Thông điệp về “Dân Tộc Đại Dương” ban truyền năm 1991 (p1)

[ Phần 1 ] [ Phần 2 ] [ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]

******************************

Phần 1 :

Kính thưa quý ông bà và anh chị em !

Ở trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonikê, đoạn 5, câu 19 đến câu 21 và câu 22 có Lời như sau : “Đừng dập tắt Thần khí… nhưng hãy nghiệm xét mọi sự. Điều gì lành hãy giữ lấy, hãy kỵ điều dữ bất cứ dưới hình thức nào”.

Sau đây là một cái Thông điệp mà người ta muốn hỏi chúng tôi xem là, có phải là thiệt hay là giả. Thế thì cứ theo như Lời ở trong Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe nói ở trên, thì điều gì lành thì chúng ta hãy giữ lấy. Chẳng hạn như là, cái việc mà Cải Thiện Đời Sống, hay là Lần hhạt Mân Côi, thì điều đó là điều tốt, ta hãy giữ lấy. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta nghe nói ở trong đó, thì chúng ta hãy nghiệm xét. Thế thì khi mà chúng ta thấy rằng những cái điều nói ở trong cái Thông điệp này mà có xảy ra, thì chúng ta biết là đúng với Sự thật, còn nếu mà, những cái điều gì đó, mà nói mà không xảy ra thì chúng ta cho cái điều đó là sai. Thông thường là như vậy. Cứ theo như Lời trong Kinh Thánh cho chúng ta biết, thì ở đâu có tội thì ở đấy có vạ, dân có tội thì dân phải chịu lấy vạ.

 Có một cái trường hợp thứ 2 là có khi mà Chúa nói, nhưng mà nó lại không xảy ra. Cái trường hợp đó là cái trường hợp mà Chúa Thánh Thần phán ở trong sách tiên tri Ezekiel đoạn 33 câu 14 đến câu 16 : “Và giả như Ta nói với kẻ vô đạo: đã hẳn ngươi sẽ phải chết nhưng nếu nó bỏ tội lỗi mà trở lại và làm theo điều phải sự thiện, đi theo luật điều dẫn đến sự sống mà không làm điều gian trá, đã hẳn nó sẽ được sống chứ không phải chết. Tội lỗi của nó hết thảy sẽ được quên đi. Nó đã làm điều phải sự thiện, đã hẳn nó sẽ được sống”.

Cho dù là Chúa nói Chúa sẽ đánh phạt bằng những cái hình phạt như vậy, nhưng mà khi mà người ta nghe, nghe nói đến những cái hình phạt đó, mà người ta ăn năn cải thiện đời sống, người ta từ bỏ con đường tội lỗi, và người ta đi theo cái đường lối của Chúa, theo những lời chỉ dạy của Chúa, thế thì… Chúa tha, và cái hình phạt đó sẽ không xảy đến. Cho nên là khi chúng ta nghe cái Thông điệp này, thì chúng ta phải nghiệm xét là một, thứ hai là chúng ta phải thực thi những cái lời kêu gọi ở trong đó, chẳng hạn như cái việc mà Hối Cải, hay là cái việc mà Lần Hạt Mân Côi, những việc đó là những cái việc rất là cần thiết mà chúng ta phải làm, nếu mà chúng ta muốn tránh khỏi những cái hình phạt đó.

*TRỪNG PHẠT THỨ NHẤT:  Thiên Chúa phán rằng : Ta đã dựng nên loài người trên trái đất và mong chờ tạo vật yêu thương Ta. Tình thương của Ta dành cho chúng tràn đầy, tràn đầy trên thế giới, Ta đã để cho chúng sống trên địa cầu và hưởng dùng mọi sự trên trái đất mà Ta đã tạo dựng và dành cho chúng. Ngày nay, chúng không thương yêu Ta, chúng thương yêu chúng và thương yêu mọi sự Ta đã ban cho chúng. Ta phải làm sao để chúng thương yêu Ta ?

Hỡi nhân loại kiêu căng đầy tội ác, các người sẽ phải chém giết nhau vì miếng ăn, chém giết nhau vì danh dự, chém giết nhau vì bản thân kiêu căng của các người. Việc này xảy ra từ bây giờ cho đến năm 1994. Phần Ta, Ta gởi đến cho các người bệnh hoạn, thiên tai, mất mùa, đói kém, bão lụt, động đất để các người suy nghĩ về hành động kiêu căng chống lại sự dạy dỗ của Ta.

Năm 1994: Ta cho phép Hỏa ngục lên trần gian tấn công vào thân xác các người, biến các người thành hung dữ như Satan, và các người phải chém giết nhau mà chết. Trong khi đó toàn vũ trụ, Ta sẽ tắt ánh sáng hoàn toàn trên các tinh tú, trái đất trở nên tối tăm giá rét, ánh sáng nhân tạo cũng sẽ mất, trừ những ai yêu mến Ta sẽ được ban ánh sáng trên cây nến đã hiến dâng cho Ta, ánh sáng sẽ bảo vệ những người ấy khỏi bị Satan hành hạ. Những trẻ em dưới 15 tuổi, cuộc sống trong sạch, Ta sẽ ban cho chúng một giấc ngủ trong suốt thời gian tai biến, và Thiên Thần của chúng sẽ bảo vệ cho chúng được an toàn. Ta ra lệnh cho Satan tiêu diệt những ai sống cuộc đời nghiêng chiều theo chúng, các Thiên Thần công lý sẽ tống giam linh hồn những kẻ ấy vào Hỏa ngục. Diễn tiến xảy ra suốt 3 ngày đêm, vũ trụ lúc ấy như thế nào ?

