[ Phần 1 ] [ Phần 2 ] [ Phần 3 ] [ Phần 4 ] [ Trang chủ ] [ Mục lục ]
******************************
File âm thanh :
******************************
Phần II: Thông Điệp Lassalet dẫn giải.
hơn bằng bảo rằng đó chỉ là một bữa tiệc vui vẻ, và do đó con cái Mẹ không được quỳ gối xuống.
Ôi ! Những kẻ khờ khạo ! Các con đang kéo Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa xuống trên đầu các con. Hãy mở mắt ra mà xem Ma Quỷ luôn luôn làm việc để phá hoại Giáo-Hội và các con. Và nó đã làm như vậy bằng phương pháp nói láo, và bằng những sự vật che đậy.
< 12 Kẻ nào tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên”. Mathêô 23/12. Ngày nay Ma quỉ cám dỗ được từ Hồng y, xuống đến Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân đưa mình lên, không còn biết kính sợ, bái lạy trước nhan Chúa. Không một ai học, noi gương nơi Chúa Giêsu, Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, vậy mà mỗi khi Ngài cầu nguyện Ngài còn tự hạ mình, sấp mặt xuống trước nhan thánh Thiên Chúa Cha: “39 Tiến xa thêm ít bước, Ngài sấp mặt xuống mà cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này qua đi khỏi Con! Song không phải như ý Con, mà là như ý Cha ” Mathêô 26/39
Những kẻ tự đưa mình lên như vậy không biết rằng đó là tội kiêu ngạo mà khi xưa thiên thần thứ nhất đã phạm, mà một khi không tôn trọng Chúa thì kẻ đó sẽ đốn mạt như lời Kinh thánh sau đây:
“Vì những ai tôn trọng Ta, Ta sẽ tôn trọng chúng ; những ai khinh Ta, sẽ đốn mạt.” I Samuel 2/30. >
Các con không khôn ngoan. Các con rơi vào cái bẫy chết người như những đứa con nít khờ khạo. Và Ma Quỷ mê hoặc các con bằng thứ rượu mạnh của những gì dễ dãi và kích thích. Và bởi bị mê hoặc, các con tiếp tay gieo rắc sự dữ.
Hãy mở mắt ra mà xem, vì các con, linh-mục, nữ tu, và giáo dân, đang tiếp tay gieo rắc sự sai lầm, do tính ương ngạnh và cố chấp các con, không muốn nghe lời Mẹ kêu gọi.
Hãy xem, chính Ta, là Mẹ Thiên Chúa, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đang nói chuyện với các con. Và Mẹ đang nói rằng Ma Quỷ đã lường gạt các con, hầu các con có thể lường gạt những kẻ khác.
Bây giờ, hỡi các con yêu dấu, Thánh Lễ không còn là Cuộc Tế Lễ của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu nữa, mà chỉ là một buổi họp huynh đệ, nơi đây người ta gặp nhau để nói chuyện, và mỗi một người làm những gì họ muốn, — nhảy múa, ca hát, kêu khóc, reo cười, — nói cách khác, làm tất cả những gì trí sáng kiến của mình chỉ cho. Và để đánh cú cuối cùng, và để cho mọi người tin rằng chúng ở trong sự thật, thì chúng đọc nhiều đoạn Kinh Thánh. Bằng cách làm như vậy, chúng làm cùn mòn trí khôn con cái Mẹ, không biết rằng mình đang bị chúng lường gạt một cách khinh bỉ.
Ôi ! Mỉa mai thay ! Điều Ma Quỷ đã dẫn nhập vào lòng các con trai Mẹ ! Vì bằng cách làm cho trí khôn mình ra mù tối, chúng không thể hiểu và thấy nổi vực thẳm mà chúng đã rơi xuống trong đó.
< Đây là một bằng chứng cụ thể điều Mẹ Maria nói, tin tức này được đăng trên trang web của tổng giáo phận TP HCM.
http://www.tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20110827/12283 >
Hãy mở con mắt ra ! Hỡi các linh-mục của Thần-Tử Mẹ ! Và hãy hiểu sự sai lầm các con, vì các con sắp <bị> phán xét một cách nghiêm khắc. Vì các con đã cất đi khỏi lòng con cái Mẹ sự thờ phượng Thiên Chúa, hầu loài người có thể thờ phượng các con.
