[ Phần 1 ] [ Phần 2 ] [ Phần 3 ] [ Phần 4 ] [ Trang chủ ] [ Mục lục ]
******************************
File âm thanh :
******************************
Kính Thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em

Trước khi gửi đến quý vị Thông-điệp La Salette dẫn giải do Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta ban cho chị Guađalupê, ngày 27/5/1990. Chúng tôi xin trích dẫn một đoạn thông-điệp của Mẹ Thiên Chúa gửi tất cả mọi con cái yêu dấu qua chị Guađalupê ngày 27/12/1988.
Thời Cáo Chung đã gần đến, và tất cả những linh hồn nào hiếu thảo loan truyền các Thông-Điệp của Mẹ và các Thông-Điệp của Thần-Tử Mẹ sẽ dành được một chỗ trên Thiên Đàng, còn những ai cất dấu đi hoặc nhạo báng các thông-điệp, thì sẽ dành được một chỗ trong Hỏa Ngục, bởi vì chúng đã không lắng nghe sự thật, chúng đã không muốn lắng nghe Đức Chúa Thánh Linh, Đấng đang cảnh báo các con về một nguy hiểm ngặt nghèo đang đe dọa và, đó là Tên Ngụy Kitô đang đến.
Phải, sự tận cùng của các con đang đến gần và đó là lý do tại sao Mẹ xin các con làm những người phổ biến các thông-điệp này, hết những ai cổ động các thông-điệp của Mẹ và các thông-điệp của Con Khả Ái Mẹ, Đức Giêsu Kitô thì sẽ được một triều thiên chờ đợi các con đó trên Thiên Đàng và một khi Cha Muôn Đời gọi họ, chính Mẹ sẽ thân đến mà đón họ, chính Mẹ cùng với Thần-Tử Mẹ sẽ thân đến mà đón họ về Quê Hương trên Trời làm phần thưởng, vì đã lắng nghe vì đã tin vì đã phổ biến các thông-điệp của Mẹ và các thông-điệp của Thần-Tử Mẹ, Đức Giêsu.
Phải, hỡi con cái khả ái, bây giờ Mẹ kêu gọi đến các con và đến tất cả những linh hồn hiếu thảo, hãy làm việc này và hãy giúp Mẹ, bởi vì chiến trận chống lại Tên Ngụy Kitô đã khởi sự, và các con có thể giúp Mẹ bằng cách phổ biến các thông-điệp này tùy theo những điều kiện các con có thể làm được, hãy làm việc này, hỡi các con Mẹ xin các con làm việc này, bởi vì loài người cần được các thông-điệp này phổ biến rộng rãi, hãy làm việc này hỡi các con, hãy làm việc này và các con sẽ được thưởng Thiên Đàng.
*****
Bí Mật La Salette Dẫn Giải do Mẹ Thiên Chúa
Ban cho chị Guađalupê, vị thụ khải và thần bí. Guatêmala 1990
Các con khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, đang nói với các con, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Ôi ! Các con yêu dấu ! Mẹ đến truyền đạt với các con, vì có nhiều hoang-mang và sự tối tăm trên thế giới và trong Giáo-Hội. Các con khả ái, hãy lắng nghe những lời Mẹ, và đem những lời Mẹ cho thế giới và Giáo-Hội Mẹ biết. Hãy lắng nghe và viết lại tất cả những lời Mẹ sắp nói với các con hôm nay. Đức Nữ Đồng Trinh đang nói với các con bây giờ cũng là Đấng đã nói với các con Tại La Salette. Mẹ đến khóc lóc, cũng như Mẹ đã đến khóc lóc hồi đó, vì các con trai Mẹ không muốn nghe lời Mẹ, và chúng bây giờ đang bước nhanh tới cuộc thanh lọc của chúng. Và cuộc thanh lọc này sẽ là bằng máu và lửa.
Nhiều người trong số con trai Mẹ sẽ hối hận bởi đã không vâng nghe, không lưu tâm tới Bức Thông-Điệp Mẹ ban, không đáp lại lời kêu gọi của Mẹ mà Mẹ đã phát động tại La Salette.