Ba tháng trước tai biến: Một số tinh tú nổ tung gây kinh hoàng cho trái đất. Bầu trời u ám, không khí nặng nề, bệnh hoạn cực độ trên toàn mặt địa cầu, đói kém vì thất mùa, mặt đất không còn sản xuất đủ lương thực, trộm cướp nổi lên rất nhiều, các quốc gia không còn trật tự an ninh. Ba ngày đêm tai biến, trên không trung giông bão sấm sét dồn dập liên hồi, nhiều người chết vì sợ hãi. Trên mặt đất, rắn rít, bọ cạp, và các sinh vật độc hại xuất hiện trong bóng tối. Trên toàn mặt địa cầu, con người bị Satan kích động vào thân xác gây điên loạn, chém giết nhau. Những ai có lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến Mẹ hãy ở yên trong ánh sáng Đèn Thánh, và lần hạt Môi Khôi. Thiên Chúa ban cho ánh đèn lúc ấy bất khả xâm phạm trước muôn loài, kể cả người tội lỗi chưa thống hối.

Sau tai biến: toàn thế giới mất phân nửa dân số, số còn sống sót bệnh hoạn nặng nề do thần khí ma quỷ gây ra, do chém giết nhau vết thương trầm trọng. Tổng kết trên số người còn sống sót: 3 phần trăm được vuông tròn, 39% bệnh hoạn nặng nề sắp chết, 58% bệnh hoạn mức trung bình. Tất cả bệnh hoạn và vết thương đều không thể chữa trị, chỉ thuần nhờ y học của loài người.

Hỡi nhân loại tội lỗi ! Ta cho các người biết trước từ bây giờ, hãy lo thống hối van xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ta hứa sẽ giảm nhẹ hình phạt tùy theo mức độ của con người quay về với Ta, yêu thương Ta. Giêsu Thiên Chúa ban truyền ngày 13 tháng 6 năm 1991.

Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Thần phán qua miệng tiên tri Ezekiel đoạn 40 câu 4: Con người hỡi ! Hãy mở mắt mà nhìn, hãy vểnh tai mà nghe, hãy chú ý vào mọi điều Ta tỏ cho ngươi thấy. Hãy thuật lại mọi điều ngươi thấy cho nhà Israel”.

Tất cả những điều chúng ta vừa nghe ở trên thì Chúa Thánh Thần cũng đã phán qua miệng tiên tri Ysaya đoạn 13 câu 6-14 như sau :

6 Rú lên đi ! Vì ngày của Giavê đã gần,

thật cuộc tàn phá của Shađđai đi đến.

7 Bởi thế mọi tay đều bủn rủn, và mọi tâm hồn phàm nhân tan rã;

8 Chúng đều khiếp vía, lên cơn đòi đoạn đớn đau:

Chúng sẽ quằn quại như gái lâm bồn,

người người sửng sốt nhìn nhau, mặt chúng, những mặt hỏa hào.

9 Này, ngày của Giavê bạo tàn đi đến,

trong lôi đình và nộ khí bốc cháy,

làm cõi đất nên chốn hoang vu, và hủy diệt tội nhân khỏi đất.

10 Vì tinh tú trên trời với chòm sao Sâm sẽ không còn rọi sáng.

Mặt trời sầm tối ngay khi vừa mọc, và mặt trăng không rạng ánh huy.

11 Ta sẽ vạch ra ác đức dương gian, và hỏi tội kẻ dữ.

Ta sẽ trừ tiệt thói tự cao của những đứa kiêu căng,

và cho cụp xuống cái ngông của phường cường bạo.

12 Ta sẽ làm cho nhân loại hiếm hơn vàng ròng,

và phàm nhân hiếm hơn vàng Ophir.

13 Bởi thế, Ta sẽ làm long trời, và đất dấy lên văng khỏi chỗ,

trong cơn lôi đình của Giavê các cơ binh,

vào ngày nộ khí của Người bốc cháy.

14 Sẽ như linh dương hoảng chạy, như cừu dê không người thâu họp:

Mỗi người quay về dân cũ,

và mạnh ai nấy chạy về quê quán mình”.

*TRỪNG PHẠT THỨ HAI : Hỡi loài người đang khiếp sợ trước sự trừng phạt của Thiên Chúa, hãy dâng tình yêu của các con cho Thiên Chúa, lo sợ không đem lại ích gì cho các con, hãy thống hối tội lỗi, trở về với Thiên Chúa tình yêu. Hỡi các con đang còn sống trên trái đất, đại họa vừa qua đã làm cho các con mở mắt chưa. Hãy lo thống hối quay về với Cha là Thiên Chúa tình yêu đang chờ để được các con yêu thương. Hỡi các giáo sĩ, tu sĩ còn sống sót trên thế giới, các con hãy thống hối trở về với Cha trước tiên và dẫn đoàn chiên trở về với Cha, uống Nước Hằng Sống nơi Cha để chữa lành bệnh tật trong linh hồn và trên thể xác mà các con đang gánh chịu nặng nề. Hãy thống hối, dọn tâm hồn tiếp rước Cha, mọi bệnh tật được lành. Hỡi loài người khiếp nhược, Ta phải tiêu diệt cội rễ sự kiêu căng và mọi tội lỗi trong lòng các người. Thiên Chúa tiếp tục đánh phạt các người cho đến khi nào toàn thế giới yêu mến Thiên Chúa. Ba năm này xảy ra những gì. Năm thứ nhứt : trên thế giới có 6 cuộc động đất lớn lao và 33 cuộc động đất nhỏ do chính con người gây ra. Tổng kết : 338 ngàn người chết. Năm thứ 2 : có 12 cuộc động đất lớn lao và 35 cuộc động đất nhỏ do chính con người gây nên. Bầu khí nặng nề u ám và bệnh hoạn cũng do chính con người gây nên. Số người bị tiêu diệt trong năm thứ nhì lên đến 395.900 người. Năm thứ 3 : có 18 cuộc động đất lớn lao và 35 cuộc động đất nhỏ do con người gây nên. Loài người phải chống lại loài người tranh giành quyền bá chủ địa cầu. Đây là cuộc chiến tranh thế giới mà Cha Mẹ đã báo trước tại Mỹ cho bà Veronica. Thế giới sẽ xuất hiện loại vũ khí lạ mà các loại vũ khí đang có trên mặt đất không đối đầu được. Trong năm thứ 3 này, nhân loại bị mất thêm 3.593.700 người vì các biến động này. Hỡi loài người tội lỗi chưa ăn năn thống hối, tiếp ngay sau đó Thiên Chúa sẽ cất ánh sáng vũ trụ trong 5 ngày đêm, đại họa lại đến. Cơn đói khát cùng cực sẽ đến với con người giữa tối tăm mù mịt. Trên trời, giông bão sấm sét kinh hồn, dưới đất cơn đói khát tình yêu do Thiên Chúa gởi đến thấm nhập vào thân xác và linh hồn làm cho loài người chết đi sống lại, chết đi sống lại qua đến ngày thứ 5. 11 tiếng đồng hồ trước khi kết thúc đại họa lần thứ 2, trên toàn thế giới mỗi người đều nghe được bằng tiếng nói bản xứ Thông điệp tình yêu đau buồn do chính Mẹ của Cha ban từ trên không trung. Trong thời gian 1 giờ đồng hồ Mẹ ban thông điệp, thế giới bình yên, đói khát không hành hạ nữa. Sau đó những ai thống hối thì cơn đói khát không trở lại, còn những ai cứng lòng thì cơn đói khát trở lại với mức độ dữ dội hơn và kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Hỡi loài người, con cái của Thiên Chúa, hãy trở về với Cha và yêu mến Cha.