Ôi ! Các con, những đứa khờ khạo ! Các con không biết con đường các con đã đặt mình lên ! Hãy xem ! Con đường các con đang bước đi trên đó cũng là con đường Ma Quỷ đã đi khi nó nói: “Ta sẽ không phụng sự. Ta sẽ không hiến sự vinh hiển, hoặc sự thờ phượng cho Thiên Chúa.” Và nó đã không muốn hiến sự thờ phượng cho Chúa các Chúa, Chúa Duy Nhất và Chân Thật, là Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Hãy nghe cho tỏ ! Hỡi linh-mục, nữ tu, và giáo dân ! Mẹ kêu gọi mỗi một người và Mẹ bảo: “Hãy dạy thiên hạ phải quỳ xuống trước mặt Thiên Chúa mình, Đấng hạ cố ở lại đây giữa các con vì tình yêu. Và đó không phải là một bữa ăn đơn giản, vì Người là Thiên Chúa. Và chính vì vậy, thiên hạ phải thờ phượng Người một cách cung kính và yêu mến.”
Các con trai yêu dấu, các con chịu trách nhiệm về việc để cho người ta chà đạp lên và nói lộng ngôn phạm đến Máu Cực Châu Báu của Con Mẹ.
Ôi ! Có biết bao nhiêu việc Chịu Lễ phạm thánh do các con gây ra ! Hà cớ gì các con đã đổi lời truyền phép đã được Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô dạy cho các con bằng Máu Người ?
Hỡi các con trai ! Các con biết chăng, khi linh-mục không đọc đúng lời truyền phép như thể Thần-Tử Mẽ đã dạy, thì không có SỰ BIẾN HÓA THÁNH THỂ không ?
Ôi ! Các con yêu dấu ôi ! Thật nhiều đau buồn Mẹ nói với các con điều này. Nhưng Mẹ phải nói với các con sự thật, vì nhiều người trong số con trai Mẹ đã bị Ma Quỷ lường gạt. Và chúng tự để mình bị xui xiểm. Rồi chúng sáng chế ra một Lễ hoàn toàn theo sở thích của chúng, trong đó sự giả hình ngự trị, trong đó sự vị nể loài người ngự trị, trong đó chúng thờ phượng con người thay vì Thiên Chúa.
Nhiều linh-mục đã rơi vào sự sai lầm này. Và số ít linh-mục còn bảo vệ Cuộc Tế Lễ của Thần-Tử Mẹ và cử hành Lễ như Người đã dạy, thì bị hạ nhục, bắt bớ, và bắt phải bỏ đạo.
Hãy xem, các con yêu dấu ! Tại La Salette, Mẹ đã nói rằng tất cả đó sẽ xẩy ra. Thì bây giờ nó đã hoàn tất.
Khốn kiếp! Các linh-mục đã tiếp tay cho Ma Quỷ phá hoại trung tâm điểm của Giáo-Hội, là phép Mình Thánh !
Khốn kiếp ! Các linh-mục và những kẻ tận hiến đã tự để mình bị lường gạt, và không bênh vực Đức Tin và Đức Ái của chúng đối với Thần-Tử mẹ, Chúa Giêsu Kitô !
Khốn kiếp ! Các linh-mục đã khước từ Thiên Chúa và lãng quên Cuộc Hiến Tế của Người trên Thập Giá !
Khốn kiếp ! Các linh-mục dạy rằng Cuộc Hiến Tế của Người không phải là cuộc hiến tế, mà chỉ là một bữa ăn đơn thuần thôi !
Khốn kiếp ! Các linh-mục khước từ Đạo của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và bỏ đường thiêng liêng để theo vật chất và những sự trần tục!
Khốn kiếp ! Các linh-mục đổi ánh sáng để lấy sự tối tăm !
Và các con, hỡi các linh-mục, các con trai khả ái của Trái Tim Mẹ, các con, những kẻ mặc dầu tất cả các cuộc bắt bớ và sự nhạo báng, vẫn gìn giữ trung thành với Thần-Tử Mẹ, hãy bảo toàn ánh sáng các con và Đức Ái các con, và hãy ngăn chận sự tối tăm, đừng để nó xuyên vào lòng các con. Hãy giữ mình trung thành và trung kiên, vì những ai giữ mình trung thành và bền đỗ, sẽ được cứu.