Ôi ! Các con ôi ! Mẹ khóc khi Mẹ thấy các con trai Mẹ ngã xuống, khi Mẹ thấy chúng một mực cố tình phạm tội. Và nếu hồi đó chúng đã là những hầm phân ô uế, thì sự thối rữa của chúng đã ra kinh khủng đến độ hiện giờ chúng là những nấm mồ để mở.
Nhiều người trong số con trai Mẹ, các linh-mục, và nữ tu không muốn chấp nhận Bức Thông-Điệp này, bởi vì những lời Mẹ là lửa đốt lỗ tai chúng, lửa đốt lương tâm chúng. Và vì vậy, chúng không muốn nghe lời Mẹ, và chúng chối là Mẹ đang nói. Nhưng Mẹ là Đấng đã từng nói qua các thời đại, và Mẹ đã nói với các con trai Mẹ, ngõ hầu chúng sẽ cải hóa, và sửa chữa những sai lầm của mình. Vì, là Bà Mẹ đầy yêu thương của chúng, Mẹ cảnh cáo chúng về hiểm họa mà chúng đang ở trong đó, ngõ hầu chúng có thể được cứu.
Đúng thế, các con yêu dấu, Mẹ đã luôn luôn cố sức truyền đạt với các con trai Mẹ, để cảnh cáo chúng về hiểm họa cả thể mà chúng đang ở trong đó. Chúng đã luôn luôn ở trong sự nguy hiểm, nhưng chúng không có một chút lưu tâm đến Mẹ.
Nếu chúng đã vâng nghe những lời khuyên nhủ mà Mẹ đã ban cho chúng tại La Salette, thì phần lớn những gì đang xẩy ra bây giờ đã có thể tránh được. Nhưng chúng không vâng nghe tiếng nói của Mẹ. Chúng không vâng nghe, vì chính Giáo-Hội bày ra những trở ngại. Vì vậy, Giáo-Hội phải được cảnh cáo và phải phạt, vì Giáo-Hội đã không tuân hành sứ mạng cứu chuộc của Mình, sứ mạng đã được Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô ban bố cho Giáo-Hội.
<“Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Ta. 19 Vậy các người hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, 20 Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi” Mathêô 28/18-20>
Giáo-Hội, các con yêu dấu, đã được Thần-Tử Mẹ thiết lập, hầu loài người có thể được cứu và học biết rằng Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã đến để cứu họ, và giải phóng họ khỏi móng vuốt của Ma Quỷ. Người đã thiết lập Giáo-Hội, hầu Giáo-Hội có thể giảng dạy Đạo Thánh Người, để dạy cho con cái Mẹ về Nước Thiên Chúa, để dạy cho chúng biết sự thật về phần rỗi con người, về phần rỗi toàn thể nhân loại, vì Người đã đến để chết
cho loài người tội lỗi.

Các con trai Mẹ, các linh-mục có nhiệm vụ phải dạy cho người ta biết sự cần thiết phải cầu nguyện, phải canh chừng, để con cái Mẹ khỏi sa chước cám dỗ và phạm tội.
<“8 Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. 9 Ðối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin, biết rằng những thống khổ như thế, toàn thể các anh em trên thế gian đều phải trải qua.” I Phêrô 5/8-9
Giáo-Hội, qua trung gian các con trai Mẹ, các linh-mục và nữ tu, đã phải dạy cho hết mọi con cái Mẹ kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và phải dạy cho con cái Mẹ biết sự quan trọng của phần rỗi linh hồn. Vì loài người được lời lãi gì, nếu nó được cả thế gian, mà mất linh hồn mình ?
Chúa và Mẹ đã ký thác vào trong Giáo-Hội, qua trung gian các vị thụ khải và tiên tri của Thiên Đình,
< 3Người phán với tôi: “Con người hỡi, Ta sai ngươi đến với nhà Israel, đến với những dân phiến loạn, đã từng dấy loạn chống lại Ta, chúng và cha ông chúng đã từng làm nghịch với Ta, cho đến mãi ngày hôm nay. 4Phường con cái mặt trơ tráo, lòng chai đá ! Ta sai ngươi đến với chúng, và ngươi phải nói với chúng: Đức Chúa Giavê phán như vầy. 5Phần chúng, dù chúng có nghe, hay chẳng nghe –vì chúng là Nhà loạn tặc—chúng cũng phải biết là có tiên tri ở giữa chúng.)) Ez 2/3-5>
“17 Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán:
Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên mọi xác phàm.