Giêsu Thiên Chúa ban truyền ngày 14 tháng 6 năm 1991

Chúng ta hãy nghe Lời Chúa Thánh Thần phán qua miệng tiên tri Giôel đoạn 1 câu 13-20 :

hãy thắt lưng (tấm bố) mà than, hỡi các tư tế!

Hãy tru lên, hỡi những người phục vụ tế đàn.

Hãy đến, qua đêm trên bao bị,

hỡi những người phục vụ Thiên Chúa.

Bởi chưng đã bãi khỏi nhà Thiên Chúa các ngươi,

lỡi cúng và quán tế !

Hãy nghiêm lịnh chay kiêng, hãy rao truyền húy nhật*.

Hãy hội lại bô lão, tất cả dân cư trong xứ,

nơi nhà Yavê, Thiên Chúa của các ngươi.

Và hãy kêu cứu với Yavê:

Ôi ! Ngày ấy !…. Quả đã gần rồi,

Ngày của Yavê ! Đến như lôi đình thiên lôi !*

Lại không thế sao ? Trước mắt chúng ta, thức ăn khánh tận;

mừng vui với phở lở (biến) khỏi nhà Thiên Chúa ta thờ ?

Giống vãi ra đã khô cháy dưới luống cày*.

Kho lúa tan hoang, lẫm thóc sụp đổ, vì lúa đã khô.

Xiết bao, con thú than sầu, đàn bò tan tác !

Bởi không tìm đâu ra cỏ. Tang thương đến cả đàn chiên đàn cừu.

Tôi kêu lên với Người, lạy Yavê. Vì lửa đã thiêu nội cỏ đồng hoang.

Và hỏa hào đốt cháy mọi cây trong đồng.

Ngay cả dã thú cũng hổn hển tìm Người,

Vì các lạch nước đã khô và lửa thiêu cháy nội cỏ đồng hoang.

Chúng ta hãy nghe Lời Chúa Thánh Thần phán qua miệng tiên tri Ysaya đoạn 24 câu 1-6 :

Này đây Giavê sắp chẻ đất làm cho rạn vỡ,

cho mặt nó tang thương, cho dân cư của nó tan tác.

Đồng một số phận, tư tế cũng như dân, ông chủ cũng như nô lệ,

bà chủ cũng như tớ gái, kẻ bán cũng như người mua,

chủ nợ cũng như con nợ, người cho vay cũng như kẻ đi vay.

Đất bị chẻ ra tan tành, và bị bóc lột trơ trọi,

vì Yavê đã phán lời này.

Đất phải cư tang, giẫy chết, dương gian ủ rũ; giẫy chết,

ủ rũ tất cả, cao vời với đất thấp*.

Đất đã ra dung tục* dưới chân dân cư của nó,

vì chúng đã phạm đến luật lệ, đã lỗi luật điều, phá giao ước vĩnh cửu.

Bởi thế nguyền rủa đã ngốn cõi đất;

và dân cư của nó chuốc lấy tội vạ,

bởi thế dân cư trên đất đã cháy thiêu,

và người sót lại, một số cỏn con.