Một Cuộc Đại Trừng Phạt sắp đến với thế giới, vì Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời đã được đánh thức dậy bởi quá nhiều tội lỗi.
“Đức Chúa Trời sẽ đánh phạt thế giới một cách chưa từng thấy ! Khốn thay ! Những dân cư trên trái đất ! Đức Chúa Trời sắp dốc hết cơn thịnh nộ của Người, và không một ai sẽ đủ sức thoát khỏi vô vàn tai ương dồn dập xẩy đến cùng một lúc !”
Ôi ! Các con yêu dấu ! Sự thống khổ sẽ xẩy ra kinh khủng là lớn, đến nỗi nếu Chúa và Mẹ không rút ngắn những ngày này, thì không một ai sẽ sống sót, vì Thiên Chúa sẽ tàn phá trái đất. Người sẽ phá hủy đi, và bố trí lại mặt đất, phân tán dân cư của nó. Trái đất sẽ ở trong cảnh tang tóc, nó sẽ khô héo đi.
<Ngày của Yavê
14 Ðã gần, Ngày vĩ đại của Yavê!
Nó đã gần và đang sầm sập lại mau.
Nghe kìa! Cay đắng thay Ngày của Yavê!
Bây giờ ngay anh hùng cũng phải hét lên.
15 Ngày ấy, ngày chấn nộ! Ngày bĩ cực, quẫn cùng.
Ngày tai bay cùng họa ập. Ngày tối tăm và hắc ám.
Ngày mây đặc và sương mù.
16 Ngày tù và (gióng tiếng) và hò la xung trận,
trên các thành kiên cố, trên các giác đài cao vọi.
17 Còn loài người, Ta sẽ ví chúng lại,
và chúng sẽ đi như những đứa mù,
vì chúng đã đắc tội với Yavê.
Máu chúng sẽ đổ ra như bụi và tạng phủ chúng như phân.
18 Dẫu bạc dẫu vàng cũng không tài cứu chúng.
Vào ngày chấn nộ của Yavê, trong lửa đố kị của Yavê,
cõi đất tất cả sẽ bị hủy thiêu.
Quả Người sẽ thi hành (án) tận diệt, – kinh hoàng xiết bao –
trên tất cả dân cứ cõi đất.” Sôphônya 1/14-18>
Trái đất đã ra xú uế, vì dân cư của nó đã làm cho sai sự thật, chúng đã lỗi phạm Lời Giao Ước Muôn Đời, chúng đã khinh xuất lãng quên Danh của Thiên Chúa Chân Thật, chúng đã chà đạp lên Máu Cực Châu Báu Người, và chúng đã trở nên ung thối trong tội lỗi. Các linh-mục không dâng Của Lễ Hy Sinh tinh tuyền, là Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, lên Cha Muôn Đời, hầu giảm thiểu CUỘC TRỪNG PHẠT kinh khủng này. Chúng đã giả mạo Cuộc Hiến Tế Cực Thánh của Thánh Lễ, và thay vì thờ phượng Thiên Chúa, chúng thờ phượng Ma Quỷ. Và vì vậy, lời nguyền rủa nghiến ngấu trái đất, và những kẻ chịu trách nhiệm là dân cư. Vì lý do này, dân cư trên trái đất sẽ bị thiêu cháy, vì chúng phải trả giá tội lỗi chúng bằng máu và lửa.
Đúng vậy, dân cư trên đất phải chịu tội, vì chúng đã nhạo báng Máu của Đấng Cứu Chuộc mình. Chúng đã bỏ Ánh Sáng để theo sự tối tăm, và trục xuất Ánh Sáng và Sự Vui Mừng ra khỏi thế giới. Chúng đã trục xuất Đức Ái và Đức Tin ra khỏi thế giới. Và vì lý do này, những nền móng của trái đất sẽ rung chuyển. Trái đất sẽ bể tan tành ra với một tiếng động inh tai điếc óc. Trái đất đã liên tục lung lay. Nó đã bị náo động. Trái đất đã bị lắc lư và lảo đảo đi như say rượu, bởi sức nặng của tội lỗi của mình. Đè nặng lên mình nó là tội phạm, sự sai lầm và những lời nói láo.
