[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]
******************************
File âm thanh :
******************************
“Anh sẽ là chứng tá cho Ngài trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe” sách CVTĐ đoạn 22 câu 15.
“Điều chúng tôi đã nghe biết được, chúng tôi sẽ không giấu diếm với con cái các Ngài. Chúng tôi sẽ thuật lại cho hậu thế những sự lạ Người đã làm ra” Thánh Vịnh 78 câu 3 đến câu 4.
“Đừng ngại ngùng cảm tạ ơn Người. Giấu bí mật của vua là tốt, nhưng phải tiết lộ và tôn dương xưng tụng các việc của Thiên Chúa” sách Tôbya đoạn 12 câu 6 đến câu 7.
Sáng ngày mùng 7 tháng 5 năm 1993, Mục tử chứng nhân, Mục tử Ngô Minh Thúy đến cộng đoàn và cho cộng đoàn biết về cuốn băng video về việc Chúa chữa lành bệnh cô Chiến qua bàn tay Đức Mẹ ở dòng Naza.
https://www.youtube.com/watch?v=NDFVsPlqPL0
https://www.youtube.com/watch?v=W9G36MFnnuA
Trong khi 2 vị Mục tử đang ngồi nói chuyện với các anh chị em trong cộng đoàn thì bất ngờ Thần khí Đức Kitô, Ngài đã đến. Vì thế Mục tử chứng nhân quỳ xuống và cầu nguyện như sau:
*Lm Đinh Bình Định: Lạy Cha toàn năng dấu yêu của chúng con, con cái của Cha đã sẵn sàng để tiếp đón lời vàng ngọc của Cha, xin Cha sai Thần Khí Chúa đến dạy dỗ chúng con những điều phải làm. Trong khi anh Hải Đăng đã lên đường, giờ đây chúng con hai vị mục tử của Cha, xin cho chúng con được biết những điều phải chăn dắt đàn chiên mà của Cha đây đã giao phó cho chúng con.
Lạy Mẹ Maria, lạy thánh cả Giuse, xin Mẹ bầu cử cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con tạ ơn Mẹ. Để cho mục tử này được sáng suốt bằng sự khôn ngoan của Cha để dẫn giắt đàn chiên mà Cha giao phó cho. Và những điều gì cần thiết chúng con cần phải biết những ngày tới đây xin Cha thương dạy dỗ chúng con, chúng con lấy làm vui lòng Cha làm trung gian..ích lợi cho các linh hồn. Nhất là chúng con mong được Thánh Huấn của Cha được Chúa muốn Cha đã trao gửi chúng con qua cái biến cố mà chúng con được gặp vị mục tử cao nhất trong Giáo hội VN. Mong vị đó mềm lòng bằng sự khôn ngoan của Cha, con cái của Cha đã sẵn sàng để tiếp đón lời vàng ngọc của Cha, xin Cha dạy dỗ chúng con ; Lạy Cha xin Cha thương đến chúng con, những con cái bé mọn của Cha.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con !
Cha Ta, Cha Ta thấu suốt sự các con mong muốn, song Cha nhắc lại cho con một lần nữa, chứng nhân Mục tử của Cha Ta: Mọi việc các con nôn nóng vì chưa đến giờ của Cha Ta đều dẫn đến kết quả ngược lại. Đã hẳn là Cha Ta thấu suốt tất cả mọi sự, song các con. Cha lệnh cho các con, những tôi tớ trung tín của Cha, hãy nói lên đi, hãy thốt ra nơi miệng lưỡi của các con đi, các con cần gì ? Các con cần gì ?
*Lm Đinh Bình Định: Sau khi vị Mục tử với giáo quyền cao nhất đã được Cha đến thương ban Thánh Huấn như vậy, bây giờ đã đến lúc con gửi tất cả những cái Thánh Huấn từ trước cho đến bây giờ cho vị ấy chưa ? con cũng đã gửi một số nhưng mà chưa được rõ rệt, con xin Cha và đối với các Mục tử khác thì sao ? Con cũng đã chuẩn bị như Cha đã biết, một bài cho tất cả các Linh mục, một bài riêng cho Vị mục tử với giáo quyền cao nhất đó, và giờ đây con có được phổ biến không ạ ?