Và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm,
thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến,
kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng.
18 Và cả trên các tôi trai, tớ gái của Ta,
trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần khí Ta xuống,
và chúng sẽ nói tiên tri. Cvtđ 2/17-18>
những bức thông-điệp, những lời cảnh cáo từ Trời. Nhưng các con trai Mẹ, các linh-mục không muốn hợp tác với Thiên Đình. Và chúng cất giấu những tài liệu này đi, và chúng không cho thiên hạ biết gì về các tài liệu ấy.
Liên quan đến vấn đề các bức thông-điệp, Giáo-Hội đã không ấn hành ra, mà các linh-mục cũng không tin.
< 12Khốn cho lòng hèn nhát, tay buông thõng,
và người đi đôi ngả,
13Khốn cho kẻ ngã lòng, vì nó chẳng tin,
bởi đó nó sẽ chẳng được che chở.
14Khốn cho các ngươi những kẻ để mất kiên trì !
Các ngươi sẽ làm gì vào thời Chúa viếng thăm ?” Huấn ca 2/12-14>
Các con biết những kẻ ấn hành các thông-điệp là giáo dân. Và rất hiếm hoi có một linh-mục hoặc một nữ tu làm việc đó, mặc dầu vai trò của chúng là ấn hành sự thật, dạy cho con cái Mẹ biết điều gì là phải, dạy Đạo Thật của Thần-Tử Mẹ, nhưng chỉ có một ít linh-mục và nữ tu làm việc đó. Số này rất là hiếm.
Sở dĩ thiên hạ biết được chút ít về các bức thông-điệp này, chính là vì Thiên Đình, chính Cha Muôn Đời, Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ đã lưu tâm đến để các bức thông-điệp này khỏi bị chôn vùi và quên lãng. Thiên Đình đã sử dụng những con cái thảo hiếu, không phải linh-mục cũng chẳng phải nữ tu, nhưng là những kẻ bày tỏ lòng mến Chúa và Mẹ bằng cách tin, và ấn hành các bức thông-điệp này ra, -hầu những kẻ khác cũng có thể thấy sự thật. Chúng đã giành được triều thiên trên Trời. Điều này có nghĩa là những ai cổ động các bức thông-điệp của Mẹ và các bức thông-điệp của Thần-Tử Mẹ, được đảm bảo sẽ lên Thiên Đàng, vì chúng đã giúp Cha Muôn Đời trong kế hoạch Người cứu nhân loại, chúng sẽ giúp Cha Muôn Đời và Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ cứu các linh hồn cho khỏi cảnh tối tăm và hoang-mang cả thể này, hiện đang làm chủ trên thế giới.
< 15Những kẻ kính sợ Chúa, không bất phục lời lẽ của Người,
những kẻ yêu mến Người, sẽ giữ đường lối của Người.
16Những kẻ kính sợ Chúa, sẽ tìm điều mãn ý Người,
những kẻ yêu mến Người sẽ nuốt no lề luật,
17Những kẻ kính sợ Chúa sẽ giữ lòng cương nghị,
trước nhan Người, chúng sẽ hạ mình,” Huấn ca 2/15-17
“11Kính sợ Chúa vinh dự vẻ vang,
hoan lạc và triều thiên sáng lạn.
12Kính sợ Chúa làm cho hả lòng hả dạ,
ban xuống hoan lạc, vui mừng và trường thọ.
13Ai kính sợ Chúa sẽ hưởng vận cùng phúc lạc,
vào ngày lâm chung sẽ được chúc lành.