“Các vị thủ lãnh, những người hướng dẫn dân Đức Chúa Trời đã lãng bỏ lời cầu nguyện và việc đền tội, và Ma Quỷ đã làm mờ ám trí khôn họ. Họ đã bị biến thành những ngôi sao lạc lõng, mà Con Rắn Già sẽ lấy đuôi kéo họ xuống, để làm cho họ phải diệt vong. Đức Chúa Trời sẽ cho phép Ma Quỷ gây chia rẽ giữa các nhà cầm quyền trong mọi xã hội và trong mọi gia đình. Người ta sẽ chịu đau khổ về thể chất và tinh thần. Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc loài người, và sẽ giáng xuống những hình phạt trong thời gian ngoài ba mươi lăm năm.”
“Xã hội đứng trước cuộc khai diễn những tai ương kinh khủng nhất, và những biến cố lớn lao nhất. Bắt buộc nó phải chịu cai trị bằng cái roi sắt, <ám chỉ chủ nghĩa Cộng Sản> và uống chén đắng của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời.”
Các con yêu dấu, những người hướng dẫn dân Thiên Chúa là các linh-mục ; họ đã quên lãng sự cầu nguyện và việc đền tội ; họ đã theo những tà đạo, quên mất Đạo Thật của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, bằng cách chấp nhận những giáo-thuyết lạ hoắc và liên kết với các tà thần. Chúng đã đổi áo chùng thánh của mình để chọn lấy những kiểu quần áo thời trang. Chúng đã liên hiệp với bọn vô thần và ngụy tiên tri, và để cho Ma Quỷ dễ dàng vào trong Giáo-Hội.
Chú thích: Những điều Mẹ Maria nói ở La Salette đã ứng nghiệm, và dưới đây là bằng chứng cụ thể:


Hình 1 : Paulo Đệ Lục và 6 Mục sư Tin lành.
Hình 2 : Gioan Paulo II và các lãnh đạo tôn giáo trong các cuộc họp Liên tôn được gọi là Tôn giáo hòa đồng. Những kẻ đã tiếp tay hủy bỏ Thánh lễ Latinh truyền thống và thay bằng lễ mới Norvus Ordo
Các linh-mục, nữ tu, và giáo dân là những ngôi sao được nhắc tới trong Kinh Thánh, trong sách Khải Huyền: “Và dùng cái đuôi của nó, nó sẽ kéo một phần ba những ngôi sao trên trời xuống, và sẽ ném chúng xuống đất.”
Đúng vậy, hỡi con cái Mẹ, các ngôi sao này đã biến đổi ánh sáng của chúng ra một sự tối tăm kinh khủng, vì chúng đã nghe những lời xúc xiểm quỷ quái, và dẫn nhập đủ thứ giáo-thuyết vào trong Giáo-Hội, hầu lường gạt con cái Mẹ. Và con cái Ánh Sáng đã bị biến ra con cái sự tối tăm.
Các linh-mục, nữ tu, và giáo dân đã không khôn ngoan, và chúng tự để mình bị lường gạt. Rồi chúng đã dẫn nhập vào trong Giáo-Hội nhiều tà thuyết, trong đó có thuyết duy vật, thuyết thượng tân, thuyết đại kết, nhưng bất thường nhất là Phong Trào Thánh Linh, <Canh Tân đặc sủng và Cầu nguyện bằng Thánh kinh>.
Đúng vậy, các con yêu dấu, có nhiều tà thuyết, nhưng trong số đó tà thuyết trổi nhất là Phong Trào Thánh Linh, vì đó là một phong trào do Ma Quỷ và Tin Lành.
Nhóm Thánh Linh là những con cái sự tối tăm. Chúng là những ngôi sao đã bị Ma Quỷ dùng cái đuôi của nó mà kéo xuống. Và khẩu hiệu duy nhất của chúng là tiêu diệt Giáo-Hội và con cái Giáo-Hội.
http://www.youtube.com/watch?v=eBpw2oQrvMM
http://www.youtube.com/watch?v=4hxOwZ7X90A
Hãy cẩn trọng, hỡi con cái Mẹ, vì Ta, là Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ các con, đang cảnh báo các con về mối nguy hiểm cả thể này, hầu các con có thể tránh xa nó và khỏi chết. Chúng là những kẻ đã tàn phá Giáo-Hội. Chúng đã làm sai lạc Cuộc Tế Lễ Cực Thánh trên Bàn Thờ. Chúng đã bóp méo Đạo Thật của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Và chúng dạy về một thần khí, mà không phải là Đức Chúa Thánh Thần thật, nhưng là Thần Ô Uế, Thần Lầm Lạc, bởi Ma Quỷ mà ra.