Trừng phạt thứ ba : hỡi nhân loại yêu dấu của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã tạo dựng các con trên mặt đất, các con có yêu mến Thiên Chúa không? Sau 2 lần Thiên Chúa trừng phạt trần gian, bây giờ Cha hỏi các con trên khắp thế giới có chấp nhận quay về với Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa không? Sau năm 2000, địa cầu này dành cho những ai yêu mến Ngài. Vậy các con được tự do quyết định, một là yêu mến Thiên Chúa để cùng với các con cái thân yêu của Cha xây dựng một thế giới mới tràn đầy lòng yêu mến Thiên Chúa, hai là các con phải rơi vào Hỏa ngục. Còn 3 năm nữa Thiên Chúa chờ đợi các con. Cuộc trừng phạt của Thiên Chúa còn đang tiếp diễn, 3 năm tới đây sẽ ra sao. Đây là những năm dành cho việc chữa bệnh nhờ đức tin hay phải nói rõ ràng hơn là nhờ tình yêu Thiên Chúa, bởi vì trong tình yêu có đầy đủ tin cậy mến trọn vẹn. Giai đoạn ngắn ngủi này, Cha đặt tên là : giai đoạn trở về nguồn, nghĩa là trở về như lúc khởi đầu thành lập Giáo hội của Cha, ai tin tuyệt đối, trông cậy hết lòng và yêu mến Thiên Chúa thì Cha vì đức tin của họ mà phải ban cho họ lành bệnh. Năm thứ nhứt, Thiên Chúa gửi đến cho thế giới 3 trường hợp động đất lớn lao hơn tất cả những lần động đất từ trước tới nay, 70 trường hợp núi phun lửa chưa từng có. Cùng lúc ấy, cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ địa cầu giữa con người vẫn tiếp diễn gây thêm 30 trường hợp động đất, phun lửa do nhân tạo. Tổng số người chết trong những tai biến này là 357.900 người. Năm thứ 2, Thiên Chúa gửi đến 3 trường hợp động đất nặng nề gấp đôi năm thứ nhứt, 140 lần núi phun lửa trầm trọng và chiến tranh giữa con người gây ra 35 lần động đất, phun lửa. Tổng thiệt hại là 659.380 người chết. Năm thứ 3 chuẩn bị đưa đến thanh tẩy địa cầu, vì thế tai họa gia tăng, để hối thúc con người trở về với Thiên Chúa. Sẽ xảy ra 21 cuộc động đất nặng nề và 3592 trường hợp núi phun lửa. Cuộc chiến của con người gây ra 32 lần động đất, phun lửa. Tổng thiệt hại là 6.667.900 người chết. Ba tháng trước khi xảy ra cuộc thanh tẩy địa cầu sẽ xảy ra, trên không trung, tinh tú rơi rụng, chạm nhau nổ tung, trái đất hút những mảnh vụn của tinh tú vỡ tan gây rung chuyển kinh hoàng, và sẽ xảy ra 235 lần như thế. Trái đất chuyển động từ bên trong gầm gừ liên tục trong suốt 3 tháng cuối cùng này. Vũ trụ mất ánh sáng 3 ngày đêm. Trên trời sấm sét kinh thiên động địa, lửa từ trời sa xuống bao trùm trái đất, động đất toàn thế giới hủy diệt tất cả công trình kiêu căng của loài người, dịch tả hoành hành, hoàn toàn thế giới mang đi những ai không có lòng yêu mến Thiên Chúa, và tránh xa những ai yêu thương Thiên Chúa của mình. Sau 3 giờ đồng hồ khởi đầu mất ánh sáng, trên khắp trái đất mỗi người đều nghe được từ trên không trung tiếng Chúa Giêsu tuyên án nhân loại. Trong lúc ấy sấm sét im lặng, tai ương dừng lại. Sau đó tai họa lại tiếp tục diễn ra cho đến ngày thứ 3, trước khi chấm dứt 3 giờ đồng hồ, một lần nữa tai họa dừng lại và mọi người nghe rõ từ không trung, tiếng Mẹ Maria ban cho thế giới mới, thông điệp cảnh báo nhân loại trong thời gian sắp tới. Sau thông điệp của Mẹ, tai họa lại tiếp diễn và giảm dần. Hỡi thế giới tội lỗi, các con đang sống trong năm 1991, khởi đầu 10 năm trừng phạt. Cha đã loan báo cho các con biết trước những điều xảy ra suốt diễn tiến trừng phạt của Thiên Chúa, Cha mong các con trở về với Cha. Sau cuộc thanh tẩy địa cầu, Cha ban cho những ai còn sống sót trên trái đất, được khỏe mạnh, vì các con phải chiến đấu với một quả địa cầu đổ nát hoàn toàn. Thế giới phải vẽ lại bản đồ trái đất và cũng phải vẽ lại bản đồ trong tâm hồn mỗi người. Các con yêu dấu ! Cha và Mẹ đang chờ đợi các con trong thế giới mới sau năm 2000.

Giêsu Thiên Chúa, Nữ Vương toàn quyền Thiên Cung và trần thế ban truyền ngày 17 tháng 6 năm 1991.

Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Thần phán qua miệng tiên tri Ysaya đoạn 33 câu 1-16 :

Bĩ cực và thái lai

Khốn cho ngươi, ngươi phá mà không bị phá,

ngươi phản mà không bị phản ! Khi ngươi phá xong,

ngươi sẽ bị phá ! Lúc ngươi phản rồi, ngươi sẽ bị phản !

Lạy Yavê, xin thương xót chúng tôi, chúng tôi trông ở nơi Người,

Sáng sáng xin làm cánh tay nâng đỡ chúng tôi,

làm sức cứu độ chúng tôi trong buổi ngặt nghèo.

Sấm sét ầm ầm, dân dân đào tẩu,

Người lên tiếng Người, các nước tán loạn.

Thiên hạ thu chiến quả như cào cào thu trụi cả,

người ta xung phong như châu chấu xông lại.

Yavê siêu vời, vì Người ở trên cao,

Người cho Sion mãn đầy công minh đức nghĩa.

Người sẽ là chốn an toàn cho kiếp sống của ngươi,

kho cứu độ, tức là khôn ngoan và hiểu biết.

Sự kính sợ Yavê, đó là bảo tàng của nó.

Kìa, dân Ariel kêu than nơi phố phường ;

những sứ giả hòa bình xót xa than khóc.

Quan lộ cũng hoang vu, hết kẻ vãng lai trên đường. Nó đã bội ước,

khinh màng nhân chứng, nó không đếm xỉa tới ai.

Đất ra tiêu điều ủ rũ; dãy Liban hổ mày, mối gặm,

Sharon nên tựa hoang giao, Bashan và Karmel ra trơ trụi.

Bây giờ Ta chỗi dậy, Yavê phán,

bây giờ Ta rướn mình, bây giờ Ta vươn lên.