14Đầu mối khôn ngoan là kính sợ Chúa,” Huấn ca 1/11-14
Nhưng những kẻ nào khước từ các bức thông-điệp của Mẹ và đem cất giấu đi, cho người ta đừng biết tới và để làm cho con cái Mẹ cứ ở trong sự sai lầm, sẽ chiếm lấy Hỏa Ngục, vì chúng đã tiếp tay cho Tên Ngụy Kitô gieo rắc những lời nói láo, sự sai lầm, sự tối tăm, sự hoang-mang và tội lỗi. Chúng sẽ là những kẻ phản bội đối với Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Ta, là Mẹ Người. Và đây là tại sao Lời của Thiên Chúa, Lời của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và của Mẹ gặp biết bao là gian nan để được người ta biết. Và chính là vì ngay các con trai Mẹ, các linh-mục đặt ra những chướng ngại vật. Và đây là lý do Cha Muôn Đời đã giao phó các bức thông-điệp này cho những nhóm người này, cho các linh hồn hiếu thảo này. Chúng làm việc quá nhiều, và chúng bảo vệ Đạo của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và Giáo-Hội Thật, và giúp thiên hạ nhận diện, và biết ai là kẻ phải tìm đến khi đến thời đến buổi.
< 38 Kẻ nào hổ thẹn chối Ta, và các lời Ta trước mặt thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con người cũng hổ thẹn chối nó, khi Ngài đến trong vinh quang Cha Ngài với các thánh thiên thần”.” Marco 8/38>
Các con yêu dấu, Mẹ đã đến để truyền đạt với các con, vì nhiều người trong số con cái Mẹ không hiểu Bức Thông-Điệp mà Mẹ đã ban tại La Salette. Và Mẹ sẽ giải thích Bức Thông-Điệp này cho các con, để các con sẽ hiểu, và biết nó một cách thật là rõ ràng trong trí và trong lòng. Vì bây giờ là lúc các lời tiên báo đó và lời kêu gọi mà Mẹ đã phát động đó với những con cái thật của Mẹ sẽ hoàn tất. Vì Thiên Chúa sắp sửa trừng phạt thế giới một cách chưa từng thấy.
Khốn thay dân cư trên địa cầu ! Thiên Chúa sắp đổ xuống cơn thịnh nộ của Người. Và không một ai sẽ có thể tránh được những tai họa quá nhiều như thế cùng một trật.
Mẹ gióng lời khẩn thiết kêu gọi địa cầu. Mẹ kêu gọi những môn đệ thật của Thiên Chúa Hằng-Sống, hiển trị trên Trời. Mẹ kêu gọi những kẻ thật tình mô phỏng Chúa Kitô làm Người, Chúa Cứu Thế độc nhất và duy nhất chân thật của loài người. Mẹ kêu gọi con cái Mẹ những kẻ thật tình tôn sùng Mẹ, những kẻ đã dâng mình cho Mẹ, hầu Mẹ có thể đem họ đến Thần-Tử Mẹ, những kẻ có thể nói được Mẹ bế ẵm trong vòng tay, những kẻ đã sống theo tinh thần Mẹ. và cuối cùng Mẹ kêu gọi Các Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô, đã sống chịu thế gian khinh bỉ và cô đơn, trong sự nghèo khó, trong khiêm nhường, bị bỏ rơi, trong sự cầu nguyện, trong sự phạt xác, trong đức tiết chế, và kết hợp với Thiên Chúa, trong sự đau khổ, và chịu người đời bỏ quên. Đây là lúc các con bước ra và soi sáng địa cầu. Hãy đi và tỏ mình ra là con cái yêu dấu Mẹ. Mẹ ở với các con và trong các con. Chớ chi Đức Tin các con là ánh sáng sáng soi các con trong những ngày lầm than này. Chớ chi lòng nhiệt thành các con làm cho các con khát khao sự vinh hiển Thiên Chúa và danh dự Chúa Giêsu Kitô. Hãy chiến đấu, hỡi con cái Ánh Sáng, các con số nhỏ trông thấy, vì bây giờ là thì giờ của mọi thì giờ, sự tận cùng của mọi sự cùng tận.