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: trước khi trả lời các con, Cha muốn hỏi các con: Chuyến đi, chuyến đi viếng thăm vị mục tử với giáo quyền cao nhất của Giáo hội Việt Nam, sự nhận xét của các con đối với vị mục tử ấy, hai con, Mục tử của Cha Ta, các con hãy cho nhận xét ấy. Nó có tuân phục Cha Ta, hay nó còn đang e dè, khập khễnh ?
*Lm Đinh Bình Định: con thấy rằng sau khi Cha đã ban Thánh Huấn rồi, vị Mục tử đó nói, hình như là vẫn bảo thủ cái đường lối của mình trước. Bây giờ con mới được vị mục tử Thúy đây cho biết là Giám Mục đó cũng đã kể lại với một Linh mục dòng Biển Đức rằng đã gặp những chuyện lạ mà Giám Mục cũng phải quỳ xuống để mà tuân lệnh của Thần khí Chúa, thì con nghe vị Biển Đức đó nói thôi. Đối với con, con nhận xét rằng: Sau đó anh Hải Đăng có nói thêm về những Lời Chúa ở trong Thánh Kinh thì ngài cũng vẫn giải thích theo cái lập trường cố cựu của ngài thôi…
(Mục Tử Chứng Nhân quay sang mục tử Thúy ) Xin Linh mục Thúy…
*Lm Ngô Minh Thúy: Sau khi con cầu nguyện, suy nghĩ và quan sát về biến cố lên thăm Đức cha chủ tịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì con thấy Chúa đã đánh động tâm hồn ngài cách nào đó và con thấy như ngài đã kể chuyện lại với cha…Phạm Quang Điện là trước kia là Tỉnh phụ của Dòng chúng con. Sáng hôm mùng 5 tháng 5, cha ….Phạm Quang Điện đã dẫn một thầy dòng chúng con lên để xin Đức cha chủ tịch trao ban chức Phó tế cho thầy đó. Ngày hôm đó, ngài có viết thư lại cho con rằng Cha của một phái đoàn Thần khí đã đến thăm Đức cha, và Đức cha có kể lại rằng câu chuyện thật là ly kỳ và bắt Đức cha cũng phải quỳ xuống. Như thế con hiểu rằng Đức cha chủ tịch đã được Chúa soi sáng, và ngài lấy làm vui mà kể lại câu chuyện như vậy thì chắc là đã có một tiếng vang động nào trong tâm hồn ngài. Thì con tạ ơn Cha, ngợi khen Cha. Và bây giờ nếu được phép thì xin Cha cho con được trình bày với Cha một ít nguyện vọng của con nữa có được không ?
*Lm Đinh Bình Định: Ngài chủ tịch đã rồi cha hãy nói ra những nguyện vọng riêng của nhà dòng.
