đối với ngươi. Nếu ngươi<<tức là chúng ta đây>> kiên trì trong lòng nhân lành ấy, bằng không ngươi cũng bị chặt, còn họ, nếu họ không kiên trì trong sự cứng tin, họ sẽ được tháp vào. Vì Thiên Chúa có quyền ghép họ vào lại. Vì nếu ngươi, bẩm sinh là nhánh lấy từ ôliu hoang dại mà được tháp vào ôliu giống tốt, trái với bẩm tính, thì huống chi là họ, những cành chính gốc, họ sẽ được tháp vào ôliu gốc cũ của họ. Hỡi anh em, tôi không muốn để anh em không hay không biết mầu nhiệm này, để anh em đừng có tự thị mình khôn)) Rôma 11/16-25 trang 357

Tuy cùng phạm một tội kiêu ngạo nhưng mức độ nặng nhẹ có khác. Thiên thần thứ nhất là chánh phạm, và khi họ đột nhập trần gian cám dỗ loài người.

Sách Khải huyền Yoan 20/7-8 trang 604 : ((Khi đã mãn một ngàn năm, Satan được thả ra đi mê hoặc các dân thiên hạ))

Loài người là tòng phạm !

Chánh phạm giam ở Hỏa ngục, thư Yuđa câu 6 trang 572

Tòng phạm khổ sai chung thân, và phải chết về phần xác, nhưng được tự do ở ngoài nhà giam.

Khởi nguyên 3/17-19 trang 10 : ((Có đau khổ ngươi mới nhờ được nó mà ăn mọi ngày đời ngươi, bởi ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về đất bụi))

Tại sao giam 1000 năm sau đó lại được thả ra khỏi ngục, cho đi tự do ư? (Khải huyền 20/3 trang 604)

Là vì : ((Người quan tâm đến mọi người đồng nhau)) Khôn ngoan 6/7 trang 1612

Hữu hình cũng như vô hình, Ngài đều thương xót

((Người không vui gì khi sinh linh hư diệt)) Khôn ngoan 1/13 trang 1604

Và vì : ((Con Người đã đến để cứu điều đã hư đi)) Matthêô 18/11 trang 52

((Quả thế, sẵn mọi thời quyền Người ra uy sức mạnh

Và nào ai cự lại được cánh tay Người ư

Người thương xót mọi người, vì Người toàn năng phép tắc

Quả thế, những gì có trong vạn vật, Người đều yêu mến

Người không nhờm tởm sự gì Người đã làm ra

Vì Người nắn nên gì, Người không ghét bỏ<<Lucifer, cơ binh, Satan cũng do Ngài tạo dựng>>

Với mọi vật, Người xử khoan dung<<nếu đã khoan dung với loài người thì cũng khoan dung với tạo vật thần thiêng>>

Vì chúng là của Người)) Khôn ngoan 11/21,23,24,26 trang 1623

Thả ra khỏi ngục giam là vì :

((Án của Người, Người thực thi từng hồi, chừa chỗ cho chúng ăn năn. Người có quyền trên mọi sự, khiến với mọi sự Người xử khoan dung. Tự chủ trên sức mạnh, Người lấy từ nhân xét xử. Vì sử dụng quyền năng là việc của Người, khi Người muốn)) Khôn ngoan 12/1,10,16,18 trang 1623

((<<Lucifer, cơ binh, Satan là những kẻ đã can án chết, >> mà người còn tỏ ra cẩn trọng khoan hồng khi trừng phạt, là ban cho có thời gian cảnh huống để từ bỏ sự dữ)) Khôn ngoan 12/20 trang 1625

Đó là cái lý do Chúa thả Lucifer, cơ binh, Satan ra khỏi ngục một thời gian ngắn, trước khi Chúa tái lâm xét xử

Thưa quý vị, ai là kẻ thù của chúng ta? Ai là đối thủ?

Thư thứ nhất thánh Phêrô 5/8 trang 546 : ((đối thủ của anh em là ma quỷ))

Matthêô 13/39 trang 42 : ((kẻ thù là ma quỷ))

Thư Êphêsô 6/11-12 trang 442 : ((Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước quỷ ma. Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta, nhưng, là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên))

Tất cả là kẻ thù nghịch với chúng ta. Đức Kitô đến, đổ máu ra để cứu chuộc những ai ư? Loài người thôi ư? Không !

Ngài đổ máu ra nơi thập giá của Ngài ((cho mọi vật ở dưới đất và mọi vật ở trên trời)) Côlôsê 1/20 trang 457

Ta thấy không trừ ai, như vậy có nghĩa là cả Lucifer, cơ binh, Satan vì họ là thành phần linh thiêng ở trên trời

Thư thứ nhất Yoan 2/2 trang 555 : ((Ngài là hy sinh đền tạ tội lỗi ta)), không những tội lỗi của ta mà thôi, mà của tất cả thế gian. Chúa cứu ta, và cứu cả Lucifer, cơ binh, Satan

((Ta đã đến không phải để xét xử thế gian nhưng là để cứu thế gian)) Yoan 12/47 trang 230

Sự thật sẽ giải phóng tất cả. Sự thật là Lời Chúa.