Ôi ! Các con khả ái ! Hãy lại đây với Mẹ ! Hãy lưu ý lời Mẹ kêu gọi, lời kêu gọi của một Bà Mẹ xin sự giúp đỡ của con cái Bà, con cái thật của Bà. Và để giúp các con, Mẹ ban cho các con một dấu chỉ, hầu các con khỏi bị gây hoang-mang, hỡi các con yêu dấu, và tưởng rằng mỗi một người đều có thể là một Tông Đồ Cuối Thời. Không, các con yêu dấu, những Tông Đồ Thật sẽ được Mẹ kêu tên và xác nhận. Và tất cả những ai tự gọi mình là Tông Đồ Cuối Thời thì không phải là Tông Đồ. Các con phải rất cẩn trọng, các con yêu dấu, về những sự lường gạt của Ma Quỷ, kẻo rơi vào sự sai lầm. Các Tông Đồ Thật Cuối Thời phải yêu sự thật <Lời Chúa>, sự công chính, ăn ở khiêm nhường, và vâng theo tiếng nói của Mẹ và tiếng nói của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.
< “Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta!” Cvtđ 5/29>
Mẹ sẽ giải thích Bức Thông-Điệp mà Mẹ đã ban tại La Salette, hầu Sự Thật, Ánh Sáng, và Sự Khôn Ngoan của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô xuyên qua trái tim các con, và các con thấu hiểu tại sao Mẹ đã nói như thế vào hồi đó.
Hãy lắng nghe, các con yêu dấu, và nhận định:
THÔNG-ĐIỆP LA SALETTE
“Các linh-mục, những thừa tác viên của Con Mẹ, các linh-mục, vì sống một đời phóng đãng, vì có những thái độ bất kính, vì tấm lòng vô đạo khi cử hành các Nhiệm Tích Thánh, vì thói ham tiền bạc, tham danh vọng và mê khoái lạc, đã trở nên những hầm phân ô uế.”
< Ðả kích hàng tiên tri “Linh mục, tu sĩ” trục lợi
5 Yavê phán thế này về những tiên tri làm dân Ta lầm lạc:
Khi răng chúng có gì cắn, chúng hô hoán: “Bình an!”
Với ai không đem gì nhét miệng chúng, chúng tuyên thánh chiến.)) Mica 3/5
Sự sa đọa của hàng lãnh đạo
9 Hãy nghe điều này, hỡi các đầu mục Nhà Yacob,
và các chức sắc Nhà Israel,
những kẻ gớm ghét công lý, còn ngay chính thì uốn ra vạy vò,
10 những kẻ xây Sion trên (xương) máu và Yêrusalem bằng bất công.
11 Các thủ lĩnh của nó xử án vì quà,
các tư tế chỉ giáo vì công,
các tiên tri bói quẻ vì tiền.)) Mica 3/9-11>
Các con trai Mẹ, các linh-mục không hiểu rằng Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã xây dựng Giáo-Hội Người và thiết lập Chức Linh-Mục, hầu qua trung gian các linh-mục, các ân sủng của các Phép Bí Tích có thể ban cho con cái Mẹ, các ân sủng và ơn lành cần thiết cho phần rỗi họ. Nhưng chúng đã khước từ cuộc sống thiêng liêng này mà Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã dạy cho các Tông Đồ Tiên Khởi.
Chúng đã không hiểu rằng sứ mạng của chúng là quảng bá Đạo này khắp thế giới, vì Người đã phán với chúng: “Hãy đi và dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Hãy dạy dỗ họ vâng giữ mọi điều Thầy đã truyền.”<Mathêô 28/19-20> Đạo này cốt ở chỗ đem con người đến gần Thiên Chúa hơn, trong một tình yêu siêu phàm và bất diệt.
Nhưng buồn biết bao ! Các con trai Mẹ, các linh-mục đã không làm như vậy ! Và chúng đã, đang thay tình yêu siêu phàm và bất diệt này bằng sự tân kỳ của các thời trang, bằng sự tân kỳ của những giáo-thuyết lạ hoắc khác, <Người ta gọi là: “Việt hóa Thiên Chúa Giáo” hay là: GIÁO HỘI CHÚA KI-TÔ VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA = Đó là việc Francis đang họp với Nhóm 8 Hồng Y, bàn về việc cải cách Giáo Triều= Reform of the Curia will be “substantial” https://www.facebook.com/media/set/?set=a.604034369660584.1073742107.171224532941572&type=1 > gây nguy hại cho linh hồn con cái Mẹ. Và chưa thỏa mãn với chừng đó, nhiều người trong số con trai và con gái Mẹ còn đắm mình trong bùn nhơ tội lỗi, phô trương những khoái lạc nhục dục ra làm ngọn cờ của chúng. Còn được bao nhiêu linh-mục và nữ tu không làm dơ bẩn giường trinh tiết của mình ? Còn được bao nhiêu kẻ khỏi bị Ma Quỷ quyến rũ ?