*Lm Ngô Minh Thúy: Vâng
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Sự nhận xét của hai con, Mục tử chí ái của Cha Ta. Dầu rằng hai con mà Cha Ta gọi là con trai dấu yêu của Cha Ta, sự nhận xét đánh giá của hai con về vị Chủ chăn với giáo quyền cao nhất ấy, đó chỉ là sự nhận xét giám định của hai con. Song đối với Thiên Nhãn của Cha Ta: Trong nó, trong nó, vị chủ chăn ấy chưa hoàn toàn vâng phục Cha Ta. Thế thì hỡi các con ! không vì, không vì một tạo vật còn khập khễnh ấy mà Cha Ta giáng họa xuống trên quả địa cầu này ư ? Ơi hỡi các con ! Những kẻ được Cha Ta chúc phúc, nếu án phạt của Cha Ta giáng xuống trong lúc này thì hỡi các con, thân nhân, họ hàng khí huyết xác thịt của các con cũng sẽ bị, cũng sẽ bị lãnh án ấy sao ? Ớ các con ! Vì yêu thương các con cách riêng, Cha Ta, Cha Ta đã nguôi cơn thịnh nộ. Cũng như Thiên Mẫu Maria thấu suốt lòng các con, Người đã cầu bầu với Cha Ta hoãn cơn thịnh nộ, gia hạn cho chúng, vị chủ chăn ấy một thời gian nữa. Chứ Cha Ta không muốn giáng họa xuống khi mà chung quanh các con, những kẻ được Cha Ta yêu dấu vẫn còn họ hàng thân thiết khí huyết xác thịt phải chịu, phải chịu chung án phạt ấy. Thời gian Cha Ta hoãn phạt tùy thuộc vào sự ăn năn của nó. Song chẳng còn bao lâu nữa đâu ớ các con, có thể là đôi ba thập niên và hơn nữa, không quá ngũ thập niên đâu, không quá ngũ thập niên đâu. Cha Ta, Cha Ta sẽ, sẽ, sẽ xử tội nó hay thưởng công cho nó.
Bây giờ đây không có việc gì cần thiết hơn là việc đêm ngày các con, hãy cầu xin cho vị chủ chăn để người sớm sám hối tội lỗi, vâng phục Cha Ta và nhất là tận hiến cho Cha Ta linh hồn cũng thể xác nó. Và khi ấy, chính nó vị chủ chăn ấy, nó sẽ là phát ngôn nhân cho Cha Ta trước Hội thánh của thế gian này.
Cha nhắc lại: Mọi việc lúc này, các con dồn vào hết tâm trí cho việc cầu nguyện cho vị chủ chăn của đất nước chúng con. Ngoài ra, ngoài ra các con không được lo lắng một chuyện gì khác. Có lo lắng chuyện gì khác hơn, thì cũng chỉ là việc lo mưu ích phần rỗi linh hồn cho nhân loại. Hai con, những Mục tử chí ái của Cha Ta, trên hết và trước hết vẫn là dạy bảo con chiên tuân thủ những lệnh truyền phán quyết của Cha Ta, và để những luật điều phán quyết của Cha Ta trên hết mọi sự, đừng để luật lệ thế gian trên luật điều phán quyết của Cha Ta.
Cha Ta nhắc lại: Mọi việc nôn nóng của các con đều dẫn đến thất bại. Cha chỉ cho các con biết một điều là ngay khi rời khỏi, giã từ vị chủ chăn ấy trở về Thiên Quán, Satan và bè lũ của nó như sư tử lượn rình xung quanh nó, vị chủ chăn ấy rồi. Cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện với Cha Ta cho nó thôi, chỉ có cách ấy không còn cách nào khác hơn. Các con cũng đừng quên chạy đến với Thiên Mẫu, vì lời cầu bầu của Người rất có hiệu lực trước Nhan Thánh Giavê.
*Lm Đinh Bình Định: Thưa Cha ! bây giờ con xin Cha cho vị mục tử Thúy đây trình bày với Cha ít nguyện vọng nếu đẹp lòng Cha, xin Cha thương dạy dỗ linh mục Thúy ạ.