Hãy coi, và quan sát xem rằng các lời tiên tri tại La Salette đã được hoàn tất, vì Nhóm <phong trào> Thánh Linh đã chia rẽ Giáo-Hội Mẹ, và chịu tội về Cuộc Chối Đạo Cả Thể của linh-mục, nữ tu, và giáo dân, đang tàn phá Giáo-Hội. Ma Quỷ đã làm mờ ám trí khôn chúng. Và chúng đã đảo lộn cả thế giới và con cái Mẹ. Vì những việc phù hợp để linh-mục làm, thì giáo dân làm ; còn những việc phù hợp để giáo dân làm, thì linh-mục làm. Và làm như thế chứng tỏ cho những con cái khác của Mẹ một sự tối tăm và hoang-mang cả thể.
Bởi vậy, nhiều gia đình phải đau khổ về thể chất và tinh thần, vì Thiên Chúa đã bỏ mặc loài người. Và sự bỏ mặc này đã bắt đầu khi các con trai Mẹ, các linh-mục bỏ Đạo Thật của thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và chuốc lấy tất cả những thứ giáo-thuyết kia, nó chống lại Thần-Tử Mẹ, Giáo-Hội Người, và con cái thật của Người. Từ đó mà đến tất cả sự dữ cho loài người.
Nhóm Thánh Linh muốn mọi sự trong Giáo-Hội phải mới <Canh tân>. Chúng không muốn có gì, bất cứ cái gì nhắc lại cho chúng Cuộc Khổ nạn và Sự Chết của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Và đó là tại sao chúng khuyến khích các con trai Mẹ, các linh-mục, nữ tu, và giáo dân giảng về một Giêsu Phục Sinh, một Giêsu không đòi hỏi những hy sinh, hãm mình, hoặc cầu nguyện, vì Người là một Chúa không đoán phạt. Bởi lẽ đó, các con có thể đối với Người làm bất cứ cái gì mà loài người muốn làm với Người, theo những trái chứng và ham muốn bất thường của loài người.
Các con trai Mẹ, các linh-mục đã ngủ mê và không giữ mình tỉnh thức. Kẻ thù lẻn vào, cướp lấy các kho tàng của chúng, và lột mất Đạo Thánh của chúng. Bây giờ lỗ tai chúng không còn có thể chịu đựng việc hàn gắn và Đạo Thật, Sự Khôn Ngoan Thật và Đức Ái Thật nữa. Và chúng dám gọi Đạo của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô là tầm thường, và cứng đờ. Và vì các con không muốn ở tầm thường, các con chỉ nói đến thay đổi, canh tân và tự do. Các con muốn được tự do khỏi Đạo lành mạnh. Và các con đã thành công, vì bằng cách thay đổi tất cả đó, các con đã tự giải thoát khỏi Thiên Chúa Chân Thật, khỏi Lời Chân Thật của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, không còn là Phúc Âm của Người mà các con giảng dạy nữa, mà là một phúc âm đã canh tân, đã giải phóng, và không đòi hỏi các con chấm dứt phạm tội, hoặc đòi hỏi đọc kinh cầu nguyện, hoặc hãm mình nữa, nói chi đến hy sinh và Đức Ái. Phúc âm các con giảng chỉ đòi hỏi nhảy múa, ca hát, hòa bình giả tạo, một tình yêu giả tạo, và đạo đức giả, nhiều gian trá và nhiều lời nói láo.
Các con, linh-mục của Thần-Tử Mẹ nói và nói hoài về Chúa Giêsu, nhưng những lời các con trống rỗng, và tối nghĩa, vì các con đang giảng một đạo Chúa Kitô không có Đức Kitô. Và đó là tại sao tiếng nói các con đã trở nên lộn xộn và rất là nghèo nàn, vì các con không đem Ánh Sáng và Sự Phong Phú của Chúa Kitô Thật và Phúc Âm của Người cho những người nghe các con.