“Phải, linh-mục đòi báo oán, và sự báo oán đang treo lơ lửng trên đầu linh-mục. Khốn kiếp ! Linh-mục và những người tận hiến cho Đức Chúa Trời ! Bởi những tội thất trung thất tín và cuộc sống gian tà chúng đóng đinh Con Mẹ một lần nữa. Tội lỗi những người tận hiến cho Đức Chúa Trời vọng đến Trời Cao và đòi báo oán. Và kìa, sự báo oán đã đến, nó đứng trước cửa nhà chúng, vì bây giờ các con không còn tìm thấy ai là người nài xin được lòng thương xót và ơn tha thứ cho dân chúng ; không còn linh hồn nào quảng đại, không còn người nào xứng đáng dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền lên Chúa Muôn Đời để cầu xin cho thế giới.”
<5Đức Chúa Giavê phán thế này: Đó là Yêrusalem ! Trong hàng các dân tộc, Ta đã đặt nó ở giữa, và các xứ khác xung quanh nó. 6Nhưng nó đã dấy loạn chống lại các phán quyết của Ta—mà ra bất lương hơn các dân tộc khác—chống lại các luật điều của Ta hơn các xứ xung quanh nó. Quả thế, chúng đã khinh màng các phán quyết của Ta, và đã không đi theo các luật điều của Ta. 7Cho nên Đức Chúa Giavê phán như vầy: Bởi các ngươi loạn tặc hơn các dân tộc ở xung quanh các ngươi, và đã không đi theo các luật điều của Ta, và không làm theo các phán quyết của Ta; và lề lối các dân tộc xunh quanh các ngươi, các ngươi lại làm theo, 8cho nên Đức Chúa Giavê phán như vầy: Này Ta chống lại ngươi, cả Ta nữa. Ở giữa ngươi, Ta sẽ ra án phạt trước mắt các dân tộc. 9Và Ta sẽ làm trên ngươi điều Ta chưa hề làm, và cũng không còn làm như thế nữa, vì tất cả những điều nhờm tởm của ngươi. Cho nên ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con, và con sẽ ăn thịt cha; Ta sẽ ra án phạt trên ngươi và tung tất cả số sót của ngươi theo mọi chiều gió. Cho nên Ta sống! –Sấm của Giavê–bởi ngươi đã làm nhơ uế thánh điện của Ta, với tất cả những điều xú uế, tất cả những điều nhờm tởm của ngươi, thì cả Ta nữa, Ta cũng sẽ cạo, mà không rớm mắt, không chạnh thương)) Ez 5/5-11
Ôi ! Các con yêu dấu ! Linh-mục đã ra hư đốn đến độ trông thấy chúng mà kinh tởm. Bây giờ có biết bao linh-mục đồng tính ái ?
http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120923055414AA22Vu0 >
Biết bao linh-mục bị lóa mắt vì chính trị ?
<Mẹ Maria nói rất đúng, chính Francis cũng là loại mục tử mù khi tuyên bố: ”Người Công Giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị”.
http://vietcatholic.com/News/Html/116015.htm >
Biết bao linh-mục ở với đàn bà và có con cái ? Biết bao linh-mục bận bịu không gì hơn là thu tích và gom góp tiền bạc ?
Có quá nhiều tội lỗi trong linh hồn chúng đến nỗi nhiều người đã vứt bỏ áo linh-mục của mình. Chúng không còn nói đến các Phép Bí Tích hoặc Phép Tế Lễ trên Thập Giá. Chúng cũng không nói với dân chúng về sự xa lánh tội lỗi. Chúng không nói như vậy, vì chúng thích phạm tội. Chúng không nói đến phần rỗi linh hồn họ. Chúng hiện giờ chỉ bận bịu đến cái xác của mình. Chúng đã thần tượng hóa thế gian, con người và tội lỗi. Và vì vậy, chúng không một chút e-dè phá hoại Giáo-Hội bằng cách đem thân làm nô lệ thế gian.
