[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]
Sau đây chúng tôi cho ghi lại sứ điệp của Mẹ Rất Thánh với tước hiệu Đức Bà Khải Hoàn gửi cho linh mục Mac Laughlin – một linh mục tiên tri.
Hỡi con Ta và các con cái của Ta ! Các con là những linh mục và giáo dân truyền thống, các con không được chấp nhận Lễ mới Novus Ordo song hành với thánh lễ thật. Xa hơn nữa, các con sẽ bị buộc phải thỏa thuận, cuối cùng là các con chấp nhận Vatican II và lễ Novus Ordo. Khi mà điều đó được hoàn thành thì lễ Tridentino sẽ bị tước đoạt khỏi các con một lần nữa. Các con sẽ chỉ còn lại với hai bàn tay trắng và sự thỏa hiệp của các con, một sự phản bội và thỏa hiệp cá nhân của các con.
Các con, những linh mục, lễ Novus Ordo ! Hãy thức dậy, hãy thức dậy, và hãy vâng lời sứ điệp này hỡi con trai yêu dấu của Ta ! Và hàng ngàn người trong số các con, linh mục mới, các con cũng đang nhận sự bách hại. Các con không thể ở trong Giáo hội lễ Novus Ordo, các con có thể chiến đấu được không, khi họ đã hoàn toàn ném các con ra khỏi các nhà thờ, khỏi các dòng tu, khỏi các học việc của họ ? Không ! các con hãy ra khỏi giữa họ bây giờ, Ta xin các con. Giáo hội thật của Thần Tử Mẹ chỉ là một nhóm tàn dư, còn những người làm tổn thương Thánh lễ thật, những người đó là những kẻ phản bội.
Vào lúc này đây, trên địa cầu của các con, và trong Giáo hội lễ Novus Ordo, giáo hội của tên Ngụy Kitô, ở trong mọi cấp bậc có cả một hệ thống sai lầm. Họ là các Hồng y và mọi cấp bậc, họ đã có kế hoạch để thực hiện trật tự thế giới đại đồng theo sự sắp đặt của họ. Những người đứng lên để bênh vực Giáo hội thật của Con Trai Thần Thánh Ta và Thánh lễ thật, thì bị gán cho nhãn hiệu là các thành phần của một giáo phái. Giáo sĩ thế tục thì đang được sử dụng như một dụng cụ để bách hại những người Công giáo thật và các Cơ đốc nhân của những ngày cuối. Vâng lời, vâng lời, vâng lời là từ ngữ và là phương tiện họ dùng để gài bẫy các con tất cả, và bảo các con chấp nhận con người thượng tân giảng dạy, để bảo các con chấp nhận Babylon, để bảo các con phải chịu sự giáo dục về sinh lý trong các trường Công giáo của các con. Vâng lời các Giám mục kêu gọi như vậy, họ bảo các con vứt bỏ Giáo lý công giáo thật, vứt bỏ các giáo điều của Giáo hội thánh thiện để đi trong những đường lối của Luthero, của Calvin, của Zwingly, và của vua Henry VIII.
Vâng lời cái gì ? Các con cái thật của Giáo hội đã đang vâng lời, nhưng vâng lời quyền bính hợp lệ chính đáng, vâng phục điều mà Giáo hội thật đã luôn luôn giảng dạy. Không một ai có thể mượn sự vâng lời sai trái này để phá hủy đức tin Công giáo của các con.
Hỡi con, và các con của Ta ! Thánh Athanasius trong các thế kỷ trước kia, chỉ là một Giám mục Công giáo duy nhất trong tất cả các người theo đạo Cơ đốc, ngài đã đứng lên chống lại tất cả các Giám mục dị giáo vào thời của ngài. Tất cả mọi Giám mục vào lúc đó đều bị tiêm nhiễm bởi những sự giảng dạy của Arius. Những Giám mục ảnh hưởng Arius đã truất phế thánh Athanasius nhiều lần. Nhưng tính chất chính thống đã thắng thế, bởi vì một Giám mục đã yêu mến Giáo hội đủ để đứng lên chống lại sự dị giáo, chỉ một Giám mục. Một ít người trong các con đi tới các Thánh lễ ân huệ, một thánh lễ đã vứt bỏ truyền thống, và các con chấp nhận lễ Novus Ordo song hành thánh lễ thật. Đây là sự mưu phản cao không có gì bằng.