Ôi ! Linh-mực và nữ tu ! Các con đã được Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô gọi, để chinh phục loài người, nhưng loài người đã chinh phục các con. Và bằng cách bị thế gian chinh phục, các con đã bước vào một cảnh vô trật tự không kiểm tỏa.
Các con đã mang Thập Giá, và các con đã vứt nó đi để lấy cái đàn lục huyền cầm. Các con đã được Đạo của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và các con đã bỏ nó đi để chọn những triết thuyết do loài người làm ra. Các con đã có những bộ áo dòng, và các con đã đổi nó đi để mặc những kiểu quần áo thời trang nực cười và phù phiếm của loài người. Các con đã có một Cuộc Hiến Tế, và các con đã bỏ nó đi để lấy một bữa ăn. Các con đã mang Chuỗi Mân Côi, nhưng các con lại đánh đổi nó đi để lấy một khẩu súng. Các con đã có những buổi đọc kinh, nhưng các con đã bỏ hết để dự một buổi nhảy múa nho nhỏ. Các con đã có những giờ làm việc đạo đức phong phú, nhưng các con đã bỏ hết để chọn những bài ca trần tục, không thờ phượng Thiên Chúa, mà chỉ thờ phượng loài người.
Ôi ! Linh-mục và nữ tu ! Các con đã đi vào thế gian, và các con đã mắc bẫy giữ lại trong bùn lầy và sự dơ dáy của nó. Và bởi bị mắc bẫy, các con đã mất hết. Phải, các con trai yêu dấu, bằng cuộc đánh đổi này, các con đã không được gì, mà mất đi nhiều thứ, rất nhiều kho báu. Chúa đã để việc này xẩy ra, hầu các con có thể thấy rằng không có Người, các con không làm được gì cả. Và Người đã bỏ mặc các con, vì các con đã muốn tự cai quản lấy mình, và không muốn Thiên Chúa ngự trị trong lòng các con. Và đó là lý do những chuyện rắc rối và những điều phiền lòng này không rời các con, hoặc thế giới. Và vì các con đã bỏ Thiên Chúa Thật, các con sẽ phải đau khổ vì cái Roi Sắt, cái sẽ làm cho các con tin điều mà các con không muốn chấp nhận bây giờ.
“Đấng Đại Diện của Con Mẹ, Đức Giáo Tông Piô IX, chớ rời khỏi Rôma sau năm 1859, nhưng Ngài hãy cương nghị và quảng đại, và Ngài hãy chiến đấu với hai vũ khí: Đức Tin và Đức Ái. Mẹ sẽ ở cùng Ngài. Ngài đừng tin Napolêon, ông là con người nhị tâm, và khi ông muốn vừa làm Giáo-Hoàng vừa làm Hoàng Đế, Đức Chúa Trời sẽ tức thì lìa xa ông. Đây là con phượng hoàng, vì nó đã luôn luôn muốn bay lên cao, sẽ rơi xuống trên lưỡi gươm mà chính ông đã muốn dùng để cưỡng ép các nước tôn phù ông.”
Các con trai Mẹ, các Giáo Hoàng đã không vâng nghe những lời Mẹ dạy. Các Ngài đã không cương nghị. Các Ngài đã không chiến đấu với hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái. Đây là lý do Giáo-Hội đang lao đầu đến chỗ diệt vong của nó.
Đúng thế, hỡi các con, hôm nay Mẹ sẽ nói cho các con biết một sự thật cả thể. Chớ sợ phải nghe, Hãy để ý, và sau đó, hãy nhận định, hầu đem lại lợi ích cho linh hồn các con.
Hồi đó, Mẹ cảnh cáo các Giáo Hoàng, nhưng lời cảnh cáo đã không chấm tận với Ngài, mà là bắt đầu, vì từ đó trở đi luôn luôn có một vị lãnh đạo thế giới rình rập để làm cho Ngài sa ngã. Đó là lý do Mẹ đã bảo phải chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái.
Nhiều người trong con cái Mẹ bảo rằng Napolêon đã chết rồi, và chuyện bây giờ là lịch sử, và bây giờ có nguy hiểm nữa đâu. Tuy nhiên, hỡi con cái yêu dấu, sẽ luôn luôn có một con phượng hoàng sẵn sàng cất cánh, và bay, và chiếm hữu loài người bằng phương tiện Giáo-Hội.