Chúng còn vươn tới tiếp tay cho những kẻ thù của mình, và khen ngợi những kẻ hành hạ mình. Chúng đã quay lưng lại với Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và chúng đi theo Ma Quỷ.
Chú-thích: Về điểm này, chúng ta có thể tìm thấy trong tiên tri Yêrêmia 2/27 có lời như sau ((Những kẻ nói với súc gỗ Ngài là cha tôi hay với cục đá, chính Ngài đã sinh thành ra tôi, vì chúng quay lưng lại với Ta, chứ không quay mặt))
Và những linh-mục nào không muốn theo tội lỗi, muốn giữ mình trung tín với Đạo của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì chúng hạ nhục và nhạo báng. Chúng bắt bớ. Và chúng buộc phải bỏ đạo.
Đúng thế, các con yêu dấu, hãy nghe cho tỏ, để các con khỏi lầm, vì một trong những điều xúc phạm Cha Muôn Đời nặng nhất là Lễ Mới <Norvus Ordo mass> , vì linh-mục không dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền đúng như thể thức phải dâng. Có nhiều thái độ bất kính, nhiều tội phạm thánh. Linh-mục không truyền phép như Chúa đã ra lệnh. Và bằng cách không truyền phép đúng thể thức, linh-mục chà đạp lên Máu của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Linh-mục gọi vô phép Danh Cực Thánh Người, và bằng cách làm như vậy, linh-mục đã đánh mất vô vàn ân sủng và ơn lành cho linh hồn con cái Mẹ.
Ôi ! Các con yêu dấu ôi ! Hãy bỏ sự sai lầm các con đi, vì các con đang dạy cho người ta về một chúa thích ứng với những ham muốn và những thói quen các con. Các con đã không dạy con cái Mẹ về một Thiên Chúa mà chúng phải yêu mến và kính trọng. Các con không muốn dạy Đạo Duy Nhất và Thánh Thiện của Người. Những lời các con không mang sự sống cho con cái Mẹ, vì bây giờ lời nói các con ra lộn xộn bởi những lời nói láo, tính kiêu ngạo và tội lỗi. Và điều duy nhất quan hệ đối với các con là nô lệ hóa con cái Mẹ và Giáo-Hội Mẹ trong một chủ nghĩa duy vật không kiềm chế.
Ôi ! Con cái ! Ma Quỷ đã thành công về vấn đề này trong Giáo-Hội Mẹ, vì những linh-mục và nữ tu đó đã sống nguội lạnh và yếu hèn. Và vì chúng ăn ở như vậy, chúng đã dễ dàng bị lôi kéo đến sự tà ác. Chúng tự để mình bị lường gạt. Và bây giờ Ma Quỷ phá hoại Giáo-Hội từ trong. Các con đã không khôn ngoan. Các con đã không tỉnh thức. Và đây là tại sao Ma Quỷ bây giờ đang tiêu diệt các con. Và nó tiêu diệt các con bằng chính cái làm trung tâm điểm cho đời sống các con. Đó là Thánh Lễ.
<Video Giám mục Tod Brown, làm lễ Ma Quỉ ở giáo xứ Corpus Christi, giáo phận Orange county California, thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2006.
http://www.youtube.com/watch?v=WadbbxPoBlk >
Ma Quỷ phá hoại Thánh Lễ bằng cách bảo rằng đó là một buổi tiệc, chỉ là một bữa ăn. Nó bảo thế để cất đi khỏi tâm trí con cái Mẹ Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá. Và bằng cách làm như vậy, Thánh Lễ bị giáng xuống, và chẳng hơn gì, một buổi tiệc thân hữu. Và Cuộc Tế Lễ Cứu Chuộc bị quên lãng.
Chúng đã phá hoại đủ thứ. Chúng đã thay thế bàn thờ bằng một chiếc bàn đơn sơ. Chúng đã cất bỏ tất cả những dấu chỉ thờ phượng. Và sự thờ phượng của chúng là cái bụng của chúng, vì bây giờ chúng chỉ nghĩ đến ăn uống.