*Lm Ngô Minh Thúy: Sáng hôm qua, con đã sang gặp cha xứ Tam Hải là cha Giuse Trần Văn Bình, là Mục tử của giáo xứ Tam Hải, sang gặp anh hai Minh là bề trên của Cộng đoàn Naza với lại anh Tám, về việc nếu có thể được thì sẽ cho mượn cái băng Đức Mẹ đã chữa cho em Chiến, nhưng mà anh Hai và anh Tám nói rằng: Đức Mẹ soi sáng và dạy dỗ khiêm nhường thận trọng dè dặt, vì thế 2 anh thấy rằng chưa tiện cho mượn cái băng video đó. Và anh bây giờ trong giai đoạn này thì còn mới bắt đầu thu tập các hồ sơ cho vào tài liệu và sẽ đưa lên cho cha xứ là cha Bình. Và cha Bình rất là mong mỏi anh Tám và anh Hai lấập cái hồ sơ đó càng sớm càng hay, và sẵn sàng viết lời giới thiệu để đưa qua lên Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Còn nếu mà để cho người ta phổ biến cuốn băng đó thì hai anh còn đang dè dặt và thận trọng vì thế hai anh sẽ đưa tập hồ sơ đó với cái băng đó lên qua cha quản hạt, rồi lên Tòa Tổng Giám mục để rồi lúc đó để các ngài tự định đoạt. Và bây giờ con nghĩ rằng nếu đẹp lòng Cha thì xin Cha có thể thương và ban một Thánh Huấn cho cha xứ Giuse Trần Văn Bình và anh hai là Bề trên Cộng đoàn Naza để các anh được hăng hái, mạnh mẽ xúc tiến cái hồ sơ đó để việc Chúa đã thương em Chiến và cả giáo dân Việt Nam trong lúc này được xúc tiến mau lẹ hơn. Con hết lòng cảm ơn Cha !
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Tất cả, tất cả những ý nguyện con xin với Cha Ta, điều này đã hẳn Cha Ta đẹp dạ, song ý cầu xin của con cũng vẫn là ý của con một tạo vật. Dầu rằng một tạo vật mà Cha Ta cũng đã yêu thương, đã kêu gọi con. Song tất cả những điều con vừa nói, Cha Ta buộc, Cha Ta buộc nó, vị chủ chăn của Giáo hội Việt Nam. Nó ! Miệng lưỡi nó phải làm cho Danh Cha Ta được cả sáng qua những lệnh truyền mà Cha Ta đích thân đến với nó, nói với nó, và buộc nó không thấy song phải tin. Đừng để cho lời Cha Ta phán “Phúc cho những ai không thấy mà tin” chỉ đọng lại nơi đầu môi chóp lưỡi của nó. Hãy nói với nó những gì con vừa xin với Cha Ta, và buộc nó phải lên tiếng dù có bằng chứng hay không, phải buộc nó lên tiếng và nhấn mạnh rằng Cha Ta đã buộc nó như đích thân Cha Ta đã nói với nó “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Buộc nó, buộc nó phải tin, phải tin những gì Cha ban cho nó trong chuyến viếng thăm vừa rồi của các con. Không có cái khốn nào cho bằng cái khốn: đòi hỏi phải có những điềm thiêng dấu lạ mới tin vào quyền năng của Cha Ta. Và cũng không có cái phúc nào lớn hơn cao trọng hơn là phúc “không thấy mà tin”.
*Lm Ngô Minh Thúy: Chúng con tạ ơn Cha. Lạy Cha bây giờ con xin có một nguyện vọng khác nữa, là vì anh Hải Đăng đã đi rồi, và từ hôm qua tới hôm nay thì con vẫn cầu nguyện và suy nghĩ, thì nếu không có gì ngăn trở đặc biệt, thì mỗi ngày thứ sáu đầu tháng con sẽ lên họp mặt với các tu sĩ ở TPHCM này vào khoảng 12 giờ, như sáng nay con có bàn với cha Giuse Đinh Bình Định là Mục tử chứng nhân dấu yêu của Cha đây. Thì cứ ngày thứ sáu, con đến đây một lần để đọc kinh cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa với các con cái sự sáng ở đây có tiện không ? Đấy là ước vọng của con thôi, con không biết điều đó có đẹp ý Cha không ? Mỗi một tháng một lần vào ngày thứ sáu đầu tháng.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Lửa Tình Yêu, Tông đồ chứng nhân ! Tại gia cư của con, hai con đã nghe Người Hèn Mọn này nói gì, về lời khuyên nhủ của nó đối với bạn con, Tông đồ chứng nhân ?
*Anh Nhường: Thì sáng nay Người Hèn Mọn, con có hẹn đến đó với Lửa Tình Yêu, để ba anh em chúng con cùng đi lo một vài việc. Thì trong khi mà chúng con nói chuyện đó, thì Người Hèn Mọn cũng có những lời khuyên và đọc khuyên cho chúng con nữa là: “Phúc cho ai không thấy mà tin” đó là một. Điều thứ hai nữa là người anh em con cũng xác tín về một điều rằng là: Từ tháng 9 tới nay, tôi theo anh Giuse nghe Lời Chúa, mặc dầu trí khôn của tôi thấp kém, nhưng mà điều tin Chúa đã cho tôi và tôi đã học hỏi nhiều. Ví dụ như bây giờ nếu mà thế gian bảo tôi có một đống vàng, thì bây giờ mày hãy chọn đống vàng đi mày hãy bỏ cái ông Chúa mày đi, thì mày tính làm sao ? Thì Người Hèn Mọn trả lời: “Không ! không bao giờ, tôi phải theo Chúa thôi. Vì thế gian chỉ là hư hốt, thế gian không thể cho tôi hạnh phúc trường sinh”.
Đại ý là Người Hèn Mọn như thế, còn một vài lời nữa thì con cũng quên đi bây giờ hỏi đột ngột quá con quên.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Đó chính là một biểu hiện cho con thấy lòng mến của con đối với Cha Ta chưa được trọn vẹn. Đây là lời Người Hèn Mọn khuyên nhủ bạn con, song đôi mắt xác thịt cùng đôi tai xác thịt của các con chẳng thể biết được, vì lời khuyên của Người Hèn Mọn đối với bạn con, ấy chính là lời của Cha Ta đặt nơi miệng Người Hèn Mọn. Câu chuyện ấy thế nào ?
*Anh Nhường: Vâng con tạ ơn Cha.
(với giọng nói của Người Hèn Mọn)
*Người Hèn Mọn: Chị biết không ? Em nói thật với chị đó, từ ngày mà em theo anh Giuse Trụ tới bây giờ đó, mặc dù là trí khôn em không có được là bao, song em tin chắc một điều, xác tín một điều là như vầy: Mình gần tới Chúa bao nhiêu, mình muốn tới Chúa bao nhiêu, gần với Chúa bao nhiêu là Satan nó không có dễ dàng cho mình đi đến với Chúa một cách ngon lành vậy đâu. Không ! Nó lôi nó kéo nó giựt, nó ấy mình chứ sức mấy mà nó để mình đi đến một mình dễ dàng với Chúa, không có đâu, không có đâu ! thì chị cứ tin rằng như vậy đi, chị cứ tin vậy đi. (Thần khí Đức Kitô trở lại giọng nói của Ngài)
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Thế đấy các con ơi, thế đấy. Nghĩa là Cha muốn khuyên các con luôn tỉnh thức, luôn tỉnh thức mà cầu nguyện với Cha Ta. Quả thế, cái điều mà Satan nó xin phép Cha Ta, cái điều nó ước muốn là đối với những ai bất kể, bất kể là ai từ Hồng y, Giám mục trở xuống cho đoàn chiên, hễ ai hướng trọn lòng, trọn vẹn về với Cha thì nó càng cám dỗ các con nhiều hơn hết.