Hãy nghe những lời Mẹ đang nói với các con. Nhiều người trong số con trai Mẹ, các linh-mục đã không lưu ý đến Mẹ. Và bằng cách làm như vậy, chúng đã thấy một sự sa sút về Đức Tin. Chúng đã không thấy rằng đằng sau nụ cười giấu kín nhiều nọc độc.
Các con trai Mẹ, các linh-mục đã không khôn ngoan, và chúng để cho sự dữ xuyên vào trong Giáo-Hội. Và chúng đang đem con cái Mẹ đến sự diệt vong bằng những cuộc liên hiệp giả tạo. Tất cả đó, mà hiện giờ các con thấy trong Giáo-Hội, — nào linh-mục đang thay đổi Đạo của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, nào chúng không mặc y phục linh-mục, và nào chúng khen ngợi loài người thay vì Thiên Chúa, — là hậu quả của việc Chúa bỏ mặc các con. Vì bằng sự ương ngạnh của các con, các con đặt một chướng ngại vật trước mặt Đức Chúa Thánh Thần.
Trong những thời buổi rất dữ dằn sắp đến, Mẹ sẽ ở cùng Vị Giáo Hoàng nào vâng nghe tiếng nói của Mẹ. “Giáo hoàng Bênêdictô XI” Nhưng, Vị Giáo Hoàng nào không muốn vâng nghe tiếng nói của Mẹ, và tiếng nói của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì sẽ phải đau khổ về tay con phượng hoàng, “Francis” kẻ muốn nâng mình lên sẽ dùng Ngài để cưỡng ép các nước tôn phù nó. Và đây là lúc máu sẽ chảy.
“Nước Ý sẽ bị trừng phạt vì nuôi tham vọng cởi bỏ ách của Chúa các Chúa, và cũng sẽ bị phó mặc cho chiến tranh. Máu sẽ chảy tràn lan khắp nơi. Các thánh đường sẽ bị đóng cửa, hoặc bị tục hóa. Linh-mục và tu sĩ sẽ bị bắt bớ và bị giết, và họ sẽ chết một cái chết tàn nhẫn. Nhiều người sẽ bỏ Đức Tin, và một số lớn linh-mục và tu sĩ sẽ chối bỏ Đạo Thật, trong những người này các con sẽ gặp thấy những giám mục.”
Đúng vậy, các con yêu dấu, nước Ý sẽ bị trừng phạt vì muốn cởi bỏ ách của Chúa các Chúa. Và nhiều linh-mục sẽ chết một cái chết tàn nhẫn, bởi đã tiếp tay cho Tên Ngụy Kitô tiêu diệt Đức Tin trong lòng loài người. Các thánh đường, như các con có thể thấy, đã bị tục hóa, vì bằng cách không cử hành Thánh Lễ như thể thức phải cử hành, thánh đường đã bị tục hóa. Cuộc Hiến Tế trên Thập Giá đã bị tục hóa. Và bây giờ, Sự Chối Đạo nằm trong Giáo-Hội, thật là lớn.
Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hiểu rằng, — bằng cách tiến dẫn vào trong Giáo-Hội phong trào đại kết, xã hội chủ nghĩa, thuyết duy vật, thuyết thượng tân, và việc canh tân các thói quen trong lễ nghi phụng vụ, cùng tất cả những việc cổ võ sự thờ phượng loài người thay vì Thiên Chúa, — các con đang bỏ rơi Đức Tin thật, sự thờ phượng thật và sự ngợi khen phải có đối với Thiên Chúa. Nước Ý chịu tội về tất cả đó, vì Đức Giáo Hoàng đã không ngăn chận Cuộc Bỏ Đạo Cả Thể này.
Và Đức Giáo Hoàng sẽ đau khổ, nếu Ngài không ăn năn, và chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin thật và Đức Ái thật, và chấm dứt việc thờ phượng loài người, và bắt đầu thờ phượng Thiên Chúa. “Còn tiếp”
******************************
[ Phần 1 ] [ Phần 2 ] [ Phần 3 ] [ Phần 4 ] [ Trang chủ ] [ Mục lục ]