Ta biết các con mệt mỏi vì trận đánh, nhưng các con không còn phải ngồi hơn nữa trong các nhà nguyện nhỏ của các con và cảm thấy yên và không làm gì. Bằng vào chuỗi Mân Côi, Áo Đức Bà và bằng vào việc phân phát các thông điệp, các con có thể giúp Ta – Mẹ của các con.
Chỉ có việc trở lại Thánh lễ Latin Tridentino của toàn thể Giáo hội thì chiến thắng sẽ đạt được. Thánh Athanasius đã không chấp nhận sự dị giáo vào ngày đời ngài, nhưng đó chính là điều các con đang làm khi các con chấp nhận lễ Novus Ordo song hành với Thánh lễ Latin Tridentino thật. Nhiều người trong các con nói : Kỳ lạ thay ! Để rồi cuối cùng một thánh lễ ân huệ được cho phép. Thánh lễ đã bị moi móc, vứt bỏ những điểm cốt yếu. Ơn huệ là một sự cho phép, một sự cho phép đã không bao giờ và sẽ không bao giờ cần, đúng là thủ đoạn để dẫn các con đi sai.
Đối với những người trong các con là những người biết ơn như thế đối với sự cho phép này, các con sẽ nuốt phải viên thuốc, nhưng ôi nó sẽ thật đắng biết bao. Đừng để bị lường gạt, ngay cả những Linh mục làm lễ Novus Ordo hiện đang bị bách hại và cùng với sự cho phép của Công đồng Vatican, Ta đã không cảnh giác các con nhiều năm qua ? Rằng các con không thể giải thích Công đồng Vatican II bằng ánh sáng của các Công đồng quá khứ ? Chính là vì họ đã hoàn toàn đối lập, và chính là những người Tam điểm và Cộng sản họ đã cướp Công đồng. Vì thế bất cứ sự tuyên bố nào từ Công đồng này phải được lên án.
Một ít người trong các con nói Phêrô ở đâu thì ở đó là Giáo hội. Còn Ta nói cho các con hay, nơi mà Phêrô ở hiện nay thì không phải là Giáo hội. Bất cứ ở đâu mà các tín hữu gắn bó vào truyền thống và các Công đồng quá khứ thì ở đó là Giáo hội thật, nhóm tàn dư của Thần Tử Mẹ.
Hỡi Giáo hoàng Gioan Phaolô 2, con yêu của Ta ! Con sợ dị giáo và ly giáo, con sợ các giáo hội quốc gia phân ly, con sợ văn phòng của Phêrô không mạnh đủ để ngưng cuộc cách mạng này, và con thì đúng như vậy. Con quả quyết rằng Công đồng tự nó không đáng trách. Nhưng ôi con yêu quí của Ta, con rất là sai lầm. Con và một số Hồng y bây giờ hiểu được sự tàn phá ghê tởm đã xảy ra trong Giáo hội. Nhưng bằng cách nào các con trở lại ? Các con nói : Giáo hội không thể sai lầm. Các con nói, và nhiều người như thế phải ra đi và gia nhập vào các Giáo hội quốc gia riêng của họ. Đâu là câu trả lời ? Các con nói : Chúng ta sẽ tiếp tục với cương lĩnh, chúng ta sẽ tiếp tục với sự tự do tôn giáo sai lầm và lương tâm sai lầm, chúng ta sẽ tiếp tục với công việc của Chúa Thánh Linh. Các con có thể nói Chúa Thánh Linh và các hiệu quả hiển nhiên ư ? Ta có thể hỏi các con, phải chăng các dòng tu không người tu đề nghị thừa nhận điều này ? Phải chăng các chủng viện không chủng sinh, không ơn kêu gọi, các xấu xa này chồng chất xấu xa kia, để rồi đề nghị thừa nhận những người thế tục được cho quyền để trở thành những Linh mục, và các Linh mục bây giờ được trần tục hóa. Có phải điều này bắt nguồn từ Chúa Thánh Linh không ?