Các ngươi cưu mang cỏ khô, đẻ ra rơm rác;

hơi khí của Ta như lửa sẽ thiêu hủy các ngươi.

Muôn dân chết cháy rã thành vôi,

gai góc đã chặt, chúng sẽ bừng lửa cháy.

Kẻ ở xa, hãy nghe việc Ta làm,

người ở gần, hãy biết sức anh hùng của Ta.

Ở Sion, quân tội lỗi đã kinh hồn

và lũ vô đạo rùng mình run khiếp:

“Ai trong chúng ta lưu lại được trong ngọn lửa thiêu ?

Ai trong chúng ta lưu lại được trong hỏa lò muôn kiếp ?”

Kẻ đi theo đàng đức nghĩa, kẻ nói lời ngay lành,

người khinh màng lợi do bóc lột, phủi tay không nhận biếu xén;

kẻ bịt tai không nghe chuyện đổ máu,

và nhắm mắt không nhìn đến sự bất lương.

Kẻ ấy lưu lại những chốn cao vời, có lũy đá tảng làm nơi ẩn trú,

được cấp bánh ăn và nước nôi bảo đảm.

Mệnh lệnh thứ 14 : hỡi thế giới thân yêu của Mẹ, Thiên Chúa sắp trừng phạt trần gian, chỉ còn vài hôm nữa là khởi đầu một thập niên tai họa. Mẹ rất đau buồn vì Thiên Chúa bị xúc phạm nặng nề mà Ngài đã phải chịu đựng suốt 2000 năm nay. Mẹ nói như thế có nghĩa là Thiên Chúa trông chờ loài người tiếp nhận ơn cứu chuộc. Vài hôm nữa là khởi đầu cuộc thanh trừng của Thiên Chúa kéo dài trong 10 năm, và năm 2000 sẽ là năm thanh tẩy quả địa cầu. Tất cả những công trình nhân tạo đầy kiêu căng sẽ bị hủy diệt. Toàn thế giới không còn nhà cửa, sẽ là một thế giới điêu tàn. Mẹ loan báo cho giáo hội Công giáo được rõ, toàn thế giới không còn Thánh đường nào khác, ngoại trừ những Thánh đường đã được cung hiến thuộc hàng Vương Cung Thánh Đường. Lúc bấy giờ, các con mới hiểu rằng Thiên Chúa từ chối tất cả những hình thức bên ngoài mà chỉ chọn Đền thờ yêu mến trong tâm hồn nhân loại. Thế đấy, hỡi thế giới đầy tội lỗi. Hỡi giáo sĩ tu sĩ giáo dân thân yêu của Mẹ, những hình thức tráng lệ bên ngoài không che đậy được những xấu xa bên trong đối với Thiên Chúa. Các con sẽ phải phơi trần ra cho thế gian được biết các con có yêu mến Chúa hay không, qua <<không rõ>> mười năm sắp tới. Mẹ ao ước ngay bây giờ, các con hãy ăn năn thống hối, quay về sống trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa, và dâng tình yêu của các con để đáp đền. Mẹ mong ước thế giới hãy trang bị lòng yêu mến Thiên Chúa để chiến đấu trong thời gian sắp tới. Mẹ mong ước giáo sĩ, tu sĩ hãy yêu mến Chúa thật lòng, đừng tận hiến trên danh nghĩa, gây đau buồn cho Chúa Giêsu. Mẹ mong ước Rôma hồi tỉnh lại, đừng để Thiên Chúa phải hủy diệt nơi mà Ngài đã chọn làm Thủ đô tình yêu. Mẹ ao ước ngay bây giờ, nhân loại hãy sám hối ăn năn, van xin lòng thương xót và tha thứ. Mẹ sẽ bảo trợ cho các con cầu khẩn Thiên Chúa tha phạt trần gian. Thiên Chúa đánh phạt 3 năm đầu, nhân loại bị tiêu diệt 4% tổng số nhân loại trên trái đất. Cuộc thanh trừng 3 ngày đêm mất ánh sáng lần thứ nhứt sẽ bị tiêu diệt 50% tổng dân số còn lại. 3 năm kế tiếp sẽ chết vì bệnh hoạn 3% tổng số nhân loại còn lại. 5 ngày đêm mất ánh sáng lần thứ 2, số người chết không đáng kể vì con người cần phải sống để chịu đói khát chưa từng có trong nhân loại. 3 năm kế tiếp sẽ chết vì bệnh hoạn 3% tổng số nhân loại còn lại. 3 ngày đêm mất ánh sáng lần thứ 3, trong cuộc thanh trừng cuối cùng của thập niên tai họa sẽ hủy diệt 60% tổng số nhân loại còn lại. trái đất sẽ biến thành sa mạc vắng người ở nhiều nơi, biển biến thành đất liền trên 5 vị trí, đất liền biến thành biển trên 7 vị trí. Như thế đó, nhân loại sẽ vừa ý, vì đã biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Mất ánh sáng lần thứ nhứt, sấm chớp gầm thét kinh hồn, nhiều người chết vì sợ hãi. Mất ánh sáng lần thứ 2, sấm chớp gầm thét dữ dội hơn, và toàn thế giới nghe rõ tiếng Mẹ từ không trung ban cho các con thông điệp tình yêu đau buồn. mất ánh sáng lần thứ 3, mặt đất chuyển động, núi đồi vỡ tan, thành thị mất dấu, trên không trung và khắp mặt đất lửa tràn ngập hòa lẫn sấm chớp kinh hồn và toàn thế giới nghe rõ Chúa Giêsu tuyên án nhân loại và Mẹ ban thông điệp cho thế giới mới. Hỡi con cái yêu dấu của Mẹ ! Nhân loại đang sống ngay trên ngưỡng cửa trừng phạt không còn tháo lui được nữa. Hãy ăn năn thống hối, van xin lòng thương xót của Thiên Chúa, như thế hình phạt sẽ giảm nhẹ cho nhân loại. Mẹ ao ước lời Mẹ dạy hôm nay được thế giới đón nhận.