((Nếu các ngươi lưu lại trong Lời Ta, thì hẳn thật, các ngươi là môn đồ của Ta, và các ngươi sẽ được biết sự thật, và sự thật sẽ cho các ngươi được tự do)) Yoan 8/31 trang 215

Chữ “các ngươi” nói trống, không chỉ rõ thành phần nào, hoặc ông hoặc bà hoặc anh hoặc chị hoặc Lucifer, cơ binh, Satan

Thực hành theo Lời Chúa dạy thì sẽ được tự do, khỏi bị lên án

Trong Tin Mừng thánh Yoan, chúng ta thường gặp : tiếng “ai”, tiếng “kẻ”, cũng là nói trống, không chỉ rõ ai, như vậy có nghĩa là bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào mà tin vào Ngài thì sẽ được cứu

((Kẻ tin vào Ngài thì không bị án xử)) Yoan 3/18 trang 197

Nếu quý vị đang nghe tôi nói đây mà không tin vào Ngài thì cũng bị xử án, chứ đừng nói rằng chỉ có Lucifer, cơ binh, Satan bị xử án mà thôi. Ngược lại, nếu Lucifer, cơ binh, Satan tin vào Đức Kitô thì họ sẽ không bị xử án và cũng sẽ được có cuộc sống vĩnh cửu

((Phàm ai trông thấy con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời)) Yoan 6/40 trang 208

((Giữa tối tăm, ánh sáng đã rạng cho những người ngay, từ bi, chính trực và trắc ẩn)) Thánh vịnh 111/4 trang 1467

Những người ngoại hữu hình và những người ngoại vô hình sống ngay thẳng, chính trực, từ bi và trắc ẩn cũng được Chúa cứu. Chúa Yêsu là ánh sáng. Lời Chúa là ánh sáng cũng được loan báo cho toàn thể họ

((Tin Mừng được loan báo cho mọi thụ sinh dưới gầm trời)) Côlôsê 1/23 trang 458

((Gồm có vật vô hình và hữu hình dù là thiên tòa hay thiên chủ, dù là thiên phủ hay uy linh)) Côlôsê 1/15-16 trang 457

Thư Êphêsô 1/10 trang 434 : ((Vì sự an bài của Người cho muôn thời được viên mãn, là thâu họp vạn vật dưới một đầu mối là Đức Kitô, vật ở trời cao<<trong đó có Lucifer, cơ binh, Satan>>, vật ở nơi dương thế<<gồm dân các nước>>)) trừ ra những kẻ không tin vào Con mà thôi.

((Kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống)) Yoan 3/36 trang 199

Ta thấy có rất nhiều đoạn và câu Kinh Thánh minh chứng cho ta thấy : RỒI ĐÂY QUỶ CŨNG SẼ ĐƯỢC CHÚA CỨU

Mấy người từ trước tới giờ sống trong đam mê nghe nói Chúa cứu cả quỷ thì khấp khểnh mừng vui và nói : Vậy là ta cứ ăn cứ chơi cho thỏa thích

((rượu quý hương thơm lo sao cho đã đời. Hoa xuân, đừng để qua đi một cái. Hường nảy nụ hãy kết trên đầu trước khi chúng héo. Đừng để bãi cỏ nào ngoài vùng hành lạc của ta. Khắp nơi, ta hãy ghi dấu hoan lạc, vì đó là phần của ta. Ta hãy hưởng đi những của hiện có. Bao lâu còn xuân, ta hãy say thụ hưởng tạo thành)) Khôn ngoan 2/6-9 trang 1605

Ai có tư tưởng đó xin nghe những Lời này :

((Chúng nghĩ thế, và chúng đã lầm, vì lòng ác của chúng làm chúng ra mù. Chúng đã không biết các bí mật của Thiên Chúa. Chúng đã không trông vào công của thánh đức, không nhận ra có phần thưởng dành cho những hồn vô tỳ)) Khôn ngoan 2/21-22 trang 1606

Tại sao họ lại có ý tưởng lăm le làm sự dữ như vậy ư?

((Nhân vì, án trên việc ác không kíp thi hành, nên lòng con cái người phàm lăm le muốn làm sự dữ)) Giảng viên 8/11 trang 1577

((Phải, tôi cũng biết : Hạnh phúc sẽ dành cho những ai kính sợ Chúa vì họ biết sợ trước Nhan Người. Nhưng hạnh phúc sẽ chẳng dành cho kẻ ác, vì nó chẳng biết sợ trước mặt Thiên Chúa)) Giảng viên 8/12-13 trang 1577

((Những kẻ vô đạo, chúng nghĩ sao chúng sẽ bị phạt vậy, chúng đã không màng đức nghĩa, chúng đã bỏ Chúa)) Khôn ngoan 3/10 trang 1607

Đừng ! Đừng thế, hỡi bạn !

((Đừng hăm hở tìm chết bởi những lầm lạc trên đời, đừng chuốc lấy họa diệt vong bởi việc tay làm)) Khôn ngoan 1/12 trang 1604

Đừng có hí hửng để tiếp tục phạm tội vì :

((Còn biết mà dám làm càn thì Thiên Chúa trị tội to gan)) Khôn ngoan 12/17 trang 1625

((Đừng thấy Chúa nhân từ mà bạn hí hửng, đừng ỷ vào ơn tha thứ để chồng chất thêm tội. Đừng nói lòng thương xót bao la của Người, Người tha tội nhiều cho tôi chừng ấy. Kỳ thực, nơi Người có xót thương và nghĩa nộ, đừng hoãn việc trở lại với Người, đừng lần lữa ngày này qua ngày khác. Vì bất ưng nghĩa nộ của Người giáng xuống vào ngày oán trả, con sẽ bị diệt vong)) Huấn Ca 5/5-7 trang 1653

***********************************************************