Hỡi con trai Ta ! Đừng còn đi du hành với tư cách là chủ chiên. Phải, con đang đi tới chiên nhưng chúng không còn ở nhà trong giáo hội nữa. Tất cả chúng đã liên kết với những người phái tẩy giả, phái Mormon, phái nhân chứng Giê-hô-va và các phong trào tân đại, các giáo phái, còn hơn là ở lại và bị tiêm nhiễm với thuyết thượng tân. Một ít người trong các giáo hội này tin điều mà chiên của con thường tin tưởng : thiên đàng, hỏa ngục, và sự thần thánh của Thần Tử Mẹ. Chiên đang tản mác, và những chiên còn lại đã bị ngộ độc bởi sự dị giáo và thuyết thượng tân.
Chỉ còn con đường duy nhất còn lại cho con, hỡi Gioan Phaolô 2, con trai yêu của Ta, con phải chiến đấu chống trả chúng với chuỗi thánh Mân Côi và Áo Đức Bà. Con phải sử dụng chức vụ của con để rút phép thông công bất cứ ai, và tất cả những người không sẵn sàng làm theo sắc lệnh của con. Cha Hằng Có đang chờ đợi sự đáp ứng của con, và con phải giữ trách nhiệm này cho tới chết. Phải, cái chết phần linh hồn của hàng triệu, hàng triệu con chiên. Đừng chấp nhận các tôn giáo của thế gian. Nhưng con nói con không ư ? Hành động nói mạnh hơn là lời nói, và Ta – Maria rất thánh ra lệnh cho con loan báo Bí mật Fatima. Giáo hội bị tiếp quản ở tại Công đồng Vatican thứ 2. Phải, hệ thống giáo hội sai lầm này sẽ được thi hành đầy đủ vào triều đại của tên phản Kitô, kẻ sẽ ngồi vào ngai tòa của Phêrô.
Con đang có một thế giới bị mê hoặc, và trong khi còn có thì giờ cho con trở lại, Ta xin con, chỉ mình con Phêrô có thể hồi phục lại Giáo hội của Con Trai Thánh của Mẹ. Vào ngày này, con hãy chọn cho con, người mà con sẽ phục vụ. Hãy hồi phục thánh lễ Tridentino, hãy hủy bỏ thánh lễ Novus Ordo, và nếu cần, hãy bắt đầu lại. Chiên sẽ trở về nhà với giáo hội, nhưng chúng sẽ không bao giờ còn ăn và uống thức ăn và của uống độc hại và bị ô nhiễm nữa. Chúng sẽ không bao giờ còn tham dự vào bàn tiệc của ma quỉ, và của Babylon, nhưng chúng tìm được Thịt và Máu thật của Thần Tử Mẹ là Giêsu Kitô, tức thánh lễ Latin Tridentino, cuộc hiến tế thánh. Hằng ngày, bằng vào hằng triệu các linh hồn đang bỏ ra đi, và Ta – rất thánh Maria nói với các con thật của Ta, các con không rời bỏ giáo hội thật, các con đang rời bỏ giáo hội con điếm. (Đức Mẹ khóc thảm thiết)
Xin đọc Ezekiel chương 16/1-63, chúng ta sẽ hiểu được tính cách ngoại tình, đĩ thỏa của Vatican 2, thiếu chung thủy với Thiên Chúa, dan díu với các thần dân ngoại trong các buổi tế lễ cầu nguyện liên tôn giáo. Cho phép giáo dân đàng điếm, không phải thứ đàng điếm thuộc giới răn thứ 6 mà là một thứ đàng điếm với các thần dân ngoại, với các xú thần. Ở đây chúng tôi xin trưng dẫn một đoạn Thánh Kinh nói lên một thứ dâm bôn phát sinh ra từ Công đồng Vatican thứ 2.