Nữ Vương toàn quyền Thiên Cung và trần thế ban ngày 21 tháng 12 năm 1991.

Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Thần phán ở trong Sách Khải Huyền Thánh Gioan đoạn 6 câu 12-17 :

12 Tôi vẫn mải nhìn: Khi Ngài mở ấn thứ sáu, thì xảy có động đất lớn; và mặt trời hóa đen sẫm như bốn dệt tóc huyền; và mặt trăng hoàn toàn ra như máu. 13 Tinh tú trên trời sa xuống đất, như cây vả trút hết quả non, khi bị cuồng phong quày cho lăn lóc. 14 Và trời cuốn đi mất như quyển sách cuộn lại; và núi non cùng hải đảo hết thảy đều bị đánh bật khỏi chỗ. 15 Và vua Chúa trên đất cùng Vương hầu và khanh tướng, giàu sang hay quyền thế, và nô lệ hay tự do hết thảy chui rúc ẩn mình nơi hang hốc và ghềnh đá núi non, 16 và họ nói với núi non đá tảng: Hãy sập đè trên chúng tôi và che khuất chúng tôi cho khỏi nhan Ðấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con. 17 Vì chưng Ngày lớn lao thịnh nộ của Người đã đến! Và ai nào có thể đứng vững được!

Chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu nói với dân chúng ở trong Tin Mừng Thánh Luca đoạn 12 câu 54-56 :

Và Ngài nói với dân chúng : khi các ngươi thấy mây mọc bên Đoài, tức khắc các ngươi nói : mưa kéo đến, và có như vậy. Khi thấy gió nồm bốc thổi, các ngươi nói : trời sẽ hanh, và có thế ! Quân giả hình, ráng đất và trời các ngươi biết thẩm định, còn về thời buổi này, sao các ngươi lại không biết thẩm định?

Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Thần phán qua miệng tiên tri Ysaya đoạn 34 câu 1-17 :

Các dân nước hãy lại mà nghe, các bộ lạc hãy chú ý !

Hãy nghe, đất và mọi sự trên đất

dương gian và hết thảy các vật trên đó !

Vì lôi đình Yavê giáng xuống các nước hết thảy,

và lửa giận trên tất cả cơ binh của chúng;

Người đã hiến phù chúng, truyền cho hạ sát.

Xác chết của chúng quăng la liệt, và từ thây ma chúng,

mùi thối bốc lên. Núi non như rữa máu.

Tất cả cơ binh trên trời đều rã nát,

và trời cuốn đi mất như quyển sách cuộn lại.

Tất cả các cơ binh của nó tiêu điều,

như nho tàn trút lá, như vả tàn trút quả.

Vì gươm Ta trên trời tứa máu. Này đây nó giáng xuống “Êđom”,

trên dân đã bị Ta hiến phù và xử án.

Gươm của Yavê lênh láng máu và mỡ bầy nhầy,

(vấy) huyết chiên cừu, dê tơ với mỡ cao dương.

Vì có lễ tế kính Yavê ở Bosrah, cuộc hạ sát vĩ đại trên đất Êđom.

Cùng với chúng, trâu cũng bị hạ, bò tơ làm một với bò tót;

đất chúng tứa ra những máu và bụi loang mỡ béo.

Vì là ngày báo phục của Yavê, năm oán trả để rửa hận cho Sion.

Khi thác trên đất đổi thành nhựa chai và bụi thành diêm sinh;

xứ của chúng biến thành nhựa chai bừng cháy,

đêm ngày sẽ không tắt, cho đến muôn đời khói sẽ bốc lên,

hạn hán đời đời, kiếp kiếp không khách vãng lai.

Đất của chúng, bồ nông với nhím sẽ chiếm lĩnh, nơi cú quạ làm nhà.

Yavê sẽ chăng dây trống không, sổ đường chì mông quạnh.

Ở đó dê tinh lập cư, quí tộc không còn,

ở đó không còn tôn vương, khanh tướng thảy đều khánh tận.

Lâu đài của nó mọc gai tua tủa,

tầm ma, cà cuống trong các đồn phòng.

Nó sẽ thành ổ của sài lang, sân chim đà điểu.

Cáo tinh hội với sói tinh, dê tinh lên tiếng gọi đàn.

Đó cũng là nơi con yêu Lilit dung thân,

nơi an nghỉ nó đã gặp được.

Ở đó con cuốc lủi đến làm tổ,

trong bóng râm, ấp trứng cho nở con. Cũng ở đó kên kên quẩn tụ, bạn bè đông đủ không thiếu con nào

Hãy tra trong sách Yavê mà đọc: Sẽ không thiếu vắng một con nào,

Vì chính miệng Người đã truyền,

chính Thần khí Người đã hội chúng lại.

Người đã bắt thăm cho chúng

và phần của chúng, tay Người đã chia theo thước tấc.

Chúng sẽ chiếm làm sở hữu luôn mãi, đời đời chúng sẽ lưu lại ở đó.