Chúng đã thay thế các lời kinh bằng nhảy múa và ca hát. Chúng muốn có một chúa thích hợp với những tiêu chuẩn của chúng. Chúng muốn có một chúa sẽ khuyến khích chúng trong những sai lầm của chúng, một chúa sẽ nói một cách phỉnh gạt với chúng, để chúng có thể đắm mình càng ngày càng sâu hơn trong sự lộng ngôn và tội lỗi.
<Đây là hình ảnh nhảy ‘Holy Dance’ tại nhà thờ San Bruno Church, Rome
http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A541-Bruno.htm
Điệu nhảy Aztec tại nhà thờ St. Vibiana Chapel, vùng Los Angeles
http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A497-Aztec.htm >
Chúng say sưa với rượu gian ác. Và trong cơn say kinh khủng của chúng, chúng hành động như những đứa con nít khờ khạo. Chúng thay đổi ý nghĩa của Thánh Lễ. Và bây giờ, đối với chúng, Thánh Lễ không còn là trung tâm điểm cho phần rỗi con cái Mẹ nữa, mà chỉ là một bữa ăn đơn giản. Đây là lý do người ta không được quỳ gối khi Chịu Lễ nữa. Và để nhấn mạnh hơn rằng đó là một bữa ăn, họ nhận lấy Bánh Thánh trong bàn tay. <để kiểm chứng những điều Đức Mẹ nói ở trên là đúng với thực tế, xin quí vị vào trang utube dưới đây xem sự khác biệt Thánh lễ Latinh truyền thống và lễ mới Norvus Ordo>
http://www.youtube.com/watch?v=I4ogntA0y-M&feature
http://www.youtube.com/watch?v=gpx371AbJpE&feature
http://www.youtube.com/watch?v=mPgQIceN2KM&feature

– Hãy nghe cho tỏ, hỡi thế hệ mất gốc ! Khi các con nhận lấy Thiên Chúa trong bàn tay, các con chà đạp lên Máu Cực Thánh Người, các con kêu vô phép Tên Dịu Dàng Người, vì các con không cho Thiên Chúa sự kính trọng và thờ phượng bởi Người là Thiên Chúa.
Các con trai Mẹ, các linh-mục đã sai lầm. Và với những thói quen mới này, đã được Ma Quỷ xúc xiểm, chúng dẫn nhập tình yêu và sự thờ phượng đối với loài người, và khử trừ tình yêu và sự thờ phượng đối với Thiên Chúa.
Và vì chúng mù quáng, chúng đâu có hiểu rằng, trong Thánh Lễ, mọi sự đều có ý nghĩa của nó. Và chúng đã cắt xén Thánh Lễ đi mà không biết rằng, sở dĩ linh-mục đứng hướng mắt lên Thiên Chúa, là vì trong tư thế này, linh-mục dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền lên Cha Muôn Đời, Đấng khi nhìn thấy Lễ Hiến Tế Thần-Tử Người, sẽ nguôi cơn thịnh nộ, và ban những ân sủng mà loài người và địa cầu cần đến.
Đây là lý do linh-mục đã hướng mắt về Thiên Chúa, vì chính là cho Chúa mà linh-mục đã dâng Thánh Lễ hoặc Lễ Vật này lên. Bây giờ, với việc các con thay đổi, linh-mục không còn nhìn lên Thiên Chúa nữa, mà linh-mục nói với loài người, chứ không phải nói với Thiên Chúa. Các con có thấy sự sai lầm các con không?
Bằng thái độ các con, các con không hiến sự thờ phượng cho Thiên Chúa, mà cho loài người, và làm như vậy, các con phạm một tội nặng. Chưa thỏa mãn với những sai lầm kinh tởm này, các con đã đi vượt quá sự dữ này: Các con còn cất bỏ Ảnh Chuộc Tội, các bàn thờ, và sự Mầu Nhiệm BIẾN HÓA THÁNH THỂ đi. Và khi các con bảo rằng Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá không phải là một cuộc tế lễ, các con làm cho nó dễ chấp nhận
******************************
[ Phần 1 ] [ Phần 2 ] [ Phần 3 ] [ Phần 4 ] [ Trang chủ ] [ Mục lục ]