Ezekiel 16/35-38 : Cho nên, hỡi con đĩ kia, hãy nghe lời của Yavê. Đức Chúa Yavê phán thế này : nhân vì ngươi lật trôn banh háng ra mà đánh đĩ với các tình lang của ngươi, với tất cả những thần dơ dáy ghê tởm của ngươi, với các tình lang của ngươi. Cho nên, này Ta sẽ hội lại các tình lang của ngươi. Ngươi những tống tình với tất cả những kẻ ngươi yêu, với tất cả những ai ngươi ghét. Ta sẽ hội lại từ khắp xung quanh ngươi để trị tội ngươi. Ta sẽ xử ngươi theo án gái ngoại tình và sát nhân, và Ta sẽ giáng xuống trên ngươi phẫn nộ, đố kị.
Đoạn Kinh thánh trên, Chúa dùng hình ảnh cụ thể của một gái điếm nói lên hành động xấu xa của nó, để rồi ám chỉ đến hành động thiếu chung thủy, đàng điếm với các thần dân ngoại trong các buổi tế lễ cầu nguyện hòa đồng tôn giáo của Vatican 2 (Ezekiel 16/35-38)
Dâng hương cho các thần dân ngoại, đó là hành động đàng điếm, bao tặng tình lang. Kinh thánh viết : đàn bà thất tiết phản chồng, trông hưởng công gái điếm. Mọi gái điếm được người ta bao tặng, còn ngươi, ngươi đi bao tặng tình lang, dâng quà cho chúng để chúng đến với ngươi từ khắp xung quanh dự cuộc dâm đãng của ngươi. Đó là sự ngược đời nơi ngươi, khác mọi đàn bà, ngươi đánh đĩ chứ người ta không chạy theo ngươi đánh đĩ, ngươi trả công chứ người ta không trả công làm điếm cho ngươi. Và đó là sự ngược đời (Ezekiel 16/32-34)
Khi dâng hương hay trái trăng, đồ ăn thức uống cho các hình ảnh tạo vật, thì ma quỉ từ xung quanh kéo đến. Người ta bao tặng ma quỉ, còn ma quỉ nó chẳng bao tặng gì cho người bao tặng nó là thế đấy. Cái chỗ bàn thờ để hương hoa đèn nến trái trăng, thờ kính tạo vật, Thánh kinh gọi nơi đó là dâm sàng.
Như chúng ta biết, Giáo hội là hôn thê của Chúa Kitô. Khi Giáo hội tham dự các lễ tế trong các buổi lễ liên tôn, hành động đó là hành động thiếu chung thủy, dan díu với các thần dân ngoại. Thánh kinh gọi hành động này là hành động làm điếm, làm đĩ. Vì thế trong thông điệp này Đức Mẹ gọi là giáo hội con điếm là thế đấy.
Chúng tôi xin tiếp thông điệp :
Họ là những người Công giáo lễ Novus Ordo, nửa công giáo nửa tin lành, và tất cả là Babylon. Một điều mà Chúa chúng ta không bao giờ muốn.
Thánh kinh minh chứng : Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh hẳn và cũng chẳng sôi. Phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn đi, vì ngươi hâm hẩm như thế và chẳng nóng chẳng lạnh, thì Ta muốn mửa ngươi ra khỏi miệng Ta (sách Khải huyền 3/15-16).