*Anh Nhường: Thưa Cha ! tiện Cha ban Thánh Huấn cho 2 Mục tử của chúng con và anh em chúng con đây. Con cũng xin phép Cha nếu đẹp ý Cha, Cha cho con giãi bày một lời.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Đừng hỏi gì nữa cả ! Hãy tuân thủ những gì Cha Ta vừa ban. (Thần khí Đức Kitô quay qua mục tử Ngô Minh Thúy)
Còn con, con hỡi ! Như Cha Ta vừa nói, để trả lời câu hỏi của con xin với Cha Ta, được đến đây mỗi một trăng một lần. điều này, điều này Cha thuận cho con cho đến khi nào lệnh truyền của Cha Ta không cho con đến nữa thì thôi. Con hãy cùng với Mục tử chứng nhân đến với con cái của Cha Ta tại Thiên Quán này. Và Cha Ta chỉ nhủ khuyên các con: Hãy chăm sóc đàn con riêng của Cha Ta tại Thiên Quán này. Ngoài ra hai con hỡi ! Đừng dẫn dắt đến đây một ai khác nữa, cho dù kẻ đó là vị chủ chăn với Giáo quyền cao nhất của nó, đất nước Việt Nam các con. Vì Cha Ta đã buộc nơi nó, buộc nơi nó rằng “không thấy mà tin”, thì án phạt Cha Ta sẽ thâu hồi.
Sau đây là lời tạ ơn của vị Mục tử chứng nhân.
*Lm Đinh Bình Định: Chúng con xin tạ ơn Cha đã dạy dỗ chúng con như các Thánh Tông Đồ, các Môn Đệ khi xưa. Chúng con không biết nói gì, chỉ biết cảm tạ Cha hết linh hồn, hết trí khôn của chúng con.
*Chú thích: Ở trên Lm Ngô Minh Thúy cho biết là anh Hai và anh Tám nói rằng hai anh được Đức Mẹ soi sáng và dạy khiêm nhường, cẩn trọng dè dặt phổ biến cuốn băng thâu Phép lạ Đức Mẹ chữa chị Maria Chiến. Thưa không phải đâu, đó là lời của kẻ dữ đã cám dỗ được anh Hai, anh Tám Dòng Naza và Tòa Tổng Giám mục bất tuân lời Yêu cầu của Đức Mẹ và giúp cho kẻ dữ thủ tiêu tất cả tài liệu. Đức Mẹ là người được Thiên Chúa sai thì Đức Mẹ biết rõ lời Kinh thánh dưới đây:
((“Hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy cảm tạ Người trước mặt mọi sinh linh về các sự lành Người đã làm cho các người – để chúc tụng và ca ngợi Danh Người. Hãy tôn dương cho mọi người biết các điều Thiên Chúa đã làm. Đừng ngại ngùng cảm tạ ơn Người. 7 Giấu bí mật của vua là tốt. Nhưng phải tiết lộ và tôn dương xưng tụng các việc của Thiên Chúa. Hãy làm lành và họa tai sẽ chẳng thấu kịp các người.)) sách Tobya 12/6-7
Hầu hết các Phép lạ trên thế giới mà Thiên Chúa làm qua Đức Mẹ, Satan luôn cám dỗ các đấng trong Giáo hội làm khó dễ, bắt làm thủ tục giấy tờ, điều tra, thử nghiệm v.v…Nhưng chúng ta thấy còn những phép lạ giả, chúng ta có thấy các ngài đến làm những thủ tục ở trên không ? Hay là các ngài cứ để tự do cho con chiên, Lm, nữ tu tin rồi được tự do phổ biến ?
Trước khi chữa cô Chiến, Đức Mẹ đã yêu cầu dâng một Lễ Tạ Ơn, thứ hai là lập Đền Thờ cung kính Đức Mẹ. Ngày hôm sau thì có dâng Thánh Lễ Tạ ơn Đức Mẹ, còn việc xây Đền Thánh và phổ biến cuốn băng Video thì mãi đến nay nhà dòng cũng như anh Hai, anh Tám và cả tòa tổng Giám mục vẫn chưa phổ biến và xây Đền Thánh. Đó là sự bất tuân của các đấng đối với Mẹ Maria và Lệnh truyền của Thiên Chúa ở trên.
Dưới đây là hai đoạn băng mà Đức Mẹ yêu cầu, và hai anh hứa sẽ làm theo lời yêu cầu của Đức Mẹ.
******************************
[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]