<<không rõ>>… từ 2 thế kỷ qua, Mẹ đã hiện ra dạy dỗ, kêu gọi con người lo ăn năn thống hối quay về với Thiên Chúa, nhưng lời kêu gọi của Mẹ không được đáp ứng, ngay cả Giám mục, Linh mục, tu sĩ cũng không vâng phục sự dạy dỗ của Mẹ. Vì thế, Thiên Chúa phải gởi tai họa đến để đánh thức con người dậy. Hiện nay, nhân loại đang ngủ mê trong giấc mộng chạy theo vinh quang trần thế, thụ hưởng cuộc đời tạm mà quên lãng Thiên Chúa. Những con người trong giáo hội nặng tội hơn những người không Công giáo, bởi vì người Công giáo giữ trong tay quyển Phúc Âm ghi chép Lời Chúa mà không vâng phục, thi hành. Tại Mỹ, Thiên Chúa và Mẹ đã loan báo cho bà Veronica về một trận chiến tranh tàn sát thế giới. Tổng lãnh Thiên Thần Micae đã hiện ra nói về tình trạng giáo hội và nói về trận thế giới chiến tranh này, Ngài gọi là trận chiến tôn giáo. Khởi đầu cuộc chiến, toàn thế giới nhận ra sự có mặt của vũ khí lạ. các loại vũ khí của các quốc gia trên địa cầu không đối đầu được. con người bị tàn sát, con người bất lực trước vũ khí thù địch này. Nhưng cuối cùng, vũ khí lạ bị tê liệt không còn hoạt động chính xác như ý muốn của đối phương. Nhưng ai sẽ triệt hạ vũ khí lạ này? Mẹ Maria ! Chính Mẹ Maria ra lệnh cho các chiến sĩ Thánh Tâm Môi Khôi của Mẹ triệt hạ vũ khí lạ khi con người trên mặt đất không còn trông cậy vào trí thông minh của mình, khi lòng kiêu căng của con người đã tiêu tán, và nhân loại chạy đến van xin Mẹ cứu giúp. Diễn tiến như thế nào và kết quả như thế nào tùy thuộc vào những con người trong Giáo hội Công giáo có quay về với Thiên Chúa và Mẹ hay không? Trong cuốn băng ghi âm này sẽ trình bày những Lời dạy dỗ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria về cuộc chiến tranh thế giới vừa nói trên.

Các con chiến sĩ Thánh Tâm Môi Khôi, chiến sĩ chiến đấu cho Nước Chúa thống trị trần gian, hãy nghe Cha dạy : thế giới trong giai đoạn cuối cùng chịu 2 kế hoạch tấn công đại quy mô của Satan. Thứ nhứt : kế hoạch Quỷ vương nhập thể, mục đích là thống trị đức tin con người. Cha Mẹ đã dạy việc này trong các mệnh lệnh. Chống lại kế hoạch này, thế giới phải có lòng yêu mến Thiên Chúa thì chiến thắng. thứ hai : kế hoạch thống trị địa cầu bằng vũ lực con người. đây là kế hoạch tàn ác mà cho đến nay cả Giáo quyền và chính quyền thế giới đều không biết. Hiện nay, sắp đến ngày tổng tấn công, Cha loan báo cho các chiến sĩ biết năm 1997, trước đại họa, là cao điểm tấn công. Năm 1994, sau đại họa, là khởi đầu cuộc tấn công. Các con yêu dấu ! Đã là chiến sĩ của Cha Mẹ, trách nhiệm của các con là phải hủy diệt 2 kế hoạch đại quy mô này của Satan mà Cha vừa kể trên. Chiến đấu phá vỡ kế hoạch thứ nhứt, phải nhờ lòng yêu mến Thiên Chúa. Chiến đấu phá vỡ kế hoạch thứ 2, phải nhờ lòng yêu mến Thiên Chúa và những hình thức chiến đấu mà Mẹ đã dạy và đã ban ơn chiến đấu cho các chiến sĩ. Thời gian qua, Cha đã thực tập cho các con trên các loại mặt trận, các hình thức chiến đấu nhưng nằm trong phạm vi chống Satan vô hình. Bắt đầu từ hôm nay, Cha dạy cho các con chiến đấu nhờ những đặc ân Cha ban chống lại quyền phép biến hóa của Satan trong con người. Thời gian gần đây, trên vòm trời trái đất xuất hiện những vật lạ, khi ẩn khi hiện. Cho đến nay, loài người vẫn không biết đó là ai, từ đâu đến. Có người lại cho rằng từ một hành tinh khác đến thăm dò. Hôm nay, Cha xác định cho chiến sĩ biết, nó là ai. Nó là con người như các con, được Satan trợ giúp, làm cho họ thông minh hơn người thường và biến hóa tàng hình, vô âm trước con người. Hỡi chiến sĩ Thánh Tâm Môi Khôi, các con có yêu mến Cha không? Nếu yêu mến Cha, các con hãy nhận lấy trách nhiệm bảo vệ <<không rõ>> Hỡi chiến sĩ Thánh Tâm Môi Khôi, các con có yêu mến Cha không? Nếu yêu mến Cha, các con hãy chiến đấu cho Thiên Chúa được vinh quang. Hỡi chiến sĩ Thánh Tâm Môi Khôi, các con có yêu mến Cha không? Nếu yêu mến Cha, các con hãy yêu thương nhân loại sắp bị hủy diệt vì họa đại dương tấn công tàn sát. Và đây là sự thật Cha dạy cho các con chiến sĩ Thánh Tâm Môi Khôi : vào đầu thế kỷ 19, năm 1801, 5 nhà bác học Nhật nghiên cứu về đại dương tìm cách chinh phục đáy biển. Sau 37 năm cố gắng, đã tuyệt vọng với ý định ấy. Ngay lúc đó, Lucifer đã nhập vào 1 con người và kêu gọi họ thờ lạy nó, tôn sùng nó, nó sẽ giúp cho đạt được mục đích và hứa hẹn cho con cháu của họ thống trị địa cầu. Một giao ước ký kết giữa Lucifer và các nhà bác học cùng con cháu. Sau đó, chính Lucifer đã vạch một chương trình thành lập đạo quân dưới đáy biển chờ ngày chinh phục và thống trị địa cầu. Chương trình được khởi đầu từ năm 1839 cho đến 1886, thì 3 nhà bác học Nhật đầu tiên âm thầm di chuyển về đáy đại dương cùng với gia đình và một số người. Sang năm sau, 1887, chiếc đĩa bay vô hình, vô âm đầu tiên đã ra đời cùng với các chiến cụ khác cũng thành hình. Sau đó, vì nhu cầu dân số, nhờ Satan trợ giúp, họ đã tìm thêm nhiều bác học, và nhiều người về với họ. Hiện nay, sau hơn 1 thế kỷ, dân số đáy biển lên đến 300 ngàn người gồm nhiều giống dân : Ba Lan chiếm tỉ lệ 4/10, Nhật 3/10, Mỹ 2/10, Nam Triều Tiên, Bungary và Việt Nam chiếm 1/10. Kỹ thuật khoa học nâng cao rất nhanh nhờ Satan trợ giúp, đã vượt xa gấp 3 lần khoa học trên mặt địa cầu. Điểm quan trọng nhứt trong giao ước là : dân tộc đại dương tôn thờ Satan, thì Satan truyền cho phép tàng hình và vô âm. Vì thế ngày nay, mọi hoạt động của dân tộc đại dương đều vô hình trước con mắt nhân loại, và vô âm trước lỗ tai loài người. Con người tàng hình, chiến cụ tàng hình và vô âm, đây là lợi thế của đại dương nhưng là mối đe dọa nặng nề cho nhân loại. Về chiến cụ hiện nay, dân tộc đại dương đã có :

5 đĩa bay đại chiến lược, giữ các nhiệm vụ khác nhau, mỗi chiếc hoàn thành nhiệm vụ chính xác trên toàn mặt địa cầu trong 2 ngày đêm

33 đĩa bay chiến lược hỗn hợp có thể tấn công trên không, dưới nước, hoặc trên mặt địa cầu, mỗi chiếc có thể hoàn thành nhiệm vụ trên 1/3 mặt địa cầu trong 2 ngày đêm

600 đĩa bay thủy chiến lược chỉ hoạt động trong nước, to lớn hơn có thể hoạt động cả biển và sông ngòi. Trong số này, 100 chiếc dành cho việc chiến đấu, 500 chiếc phục vụ các ngành như lương thực, du lịch, tẩm độc nước, vận tải v.v…

121 xe tăng đáy biển, bảo vệ các khu vực thành phố của dân tộc đại dương trong diện tích vòng tròn bán kính 300km

Các loại vũ khí rất nhiều, Cha Mẹ sẽ dạy từng trường hợp. Trong thông điệp này, Cha cho các con biết tổng quát về sự tàn phá của nó.

Bom thần khí vô âm : mỗi trái bom gây bệnh hoạn nặng nề trên 1/3 mặt địa cầu, khoa học trên mặt đất không thể chữa trị được, và ảnh hưởng gây bệnh của nó kéo dài sáu tháng.

Bom vô âm : hủy diệt sự sống con người và sinh vật trong vòng bán kính 5km, mạch máu bị vỡ bên trong cơ thể.

Bom vô âm hủy diệt sự sống thực vật trong vòng tròn bán kính 5km

Bom vô âm tạo động đất, phun lửa, hủy diệt toàn bộ trong vòng bán kính 3km

Bom vô âm gây nhiễm độc cho thực vật, cây cỏ vẫn tươi tốt, trong vòng tròn bán kính 10km

Về vũ khí cá nhân vô âm : đánh hình rẻ quạt 120 độ góc và tầm xa 50km. Kết quả : vỡ mạch máu sinh vật, đốt cháy, hủy diệt sự sống thực vật, gây thần khí bệnh hoạn.

Về đĩa bay đại chiến lược gây thiệt hại như sau : tạo động đất, phun lửa 2 lần, lần thứ nhất thiệt hại trong vòng tròn bán kính 5km, lần thứ 2 vòng tròn bán kính 10km, tạo thần khí gây bệnh hoạn toàn mặt địa cầu, có khả năng hủy diệt hoàn toàn sinh vật và thực vật trên mặt địa cầu.

Về sông biển : dân tộc đại dương có thể gây nhiễm độc trong nước biển, nước sông toàn mặt địa cầu mà chính họ vẫn không bị thiệt hại.

Như vậy, thế giới sẽ ra sao khi họ tấn công nhân loại?

Người chiến sĩ phải lo cho mình có lòng yêu mến Thiên Chúa cao độ. Cha sẽ ban cho các con chiến đấu và chiến thắng. Cha nói rằng : không một tạo vật nào có thể hành động khi Thiên Chúa toàn năng không cho phép. Không một quyền lực nào của tạo vật có thể vượt thắng được quyền phép tuyệt đối của Thiên Chúa. Hỡi chiến sĩ Thánh Tâm Môi Khôi ! Hãy vững tin nơi Cha, cậy trông, phó thác hoàn toàn. Rồi hãy dâng tình yêu của các con và của thế giới cho Thiên Chúa, Cha sẽ làm tất cả.

Giêsu Thiên Chúa ban truyền 14 tháng 6 năm 1991

Sách Giảng Viên đoạn 5 câu 7 có Lời như sau : Vì quyền cao lại có quyền cao trị, và trên chúng lại có quyền cao.

Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Thần phán qua miệng tiên tri Giôel đoạn 2 câu 12 đến câu 17 :

Kêu gọi sám hối

Nhưng ngay cả lúc này, vẫn còn văng vẳng sấm của Yavê

Hãy hết lòng trở lại với Ta, bằng chay kiêng, khóc lóc, than van.

Hãy xé lòng chứ đừng xé áo!

Hãy trở lại với Yavê, Thiên Chúa của ngươi!

Vì Người nhân thứ từ tâm,

Khoan dung và nhân nghĩa bao la, sẵn lòng hối lại vạ dữ

Biết đâu Người chẳng quay lại dủ thương, mà để lại đằng sau chúc

lành để có lỡi cúng, quán tế cho Yavê

******************************

[ Phần 1 ] [ Phần 2 ] [ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]