Còn tiên tri Êlia thì nói : cho đến bao giờ nữa các ngươi còn khập khiễng cả hai giò ? Nếu Yavê là Thiên Chúa thì hãy theo Người, nhưng nếu là Baal (tức là các thần dân ngoại) thì hãy theo đi (sách I Vua 18/21).
Chúng tôi xin tiếp thông điệp :
Sự thật về các tiên tri khắp nơi trên thế giới, thì cả thế, họ cũng bị lây nhiễm vì sự thỏa hiệp vô nguyên tắc. Một cuộc hôn nhân giữa thánh lễ thật với việc tôn sùng con người. Đàn chiên vào lúc này đang được tách ra dưới sự lãnh đạo của Tổng thần Micae. Ta – Maria rất thánh đã đánh dấu các chiên thật của Ta, bằng vào sự che chở tình mẫu tử của Ta, Chúa Thánh Linh đã đóng ấn trên chúng. Khốn cho Babylon, giáo hội vĩ đại sẽ sụp đổ xuống đất. Các con buôn trên đất sẽ khóc than sự đổ vỡ của nó. Một giáo hội say mê sự sai lầm, giả dối, đã trở thành nơi cư ngụ của quỉ dữ. Giáo hội thật là giáo hội thầm lặng gồm những tín hữu đi theo các giới răn truyền thống cùng các Công đồng quá khứ. Các vị thánh của những ngày cuối này là những người đã giặt áo của họ trong Máu của Con Trai Thần Thánh Ta.
Hỡi Giáo hoàng của Thần Tử Mẹ ! Con có nghe lời kêu gọi thật của Mẹ không ? Con đang có một triều thiên tử đạo đang chờ đợi con, nhưng con không thể chiếm được nó, trừ khi là con vâng nghe sứ điệp này của Ta. Ôi con trai yêu của Ta ! Phải, con là Giáo hoàng thật nhưng hành động của con trong quá khứ thì như là một phản Giáo hoàng. Nếu con là tất cả của Ta, vậy con hãy nghe lời kêu gọi của Ta, cảnh báo của Ta. Hãy làm tất cả điều Ta ra lệnh cho con trong sứ điệp này của Ta, và con sẽ sống để nhìn thấy sự bắt đầu hồi phục. Nếu không, con sẽ tiếp tay giúp đỡ cho tên ngụy Kitô, kẻ đang chờ đợi chiếc ghế và văn phòng của con.
Ta – Maria rất thánh, Người Nữ chăn chiên. Vì sao Mẹ khóc ? Mẹ khóc vì con là chủ chiên đã để cho con sói cắn xé các con của Mẹ. Mẹ sẽ không còn để cho phép tội giết hại linh hồn còn kéo dài nữa.
Hỡi con trai Ba Lan ! Hãy đứng vững ! Con có phải là đứa con thật của giáo hội, hay con là kẻ nhượng bộ ? Sự chọn lựa là của con. Nhưng ôi, cái giá mà con sẽ phải trả song hành với các Hồng y và mọi cấp bậc. Sự hồi phục sẽ đến, khi mà tất cả : Giáo hoàng, các Hồng y, các Giám mục, và người phàm tục, các Linh mục, các Nữ tu vâng nghe sứ điệp này và trở lại chuỗi Mân Côi, và vâng nghe đối với tất cả mọi điều Ta – với tư cách Người Nữ chăn chiên đã ra lệnh cho các con.
Nếu con – vị Giáo hoàng của Thần Tử Mẹ, không chăn dắt chiên. Ta và Con Trai Thần Thánh Ta sẽ trả cho con tương xứng các việc làm của con. Ta kêu gọi tất cả các con cái thật của Ta, hãy trở dậy và hãy vâng nghe sứ điệp này. Ta sẽ không chờ đợi con trai Ba Lan lâu hơn nữa. Hãy thi hành chức giáo trưởng của con bây giờ, và hãy hồi phục Thánh lễ Tridentino, và hủy bỏ việc sùng bái con người – lễ Novus Ordo. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần !